Cuộc sống "chân không chạm đất" của thần trinh nữ

Thy Du |

(Soha.vn) - Chỉ xuất hiện trong những dịp lễ tôn giáo rất đặc biệt, thời gian còn lại nữ thần trinh tiết phải sống tách biệt với tất cả mọi người.

Khi nói về cuộc sống của những nữ thần trinh tiết trẻ em tại Ấn Độ người ta nghĩ ngày tới cụm từ "chân không chạm đất".

Những vị nữ thần trinh tiết này được người theo đạo Hindu và đạo Phật tôn sùng. Bên trong thế giới kỳ lạ của những vị thần trinh nữ trẻ em này tại các đền thờ là những câu chuyện mà ít ai có thể hiểu hết được. Những nữ thần trinh nữ này được gọi tênlà Kumari.

Mỗi năm, các Kumari chỉ được xuất hiện trước công chúng 13 lần. Thời gian còn lại trong năm, họ phải sống trong một ngôi đền cách xa hẳn với mọi người. Điều đặc biệt những cô bé được lựa chọn là Kumari bị cấm đi bộ cho đến tuổi dậy thì. Chính vì thế, khi về già những cô bé này thường có đôi chân rất yếu ớt.

Các Kumari được coi là hóa thân của nữ thần Kali để bảo vệ khỏi sự nguy hiểm và mang đến sự may mắn cho con người. Chính vì thế những cô gái Kumari được che chở và bảo vệ một cách rất cẩn trọng. Họ không được phép đi bộ chạm đất để bảo toàn sự tôn nghiêm.

Những Kumari được lựa chọn vô cùng cẩn thận từ khi sinh ra. Từ thời điểm được chọn lựa đến khi được trở thành Kumari thực sự, những cô gái này phải trải qua bài kiểm tra 32 giai đoạn vô cùng nghiêm ngặt.

Nhưng đối với những cô gái này, Kumari không chỉ là một cái tên hay danh hiệu mà nó đã làm thay đổi cả cuộc sống của họ.

Cuộc sống của Kumari chỉ kết thúc khi họ bắt đầu đến kỳ kinh nguyệt. Sau kì kinh nguyệt đầu tiên, các cô gái được trải qua nghi lễ 12 ngày có tên là Gufa. Sau đó cuộc sống của một Kumari kết thúc và họ quay trở về cuộc sống bình thường mà họ chưa bao giờ được biết đến.

Kumari Samita Bajracharya được tôn thờ bởi một người hâm mộ trong một lễ hội ở Patan.  Kumari, nữ thần sống, xuất hiện bên ngoài cư trú trong jatras khác nhau trong chín lần một năm như là một khách.  Kumari, hoặc Kumari Devi, là một goddessí sống.  Từ có nghĩa là trinh nữ ở Nepal.  Các nữ thần sống là trẻ em gái trước tuổi dậy thì được coi là hiện thân của nữ thần Hindu của điện, Kali.  Các Kumari nghỉ hưu khi đến tuổi dậy thì

Những cô bé này được lựa chọn kể từ khi sinh ra để trở thành Kumari.

Kumari Samita Bajracharya rửa mắt thứ ba của mình tại sông Bagmati trong Patan, Nepal, ngày 07 tháng ba năm 2014. Sau khi hoàn thành 12 ngày lễ Gufa, ngày hôm sau Kumari đi vào con sông gần đó và cởi tóc và rửa con mắt thứ ba vẽ được thực hiện trên trán cô.  Nghi lễ này là mục tiêu của Samita như một Kumari

Khi bắt đầu đến tuổi dậy thì mà cụ thể là kỳ kinh nguyệt, các cô gái sẽ từ bỏ vị trí Kumari của mình. Sau nghi lễ Gufa, các Kumari sẽ đến một con sông gần đó, thả tóc xuống và rửa sạch con mắt thứ 3. 

Mẹ Purna Shova, trái, cởi tóc của Kumari Samita Bajracharya, trung tâm, sau khi hoàn thành 12 ngày lễ Gufa, tại sông Bagmati trong Patan, Nepal, ngày 07 Tháng Ba 2014
Samita Bajracharya trong nhà lấy phần trước của cô trong một cuộc diễu hành tại Kumari Ghar ở Patan, Nepal.  Kumari, nữ thần sống, xuất hiện bên ngoài cư trú trong jatras khác nhau trong chín lần một năm như là một khách

Các nữ thần sống trong các đền thờ.

Kumari Samita Bajracharya thăm monastry trắng với gia đình trong Kahmandu, Nepal, ngày 29 tháng ba năm 2014. Samita không thể đi bộ đúng cách sau khi cô đã nghỉ hưu như Kumari bởi vì cô ấy đã được thực hiện tất cả các thời gian như chân của Kumari không bao giờ có thể chạm đất.  Phải mất gần một tháng chuyển tiếp để đạt được sự tự tin giao tiếp với mọi người và để làm quen với một cuộc sống bình thường hàng ngày
Kumari có nghĩa là trinh nữ trong Nepal.
Samita Bajracharya chơi nhạc cụ âm nhạc cổ điển Ấn Độ gọi là Sarod trong phòng của cô ở Patan, Nepal, 24 Tháng 4 năm 2014, sau khi cô đã nghỉ hưu từ bài viết của nữ thần sống
Purna Shova (L) cởi tóc của con gái bà Kumari Samita Bajracharya (R) sau khi hoàn thành 12 ngày lễ Gufa, tại sông Bagmati trong Patan, Nepal, ngày 07 tháng 3 năm 2014
Mẹ Purna Shova Bajracharya (R) và cháu trai em gái của Samita Bajracharya (C) giữ cô khi cô được đưa ra ngoài với khuôn mặt của cô được bao phủ bởi một miếng vải và mặc một chiếc váy cưới truyền thống để thờ mặt trời trong một buổi lễ Gufa tại Ratnakar Mahavihar trong Patan, Nepal
Kumari Samita Bajracharya (2-L) ngồi với cha Kul Ratna Bajracharya (L), Mẹ Purna Shova (R) và anh trai Sabin tại Kumari Ghar trong Ratnakar Mahavihar ở Patan, Nepal
Kumari Samita Bajracharya nhận được một lớp học tin từ một giáo viên của trường St Xavior tại nhà ở Patan, Nepal, 31 Tháng Ba 2011. St Xavier Trường cung cấp một học bổng toàn phần để giáo dục các nữ thần sống Kumari gửi một giáo viên đến nhà của họ
Kumari Samita Bajracharya ngồi ở phía trước của tín đồ cung cấp trong một lễ puja đặc biệt tại Kumari Ghar ở Patan, Nepal, 09 tháng 4 năm 2011
Kumari Samita Bajracharya vẻ bên ngoài phòng cửa sổ của mình tại nơi cư trú Kumari Ghar ở Patan, Nepal, 03 Tháng Mười 2012. Sau khi trở thành một Kumari, Samita bị hạn chế đi ra ngoài từ nơi cư trú của mình xuất hiện bên ngoài chỉ trong jatras khác nhau trong chín lần một năm như là một khách và cấm cô đi học
Kumari Samita Bajracharya ngồi trên ngai vàng truyền thống của Kumari như tham gia Matya fesival truyền tại Ratnakar Mahavihar ở Patan, Nepal, ngày 04 Tháng 8 năm 2012
Kumari Samita Bajracharya (C) chơi với bạn bè của cô tại Kumari Ghar ở thành phố Patan, Nepa
Purna Shova Bajracharya (R), mẹ của Kumari Samita Bajracharya (C), đặt trên trang điểm trên khuôn mặt của con gái mình cho một cuộc diễu hành lễ hội ở Kumari Ghar ở Patan, Nepal
Dép của bạn bè và người thân đến thăm nữ ngồi bên ngoài một phòng kín nơi Kumari Samita Bajracharya được giữ trong 12 ngày trong khi tham dự một buổi lễ Gufa tại nhà của cô ở Ratnakar Mahavihar ở Patan, Nepal
Purna Shova Bajracharya (2-L), mẹ của Kumari Samita Bajracharya (2-R), khi cô mang con gái đến một đám rước lễ hội ở Patan, Nepal
Samita Bajracharya ngồi trên ngai vàng truyền thống của Kumari khi cô chờ đợi cho khách trong một lễ hội truyền thống Matya
Kumari Samita Bajracharya (R) chia sẻ một khoảnh khắc ánh sáng với mẹ Purna Shova Bajracharya
Samita Bajracharya (C) tham gia vào một lớp học tại trường Xavier ở Patan, Nepal, ngày 24 Tháng Tư năm 2014. Samita từng là Kumari hay Sống Nữ thần

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại