Bé trai bị trói vào cây và đánh đập vì trốn học ở Trung Quốc

Gia Minh |

(Soha.vn) - Đáng suy nghĩ hơn là thậm chí có người xem ủng hộ việc làm này.

Vụ việc này diễn ra ở Nanchong phía Đông Trung Quốc khi một người bố đã lột trần đứa con của mình, trói vào cây và dùng roi quật liên tục trước mặt đám đông.

Được biết, đứa con đã trốn học nhiều ngày không cho bố mẹ biết và có ngày còn không về nhà. Người chụp ảnh lại vụ việc cho biết lúc đó ngoài trời chỉ có 5 độ C và trên người cậu nhóc chỉ còn chiếc quần đùi, cùng với đó là những vết hằn đỏ vì đòn roi đáng thương.

 	Cậu bé bị lột quần áo và đánh giữa thời tiết lạnh giá

Cậu bé bị lột quần áo và đánh giữa thời tiết lạnh giá

Hành động của ông bố có vẻ là hơi quá đà, nhưng thực tế là tại Trung Quốc, tư tưởng dạy con bằng đòn roi đã in hằn vào tâm trí nhiều ông bố bà mẹ. Họ cho rằng những trận đòi roi rồi sẽ qua đi, nhưng dấu ấn về lần phạm lỗi sẽ còn mãi và đứa con từ đó sẽ không mắc lại lỗi lầm nữa.

Luật pháp Trung Quốc cũng không cấm những hình phạt về đòn roi với trẻ em, thậm chí còn cho quyền chức trách địa phương yêu cầu bố mẹ xử phạt nghiêm con cái nếu có phạm phải lỗi nơi công cộng.

 	Tình trạng giáo dục bằng đòn roi là phổ biến ở Trung Quốc

Tình trạng giáo dục bằng đòn roi là phổ biến ở Trung Quốc

Theo khảo sát, có tới hơn nửa trẻ em Trung Quốc phải chịu đòn hàng tháng và khoảng 65% phải chịu những trận đòn nặng nề, trong đó có tát hay đánh vào mặt, vào tai, vào đầu, thậm chí bằng những dụng cụ như thắt lưng, điện thoại,…

Sau khi được những người qua đường can ngăn, cuối cùng ông bố cũng cởi trói cho con và mang cậu bé đi. Những vụ đòn roi ở Trung Quốc đang dấy nên nhiều lo ngại về tình trạng giáo dục bạo lực cho trẻ em, hình thành những tính cách không tốt cho trẻ sau này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại