Xót xa gia đình 6 người tử nạn trên chuyến bay MH17

Hoa Trần |

(Soha.vn) - Tờ The New Paper đưa tin, một gia đình gồm 6 người cùng có mặt trên chuyến bay định bệnh MH17 thuộc hàng không Malysia vừa rơi ở Ukraina.

Gia đình anh Tambi Jee, 49 tuổi, gồm 6 người là anh, người vợ Ariza Ghazalee, 47 tuổi cùng 4 người con từ 13 đến 19 tuổi đã cùng có mặt trên chuyền máy bay MH17 để trở về nhà sau 3 năm sống và làm việc ở Kazakhstan.

Được biết, người con trai cả Mohd Afif, 19 tuổi, là sinh viên trường Cao đẳng Taylor ở Kuala Lumpur, ba đứa trẻ còn lại học ở Kazakhstan.

Gia đình này gồm 6 thành viên người Malaysia, đáng ra phải trở về ăn bữa cơm sum họp cùng với gia đình khi chuyến bay kết thúc.

Bà Jamilah Noriah Abang Anuar, 72 tuổi, mẹ của nạn nhân Ariza chia sẻ: “Trước khi bay mọi việc vẫn bình thường, chúng còn gọi cho tôi bảo sắp trở về. Đáng lẽ ra chúng phải có mặt ở sân bay Kuching lúc 2 giờ chiều (theo giờ địa phương), nhưng rồi tôi biết được hung tin. Con gái tôi cùng cả gia đình nó đã ra đi trong chớp mắt”.

Trước khi chuyến bay cất cánh, cô Ariza còn cập nhật trên Facebook về việc sắp trở về Malaysia cùng cả gia đình. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người đều phải thương xót. Toàn bộ gia đình của cô Ariza Ghazalee, gồm có 6 người đã thiệt mạng, nằm trong số 298 nạn nhân của chuyến bay MH17.

Ariza từng cập nhật trạng thái trở về Malaysia trên Facebook trước khi chuyến bay cất cánh
Bà Jamilah Noriah Abang Anuar chỉ còn biết đau đớn khóc vì tin dữ của con.

Bà Jamilah Noriah Abang Anuar chỉ còn biết đau đớn khóc vì tin dữ của con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại