Đỏ mặt với kiểu vẽ tranh bằng các bộ phận 'khó nói'

Thay vì dùng cọ vẽ tranh như bình thường, các họa sĩ lừng danh trên thế giới lại tận dụng chính "của quý" của mình để tạo nên các kiệt tác nghệ thuật.

Vẽ tranh bằng "cậu nhỏ"

Với tài năng vẽ tranh bằng "của quý" cực độc đáo của mình, ông Tim Patch, 64 tuổi, nghệ danh Pricasso đã dành khoảng thời gian 1 thập kỷ để cho ra đời những bức vẽ có giá từ 299 - 1.000 USD (khoảng từ 6,3 - 21 triệu đồng).

Họa sĩ Tim Patch bên bức vẽ Ông vua nhạc Pop Michael Jackson.

Người đàn ông sống tại Bờ biển Gold, bang Queensland, Úc này bắt đầu sự nghiệp vẽ tranh vào năm 16 tuổi. Nhưng phải cách đây khoảng 10 năm, ông mới quyết định thử sức với phong cách vẽ tranh độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, do bộ phận nhạy cảm thường xuyên phải tiếp xúc với bột màu nên ông Tim cũng thường xuyên gặp phải vấn đề khó nói.

Mặc dù cách vẽ tranh này không nhận được nhiều thiện cảm từ phía khán giả nhưng ông Tim vẫn cảm thấy yêu thích công việc của mình.

Vẽ tranh bằng ngực

Cũng dựa trên tinh thần "cây nhà lá vườn", nữ họa sĩ Marcey Hawk, sống tại California, Mỹ được biết đến với khả năng vẽ tranh bằng đôi gò bồng đào vô cùng điêu luyện nhưng cũng gây ra không ít tranh cãi của mình.

Marcey Hawk, sống tại California (Mỹ), không chỉ tự hào vì bộ ngực “khủng” mà còn vì nó là công cụ giúp cô sáng tạo nghệ thuật.

Cô họa sĩ đặc biệt này đã sử dụng ngực trần để vẽ nên những tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo. Cô biết 5 cách vẽ bằng ngực khác nhau, gồm: vẽ bằng nguyên bộ ngực, bằng nhũ hoa, bằng đỉnh của nhũ hoa, chấm xoáy và một phương pháp mới nhất có tên “ cọ ngực” (nghĩa là dùng ngực như một cây cọ vẽ để quét màu).

Mặc dù cách thức vẽ tranh của Marcey còn gây nhiều tranh cãi, nhưng kể từ khi tạo ra bức tranh đầu tiên vào năm 2006 đến nay, cô đã bán được hàng nghìn tác phẩm từ cửa hàng trực tuyến của mình, dưới biệt danh "Boobie Painter”.

Những bức tranh của cô có giá trung bình là 500 USD (hơn 10 triệu đồng).

Được biết, nữ nghệ sĩ cũng trích một phần doanh thu kiếm được từ công việc bán tranh cho một tổ chức từ thiện chống lại căn bệnh ung thư vú.

Vẽ tranh bằng "cô bé"

Nữ nghệ sĩ người Thụy Sĩ Milo Moire đã có không ít những màn biểu diễn khỏa thân gây tranh cãi. Mới đây, cô lại tiếp tục xuất hiện tại Triển lãm nghệ thuật Cologne, Đức, cho tiết mục vẽ tranh theo kiểu "đẻ trứng" của mình.

Thay vì dùng cọ như bình thường, cô lại dùng cơ thể mình để vẽ tranh. Milo Moire không ngần ngại khỏa thân toàn bộ, đứng trên hai thanh đỡ, cho những quả trứng màu vào "vùng kín" rồi thả quả trứng cho chúng vỡ ra để tạo màu trên vải ở dưới. Cuối cùng, cô gấp đôi miếng vải lại tạo thành tác phẩm có hai phần đối xứng hoàn hảo.

Chính vì cách vẽ tranh tựa như gà đẻ trứng mà màn biểu diễn này của Milo đã có tên gọi là "Đẻ trứng".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại