Mẹ nhẫn tâm giết con bằng thủy triều; cháy xưởng may 7 người chết

Việt Hà |

(Soha.vn) - Cùng với đó là tin tự tử vì đóng tiền mãi lộ, bị đuổi việc vì tố cáo khách hàng...

Mẹ nhẫn tâm giết con bằng thủy triều

 

Mới đây, một vụ việc vô cùng đau lòng đã xảy ra tại bãi biển Berck-sur-Mer (miền Bắc nước Pháp) khi một bà mẹ nhẫn tâm nhờ thủy triều nhấn chìm đứa con gái 15 tháng tuổi của mình.

Cảnh sát cho biết, bà mẹ Fabienne Kabou, người Senegal, 36 tuổi đã thừa nhận hành vi của mình vì cho rằng đứa con cản trở chuyện yêu đương.

Vụ việc đã khiến nhiều người phẫn nộ vì bà mẹ độc ác này.

Cháy xưởng may của người Trung Quốc tại Ý, 7 người thiệt mạng

 

Theo Reuters, 11 công nhân đang ngủ khi lửa cháy bên trong một nhà kho của xưởng may tại quận công nghiệp Macrolotto vốn nổi tiếng có nhiều xưởng may mặc.Truyền thông địa phương mô tả đám cháy bùng phát khoảng 6g sáng 1-12 và có ít nhất 7 người chết và 2 người bị thương nặng khi đám cháy xảy ra. Tất cả những người thiệt mạng đều là người Trung Quốc.

Theo AFP, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn đã làm sập một phần khu nhà kho của xưởng may.

Bị đuổi việc vì tố cáo khách hàng

Jackie Conners cho biết hôm 20/11 cô đã gọi điện cho cảnh sát để tố cáo một nữ khách hàng tên Tasha Adams (28 tuổi) về việc sử dụng đồ uống có cồn trong lúc cho con gái bú.

Cũng là một người mẹ, Conners cho rằng hành động của Adams là không thể chấp nhận được.

Sau khi nhận được thông báo cảnh sát đã bắt giam Adams về tội gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Tuy nhiên sau đó 2 ngày, Conners đã bị quản lý nhà hàng sa thải vì đã tự mình quyết định “hành động theo lương tâm”.

Tự tử vì bức xúc vì tiền mãi lộ

 

Cô Wen Li, một chủ xe tải, đã uống thuốc trừ sâu tự tử hôm 24-11. Liu Huaizhou, người thân của Wen Li, cho biết cô bức xúc vì tháng nào cũng phải đóng 3.000 nhân dân tệ (khoảng 489 USD) tiền “lệ phí” cho cơ quan đường bộ và giao thông vận tải địa phương nhưng vẫn liên tục bị phạt.

Sau khi bị bắt dừng xe, cô Wen dọa uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng các nhân viên quản lý đường bộ tại hiện trường đã không ngăn cô ta lại. Họ thậm chí chẳng buồn đưa cô đến cấp cứu tại bệnh viện. Chỉ khi xe cứu thương được gọi đến, Wen Li mới được đưa đi trong tình trạng tay và chân vẫn run lẩy bẩy. Hai tuần sau cô xuất viện nhưng phải đến bệnh viện mỗi ngày để theo dõi.

Chính quyền thành phố Yongcheng đã mở cuộc điều tra và cho biết sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại