Chuyện kỳ bí về những bóng ma trong Nhà Trắng

myle |

Có nhiều hồn ma vẫn quanh quẩn bên trong dinh Tổng thống Mỹ.

Nhà Trắng là địa chỉ cư trú nổi tiếng nhất nước Mỹ. Trên thực tế, sau khi hết nhiệm kỳ, các tổng thống Mỹ và thành viên gia đình đều rời nơi này để nhường chỗ cho những nhà lãnh đạo kế cận. Tuy nhiên, vẫn có những cư dân muốn lưu lại đây dài hạn – đó là những hồn ma. Họ xuất hiện trong các giai thoại li kỳ mà nhiều nhân viên làm việc tại Nhà Trắng từng kể lại.

Bóng ma Lincoln

Dù một số câu chuyện chỉ để vui đùa, nhưng có lẽ hồn ma Abraham Lincoln được nhìn thấy nhiều hơn bất cứ cố tổng thống Mỹ nào từng cư ngụ tại Nhà Trắng.

Nhiều nhân viên làm việc tại đây và thậm chí ngày cả cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill cũng nói rằng họ từng bắt gặp Lincoln lang thang trong tòa nhà nhiều năm sau khi chết.

Tổng thống Lincoln bị ám sát tại Nhà hát Ford năm 1865 và qua đời ở một căn nhà bên cạnh. Tuy nhiên, có nhiều đồn thổi cho rằng linh hồn ông vẫn quanh quẩn đâu đó trong Nhà Trắng.

chuyen-ky-bi-ve-nhung-bong-ma-trong-nha-trang

Hồn ma cố Tổng thống Abraham Lincoln được nhìn thấy nhiều nhất trong Nhà Trắng.

Câu chuyện li kỳ nhất về Tổng thống Lincoln là từ Thủ tướng Anh Churchill. Một lần, nhà lãnh đạo nước Anh vừa mới từ phòng tắm bước ra, chưa kịp mặc gì cả và đang hút xì gà thì đột nhiên ông gặp cố tổng thống Mỹ hiện về. “Chào ngài Tổng thống. Ngài dường như đã đặt tôi vào thế bất lợi”, Churchill được cho là đã nói như vậy lúc đó. Winston Churchill đã từ chối ở lại căn phòng sau buổi gặp bất ngờ này.

Hồn ma Jackson

Một Tổng thống khác dường như cũng muốn ở lại Nhà Trắng Lâu hơn, đó là Andrew Jackson.

Những lần gặp gỡ hồn ma vị Tổng thống có biệt danh Old Hickory không chỉ là nhìn thấy mà còn nghe thấy. Những người từng gặp kể lại rằng họ đã nghe thấy rất nhiều lời than thở từ vị Tổng thống Mỹ thứ 7 của thế kỷ 19.

Có một người vẫn tin chắc rằng linh hồn của Jackson còn luẩn quẩn ở Nhà Trắng là Mary Todd Lincoln. Bà thường xuyên đến đây gọi hồn cho Willie - người con trai đã mất.

Đến thời chính quyền Tổng thống Dwight Eisenhower, Jackson được cho là cũng từng xuất hiện một lần.

chuyen-ky-bi-ve-nhung-bong-ma-trong-nha-trang

Nhà Trắng về đêm

Abigail Adams

Abigail Adams - Phu nhân Tổng thống John Adams chỉ ở trong Nhà Trắng cùng chồng vài tháng khi tòa nhà này lần đầu tiên được đưa vào sử dụng. Thomas Jefferson mới là tổng thống đầu tiên ở Nhà Trắng hết nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, nhiều người kể lại rằng bà Abigail Adams có lần đã trở lại đây theo dõi việc giặt giũ. Chẳng là trước đây bà Adams thường sử dụng phòng phía Đông để phơi phóng quần áo năm 1800. 112 năm sau đó, dưới thời chính quyền Taft, người ta vẫn nhìn thấy bà hiện về trong tay ôm những bộ quần áo.

Dolley Madison

Ngày nay, Dolley Madison được biết đến nhiều nhất vì là người đã bảo vệ bức chân dung của Tổng thống George Washington khỏi trận hỏa hoạn ở Nhà Trắng năm 1812. Nhưng trong những truyền thuyết về ma, bà được biết đến nhiều vì đã gặp 2 người làm vườn thời chính quyền Wilson một thế kỷ sau đó.

Đệ nhất phu nhân Edith Wilson đã đề nghị 2 người này di chuyển Vườn Hồng mà Madison đã gây dựng và chăm sóc. Những người làm vườn kể lại rằng họ gặp Dolley trong trạng thái rất giận dữ. Có lẽ vì thế mà Vườn Hồng hiện vẫn được lưu giữ ở vị trí như Dolley Madison mong muốn.

Lính phóng hỏa người Anh

Sự kiện đau buồn nhất trong lịch sử Nhà Trắng là khi nó bị binh lính Anh phá hủy năm 1814. Trong sự vụ này, một lính Hoàng gia đã bị chết khi cố gắng phóng hỏa Nhà Trắng. Những câu chuyện được kể lại sau này cho biết anh ta vẫn thường trở lại đây để hoàn tất nhiệm vụ dở dang.

chuyen-ky-bi-ve-nhung-bong-ma-trong-nha-trang

Nhiều câu chuyện ma vẫn được kể lại liên quan đến vụ phóng hỏa Nhà Trắng năm 1814

Dưới thời Tổng thống Truman, vài năm sau khi Nhà Trắng được khôi phục, lại có một hồn ma được nhìn thấy khi đang cố gắng đốt cháy chiếc giường. Năm 1929, thời Tổng thống Hoover, cũng xảy ra một đám cháy bí ẩn ở Cánh Tây của Nhà Trắng trong đêm Noel, mặc dù khi đó, lò sưởi bị tắc được kết luận là nguyên nhân chính gây ra hỏa hoạn.

Thời gian trôi qua, nhưng ngày nay các nhân viên Nhà Trắng vẫn thì thầm với nhau về những tiếng động lạ mà họ nghe thấy vào đêm muộn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại