Bị nhắc giữ trật tự, anh trai bắn chết em ruột

Mai Hạnh |

(Soha.vn) - Larry Peters, 63 tuổi, bị cáo buộc bắn cậu em trai Ronald Peters, 50 tuổi, 2 phát, khiến ông này tử vong sau đó.

Larry Peters, 63 tuổi, bị cáo buộc bắn cậu em trai Ronald Peters, 50 tuổi, 2 phát, khiến ông này tử vong sau đó.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 3 giờ chiều thứ Sáu, tại căn nhà của họ ở Englewood (Chicago, Mỹ), khi ông Ronald hét lên với anh trai, sống ở tầng trên, yêu cầu đừng làm ồn.

Lúc này, ông Ronald đang ở nhà cùng với cô con gái 17 tuổi của mình.

Vài phút sau đó, ông Larry đã bước xuống cầu thang, lăm lăm khẩu súng ngắn trong tay và bắt đầu to tiếng với em trai. Ronald đã cố gắng tước khẩu súng khỏi tay anh mình, song kết quả là đã bị bắn một phát.

Ông Larry Peters

Các công tố viên cho biết, lúc này, cô con gái của Ronald đã nghe thấy bác đi vào phòng, rồi nghe thấy tiếng súng và sau đó là tiếng kêu của bố mình.

Ông Ronald được cho là đã bò ra cửa với vết thương liên tục chảy máu. Một nhân chứng khẳng định rằng đã thấy Larry đi tới hiên nhà, giơ súng lên và bắn em trai phát thứ hai.

Vài phút sau, Larry đã tới văn phòng cảnh sát tự thú: "Tôi vừa bắn em trai, tôi tới để nộp mình".

Mặc dù đã được đưa tới bệnh viện ngay sau đó, song ông Ronald đã tử vong vì vết thương nặng và mất máu quá nhiều. Người anh trai Larry ngay lập tức bị giam, không được bảo lãnh và sẽ sớm phải ra hầu tòa.

Căn nhà của hai anh em nhà Peters.

Tại hiện trường vụ việc, cảnh sát cũng phát hiện một khẩu súng ngắn, được cho là tang vật gây án của ông Larry.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại