18 chuyện kỳ quặc chỉ có ở Trung Quốc

Trung Quốc đã trải qua những thập kỷ kinh tế “lớn nhanh như thổi” nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà những lĩnh vực khác đã không theo kịp và vô số những chuyện kỳ cục đã nảy sinh.

Trong số những chuyện kỳ khôi mà có lẽ “chỉ có người Trung Quốc mới có thể nghĩ ra được”, có những thứ là hậu quả khách quan từ sự tăng trưởng quá nóng của nền kinh tế trong suốt hơn một thập kỷ qua như giá bất động sản tăng quá cao, giá thực phẩm phi mã… nhưng cũng có những chuyện xảy ra là “do họ muốn thế” như một gã nhà giàu đã cho xây cả một ngọn núi trên nóc nhà hay người ta đổ tiền để lập cả một trang trại để nuôi… gián. Trang tin Business Insiders đã thống kê những “chuyện lạ chỉ có ở Trung Quốc”.

Cảnh sát chữa cháy chống… tự thiêu

 

Tự thiêu là hành vi phản đối chính quyền khá phổ biến ở Trung Quốc. Hồi năm 2012, trước và trong quá trình chuyển giao quyền lực cấp cao trong chính phủ, Trung Quốc đã cho triển khai một đội cảnh sát chữa cháy với nhiệm vụ ngăn chặn các vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn.

Cầu dài nhất thế giới chẳng đi đến đâu

Theo tờ Financial Times, một cây cầu dài tới 26 dặm (gần 42km) với 8 làn xe đã được xây dựng ở thành phố Thanh Đảo với tổng chi phí lên tới 14,8 tỷ nhân dân tệ. Có điều, cây cầu này chẳng có ai đi vì nó chẳng dẫn đến đâu cả

Thuê người hầu tòa

Nhiều người Trung Quốc tin rằng những người siêu giàu ở nước này nếu chẳng may phải hầu tòa hay đi tù thì họ sẽ bỏ tiền ra để thuê một người khác thay mặt họ đứng trước hội đồng xét xử cũng như ngồi trong nhà lao.

Cục dự trữ… thịt lợn

Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia tiêu thụ thịt lợn nhiều nhất thế giới và nước này đã phải lập những quỹ dự trữ thịt lợn để bán ra thị trường trong những giai đoạn nguồn cung khan hiếm và giá bán bị đẩy lên cao. Việc làm này nhằm khống chế nạn lạm phát.

Hát hay không bằng... xinh xắn

Vụ bê bối trong lễ khai mạc Olympics Bắc Kinh 2008 đến nay vẫn là trò cười của nhiều người. Theo dự định ban đầu, cô bé được giao nhiệm vụ hát bài hát ca ngợi tổ quốc Trung Hoa là Yang Peiyi – một ca sỹ chuyên nghiệp, nhưng đến gàn sát giờ khai mạc, Ban tổ chức cho rằng cô bé ca sỹ kia có hình thức bên ngoài “không được dễ thương lắm” nên đã quyết định thay bằng cô bé có tên là Lin Miaoke. Tất nhiên, kẻ thay thế thì không biết hát và phải hát nhép giọng ca của Yang Peiyi.

Điều này sau đó đã được chính giám đốc âm nhạc của lễ khai mạc là ông Chen Qigang thú nhận với hãng tin AP và cho rằng đó là việc làm “vì lợi ích quốc gia”.

Luật đi du lịch

Những “ô danh” mà du khách Trung Quốc để lại ở các điểm du lịch cả trong và ngoài nước đã nhức nhối đến mức Quốc hội nước này đã phải ban hành Luật Du lịch nhằm bảo vệ quyền lợi của du khách cũng như quyền của các hãng lữ hành. Nhưng thực tế, bộ luật này chủ yếu nhắm đến việc hướng dẫn và điều chỉnh hành vi của khách du lịch Trung Quốc trong những trường hợp điển hình nhằm tránh làm mất thể diện quốc gia.

Chăng lưới chống nhảy lầu tự tử

Nạn công nhân tự tử đã khiến các lãnh đạo của hãng gia công công nghệ Foxconn rất đau đầu. Trong khi chưa tìm được nguyên nhân đích xác, ban giám đốc đã quyết định cho chăng những tấm lưới kiên cố ở bên ngoài khu nhà tập thể dành cho công nhân của các nhà máy để ngăn chặn hành vi nhảy lầu tự tử.

Ly dị để khỏi bị đánh thuế

Trung Quốc quy định đánh thuế 20% đối với các giao dịch bất động sản nhưng nếu những cặp vợ chồng có nhiều hơn một ngôi nhà, khi ly dị họ bán đi một căn thì sẽ được miễn thuế. Và nhiều cặp vợ chồng đã tận dụng kẽ hở này khi muốn bán nhà.

Xây núi trên mái nhà

Giá đất đắt đỏ, đặc biệt là ở các thành phố đã khiến nhiều người Trung Quốc tìm cách tận dụng mọi nơi, mọi chỗ và sân thượng, mái nhà của các khu chung cư có vẻ như là “đất vàng”. Người ta nghĩ ra đủ thứ để xây dựng thêm ở trên đó và thậm chí còn đắp cả một quả núi nhỏ để làm nơi du ngoạn.

Phất lên nhờ nuôi gián

 

Trung Quốc đã từng chứng kiến những vụ “bong bóng gián” khi mà những trang trại nuôi gián mọc lên như nấm sau mưa. Người Trung Quốc tin rằng những con gián có thể dùng làm thuốc chữa bệnh và giá 1kg gián khô từ mức 2 USD đã lên tới 20 USD. Một nông dân nuôi gián Trung Quốc đã tiết lộ, họ chỉ cần đầu tư khoảng 20 tệ (3 USD) và lợi nhuận thu về có thể lên tới 150 tệ (24 USD).

Trả tiền cho gia đình hỏa táng người chết

Giá đất tăng cao khiến việc chôn cất người qua đời ở Trung Quốc cũng trở nên vô cùng tốn kém. Một số chính quyền địa phương đã áp dụng sáng kiến: Hỗ trợ kinh phí cho những gia đình chấp nhận hỏa táng và rải tro của người thân xuống biển. Ở Quảng Châu, mức hỗ trợ chỉ là 160 USD nhưng ở Ôn Châu, các gia đình được trợ cấp tới 1.290 USD.

Săn vợ/chồng trong siêu thị

Nếu đi siêu thị ở Trung Quốc rất có thể bạn sẽ gặp một cô gái lân la làm quen, bắt chuyện với mọi người và cố gắng moi được càng nhiều thông tin càng tốt. Thực ra, đó là một chuyên gia môi giới và “săn bạn đời”cho khách hàng của mình. Giới nhà giàu Trung Quốc hiện đang chi hàng chục hay thậm chí là hàng trăm ngàn USD để thuê các công ty “săn ý trung nhân” và không ở đâu tốt hơn là tìm các cô gái trong những siêu thị lớn.

Nhà đổ mà vẫn… nguyên vẹn

Chất lượng các công trình xây dựng luôn là vấn nạn ở Trung Quốc. Người ta đã từng được chứng kiến cả một tòa nhà chung cư cao 13 tầng đột nhiên đổ ụp mà tất cả vẫn gần như nguyên vẹn.

Chi 73 triệu USD để mua… tinh dịch lợn

Sức tiêu thụ thịt lợn khủng khiếp của người Trung Quốc đã khiến ngành chăn nuôi của nước này quá tải. Để giải quyết một phần vấn đề, Trung Quốc đã phải ký hợp đồng mua tinh dịch lợn từ Anh. Bản hợp đồng này đã mang về cho các nông dân Anh mỗi năm khoảng 45 triệu bảng (73 triệu USD).

Chi hàng ngàn USD để mua quả óc chó

Giới nhà giàu mới nổi ở Trung Quốc nhiều khi khiến người ta cho rằng họ chẳng biết làm gì với tiền. Họ đốt tiền để mua quả óc chó, đá quý hay thậm chí là những chiếc bánh Trung thu bằng vàng. Mới đây, một người đã bị bắt vì lợi dụng sự thừa tiền của giới nhà giàu để bán quả óc chó làm bằng xi-măng.

Thuê sát thủ để giết nhân vật trong game

Một ông bố ở Trung Quốc đã quyết định bỏ tiền để thuê hàng loạt sát thủ với nhiệm vụ giết chết nhân vật trong game World of Warcraft của cậu con trai. Cậu này vốn là một kỹ sư phần mềm nhưng đã quyết định bỏ việc để ở nhà chơi game.

Những thành phố ma

Bong bóng bất động sản ở Trung Quốc đã sản sinh rất nhiều những thành phố, những khu đô thị dù đã xây dựng hoàn chỉnh nhưng vẫn không một bóng người. Người ta gọi đó là những thành phố ma ở Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại