Con rể tàn độc đâm vợ dã man rồi sát hại cả mẹ vợ

Hà Nội |

(Soha.vn) - Vì những hiểu lầm nhỏ trong cuộc sống, gã con rể tàn độc đã kết thúc cuộc đời vợ mình và mẹ vợ bằng những nhát dao chí mạng.

Tháng 9 năm 2011, tại Bodrum, Anh đã xảy ra một vụ án gây chấn động lòng người khi Gol- một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tay tàn sát dã man vợ mình là cô Michala và mẹ vợ là bà Julie  vì bất hòa trong gia đình. 3 năm sau vụ án, ông Mehmet, chồng Julie, cha dượng của Michala đã đồng ý chia sẻ về vụ án trong seri “Britain's Darkest Taboos” trên kênh Crime + Investigation của Anh.

“Hai người đó là tất cả cuộc sống của tôi và hắn đã cướp đi tất cả…” Ông Mehmet mở đầu câu chuyện.

Vào năm 2007, trong chuyến nghỉ dưỡng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Michala đã gặp Gol – một người bồi bàn ở khu nghỉ dưỡng. Hai người nhanh chóng yêu nhau say đắm. Khi đó Michila 26 tuổi và Gol 20 tuổi.

Mặc dù mẹ và cha dượng của mình ngăn cản, Michila vẫn nhất quyết làm theo ý mình và kết hôn cùng Gol. Hai người sau đó ổn định cuộc sống tại Anh và Michila đã sinh cho Gol hai bé gái.

Ông Mehmet cho biết, khi sống cùng Michila, Gol càng ngày càng thể hiện rõ bản tính vũ phu, gia trưởng. Không những thế, Gol còn lừa dối Michila và tằng tịu với một cô bồi bàn địa phương. Cuộc hôn nhân của hai người đi đến bờ vực tan vỡ vào năm 2011 khi Gol quyết định bỏ gia đình của mình và quay về Thổ Nhỹ Kì. Trên đường hắn ra sân bay, Michila đã chủ động gọi điện cầu xin Gol quay lại.

“Tôi chỉ ước rằng con bé chưa từng làm như thế. Như vậy thì Gol sẽ quay về Thổ Nhỹ Kỳ và Michila, Julie sẽ vẫn còn ở ngay đây.” Ông Wade Anderson, chú ruột của Michila lặng lẽ khi trả lời trong chương trình.

Có những nghi ngờ xung quanh việc mẹ của Michila là bà Julia đã đối xử nặng nề và không tốt với con rể của mình khiến cho gia đình trở nên bất hòa và dẫn tới sự việc như vậy. Ông Wade trả lời rằng, Julia không hề làm như vậy, bà ấy biết rằng Gol đã phản bội Michila. Và Julie cũng biết rằng dù bà có khuyên gì đi chăng nũa, Michila cũng sẽ không nghe bà vì con bé quá say mê Gol.

Sau khi trở về nhà, Gol ấp ủ âm mưu giết người và chờ đợi ngày thực hiện. Hắn đã nhắn tin cho anh họ mình ở Thổ Nhỹ Kỳ như sau. “Em sẽ nhuốm đỏ cả London. Anh hãy chờ xem, em đã có dao mài sắc trong tay đây rồi.”

Và vào đêm mùng 3 tháng 9 năm 2011, sau khi uống rượu say và tặng tịu với nhân tình, Gol vào bếp, cầm một con dao, đi lên phòng ngủ và đâm hàng chục nhát dao vào người vợ mình khi cô đang ngủ cùng con gái của 2 người.

Lúc đó, Julie, mẹ của Michila đang xem ti vi cùng người hàng xóm Casey, vội chạy lên gác khi nghe tiếng kêu thất thanh của con gái mình. Julie và Casey cố gắng kéo Gol và con dao ra khoingười Michila nhưng chính hai người cũng bị tên này quay lại tấn công. Casey thoát được nhưng Julie thì không, bà đã lãnh đủ 50 nhát dao vào vùng cổ và ngực.

Ngay sau đó, Gol đã bị bắt và đưa về đồn. Hắn khai với cảnh sát rằng bà Julie và Michila âm mưu tấn công hắn và tất cả những gì hắn làm chỉ là hành động tự vệ đơn thuần.

Gol cười khi bước vào tòa án. hắn không hề có một chút hối hận nào

Hội đồng bồi thẩm đoàn và tòa án sau khi điều tra đã quyết định Gol phạm tội giết 2 người là Michila và Julie và sát hại không thành công Casey. Gol bị tuyên án 84 năm tù cho tất cả tội danh trên.

Ông Mehmet cho biết, ông thấy bản án trên là hoàn toàn hợp lý. Nhưng với ông điều quan trọng bây giờ chính là phần còn lại của gia đình ông khi 2 đứa cháu gái đã mất đi một người mẹ, một người bà và một người cha.

2 người phụ nữ xấu số Julie và Michila 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại