Đánh chết vợ vì nghi là gái bán hoa; mất điện thoại đốt luôn nhà

Việt Hà |

(Soha.vn) - Cùng với đó là tin về tên trộm bị mắc kẹt trong ống khói, nhà cháy liên tục...

Đánh chết vợ vì nghi là gái bán hoa

 

Một vụ án thương tâm vừa xảy ta tại tỉnh Phúc Châu, Trung Quốc khi người chồng nhẫn tâm đánh chết vợ mình vì nghi ngờ, ghen tuông.

Nguồn tin cảnh sát cho hay, Zheng đi lao động tại Singapore vào năm ngoái và mới trở về nước hồi tháng 7. Tuy nhiên chồng của Zheng luôn nghi ngờ cô này làm gái bán dâm tại Singapore và liên tục tra hỏi vợ.

Theo người thân thì vợ chồng Zheng thường xuyên tranh cãi nhưng họ không ngờ rằng lại xảy ra án mạng. Rạng sáng 4/11, họ xảy ra một vụ xô xát khi chồng của Zheng đang say rượu, và án mạng đã xảy ra.

Mất điện thoại nên đốt cả nhà

 

Một sự việc vô cùng hy hữu đã xảy ra tại căn hộ ở New York (Mỹ). Được biết, một người phụ nữ đã không thể tìm thấy chiếc điện thoại của mình và điều đó khiến cô ta phát điên lên. Người phụ nữ đã chụp lấy quần áo trong căn hộ của một người bạn ở khu Đông Harlem, đổ xăng lên chúng rồi châm lửa đốt vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8.11.

Lính cứu hỏa đã giải cứu người đàn ông bị phỏng nặng khỏi căn hộ và đưa ông ta đi cấp cứu. Bốn người khác, bao gồm một trẻ sơ sinh, đã bị thương nhẹ và cũng được đưa đi bệnh viện.

Những người hàng xóm cho biết cảnh sát đã áp giải một phụ nữ bị còng tay ra ngoài không lâu sau khi vụ hỏa hoạn bùng phát.

Đi ăn trộm mắc kẹt trong ống khói

 

Theo nguồn tin từ cảnh sát Naples, bang Florida thì Richard Tyler Brandon (25 tuổi) bị mắc kẹt trong ống khói hôm 6/11, khi đang định hành nghề đạo chích. Đội cứu hộ Naples đã phải sử dụng dây thừng và thang cứu hộ để giải cứu anh ta.

Mặc dù được cứu thoát nhưng Brandon bị bắt giam vì tội trộm cắp.

Ngôi nhà tự bốc cháy 13 lần trong 18 ngày

 

Chuyện hy hữu này xảy ra tại nhà ông Đinh, Tây Cố, Trung Quốc. Theo lời ông Đinh kể lại, chuyện này xảy ra từ hôm 10/10. Đầu tiên là giường, nồi cơm, sau đó đến chăn, tủ quần áo, sô pha cũng lần lượt bốc cháy mà không có nguyên nhân. Chỉ trong 18 ngày mà ngôi nhà của ông Đinh đã “bốc hỏa” đến 13 lần.

Ông Đinh đã phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát đã tiến hành điều tra trên những đồ vật bị cháy mà không đưa ra được kết luận về nguyên nhân gây cháy, thậm chí họ đã đặt camera theo dõi với hy vọng quay được hiện tượng tự cháy nhưng vẫn không có kết quả. Kỳ lạ là từ ngày 27/10 đến nay, nhà ông Đinh lại không phát sinh thêm vụ cháy nào nữa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại