Hàng chục người lao vào đánh quan chức trong vụ chìm phà

|

(Soha.vn) - Sau 10 ngày sảy ra vụ chìm phà Sewol, số người chết đã lên tới con số 181 người khiến người dân không thể nào giữ được bình tĩnh.

Hôm nay, 25/4, sau 10 ngày sảy ra thảm họa nỗi đau dường như không thể đong đếm thành lời khi số thi thể tìm thấy lên tới con số 181 người.

Tính đến thời điểm này còn khoảng 120 hành khách khác vẫn nằm dưới lòng biển sau trong nỗi đau vô hạn của người thân.

Sức chịu đựng, sự chờ đợi và lòng kiên nhẫn đã không còn đối với nhiều người thân.

Theo AP đưa tin, hôm qua ngày 24/4, khoảng 20 người thân đã cùng nhau xông vào văn phòng của Choi Sang Hwan, Phó giám đốc lực lượng tuần duyên Hàn Quốc. Nguyên nhân của việc Choi Sang Hwan bị người dân phẫn nộ là do họ cho rằng Choi đã nói quá lên về đội cứu hộ và khả năng cứu hộ. Nhiều người cho rằng những gì Choi "khoe" về việc cứu hộ các thi thể khác hẳn với thực tế mà họ được thấy. Chính vì thế, đến thời điểm này người thân của họ vẫn nằm dưới lòng biển sâu trong sự chậm chạp, bối rối của đội cứu hộ.

Những người dân đã lôi Choi ra khỏi văn phòng, đấm, tát và xé áo của ông. Cảnh sát đã phải nhanh chóng có mặt để ngăn chặn sự cố đáng tiếc.

Những người dân cho rằng họ thực sự bị tổn thương vì bị các quan chức lừa dối. Một người mẹ mất con đã đau đớn mà nói rằng: " Họ đang làm gì vậy, họ nói rất hay và hoành tráng nhưng đến giờ con tôi đang ở đâu. Thực tế việc cứu hộ khác hoàn toàn những gì họ tô vẽ. Tôi không quan tâm xin hãy mang thi thể con tôi về đây, dưới đấy lạnh lẽo lắm..."

Được biết, trước đó ông Choi từng có bài phát biểu trước báo giới về việc cứu hộ nạn nhân trên con phà Sewol. Tuy nhiên, rất nhiều người nhà nạn nhân không đủ kiên nhẫn nên đã thuê tàu tiếp cận con phà. Tại đây họ tận mắt được chứng kiến công tác cứu hộ khác xa với những gì ông Choi hứa hẹn. Điều này đã khiến rất nhiều người nhà hành khách cảm thấy bị lừa dối và tổn thương.

Một phụ huynh khác cho biết: "Họ nói rằng có hàng trăm thợ lặn đang tìm kiếm thi thể nhưng khi chúng tôi tới nơi chỉ có vài người. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Được biết, nhiều thân nhân hành khách cho rằng sau khi lật phà có thể có nhiều hành khách sống sót nhờ khoảng trống trong tàu. Tuy nhiên, thợ lặn đã không vào trong khoang ngay lập tức nên nhiều hành khách đã tử vong vì nước lạnh.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại