Thay nhau "nổ súng", Công Phượng, Văn Thanh vẫn không cứu nổi HAGL khỏi thảm bại

Lupo |

Những sự tỏa sáng từ các ngôi sao không giúp HAGL giành được kết quả tốt trên sân của Thanh Hóa.


Vòng 16 V-League: Thanh Hóa 5-3 HAGL

Trên sân Thanh Hóa, bàn thắng đầu tiên đến với HAGL một cách khá may mắn. Từ cú sút phạt của Văn Thanh, trái bóng đập trúng hàng rào đổi hướng, khiến thủ môn Thanh Thắng bó tay.

10 phút sau, Văn Thanh tiếp tục điền tên mình lên bảng tỉ số. Lần này, hậu vệ 21 tuổi đã thuyết phục được mọi khán giải khi vượt qua cầu thủ Thanh Hóa trước khi lập công.

Tuy nhiên, xen giữa 2 bàn thắng của Văn Thanh, HAGL cũng đã kịp nhận tới 2 bàn thua. Hàng thủ đội bóng phố Núi tỏ ra khá lỏng lẻo và để Pape Omar rồi Trọng Hoàng dễ dàng sút tung lưới.

Hiệp hai, một ngôi sao khác của HAGL là Công Phượng ghi bàn. Chỉ có điều, Thanh Hóa đã làm tốt hơn hẳn hiệp đấu đầu tiên. Họ tấn công như vũ bão, "bẻ gãy" hoàn toàn hệ thống phòng ngự của HAGL và đưa bóng vào lưới đối phương 3 lần chỉ trong 15 phút (từ phút 46 đến 59). Nếu may mắn hơn, số bàn thắng mà Thanh Hóa ghi được chắc chắn còn lớn hơn.

Trận đấu khép lại với tỉ số 5-3 nghiêng về đội bóng xứ Thanh. Họ tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng và ngày càng tin tưởng hơn vào chức vô địch. Trong khi đó, HAGL đã phải quay trở lại cuộc đua trụ hạng sau vài vòng đấu sa sút nghiêm trọng.

Đội hình ra sân:

Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Đồng, Đinh Tiến Thành, Bakel, Mai Tiến Thành, Trọng Hoàng, Thế Dương, Văn Bình, Quốc Phương, Omar, Uche Iheruome.

HAGL: Văn Tiến, Mobi Fehr, Tăng Tiến, Motta, Văn Toàn, Việt Hưng, Ngọc Quang, Tuấn Anh, Hồng Duy, Công Phượng, Văn Thanh.

Bàn thắng:

Thanh Hóa: Omar 32' 54', Trọng Hoàng 36', Uche 46', 59'

HAGL: Văn Thanh 30', 40', Công Phượng 72'

BXH V-League:

Thay nhau nổ súng, Công Phượng, Văn Thanh vẫn không cứu nổi HAGL khỏi thảm bại - Ảnh 2.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại