Thầy giáo già háo hức chuẩn bị cho buổi dạy online đầu tiên, kết cục bất ngờ sau đó lại khiến dân mạng phải lặng người suy ngẫm

CHI CHI |

Để chuẩn bị cho buổi dạy online đầu tiên của mình, thầy giáo đã nhờ các con hướng dẫn dùng máy tính và vô cùng hồi hộp lẫn phấn khởi.

Mới đây, một cô gái tên Nuha, người Malaysia đã chia sẻ lên trang Twitter câu chuyện về người cha của mình và gây nên nhiều tranh luận của cộng đồng mạng nước này. 

Cha của Nuha là một giáo viên đã cao tuổi. Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ông không thể đi dạy học đứng lớp như bình thường nữa. Là một người ở thế hệ trước, ông cũng không biết gì về công nghệ, máy móc nên không dạy trực tuyến như nhiều đồng nghiệp khác. Gần đây, vì quá nhớ học trò và nhớ nghề, ông quyết định đi học cách sử dụng máy tính và Zoom, Google Meet.

Để chuẩn bị cho buổi dạy online của mình, cha Nuha đã nhờ các con hướng dẫn đi hướng dẫn lại mất nhiều ngày. Thầy cũng dặn dò kỹ các học sinh của mình nhớ vào phòng học đúng giờ. Suốt cả quá trình, cha Nuha rất hồi hộp, lo lắng nhưng trên hết là vô cùng háo hức khi được dạy học trở lại. 

Thầy giáo già háo hức chuẩn bị cho buổi dạy online đầu tiên, kết cục bất ngờ sau đó lại khiến dân mạng phải lặng người suy ngẫm - Ảnh 1.

Thầy giáo già chuẩn bị rất lâu và phấn khởi trước buổi dạy online đầu tiên của mình

Thế nhưng, sau tất cả, thầy giáo già đã phải nhận lại một tình huống vô cùng khó xử và đáng thất vọng. Không có một học sinh nào vào phòng học online đầu tiên của thầy. 

Nuha kể: "Tội nghiệp cha tôi, ông ấy đã kỳ công chuẩn bị cho buổi học nhưng không có một học sinh vào xuất hiện. Ông ấy cứ ngồi đợi mãi trước màn hình rất lâu, rồi cầm điện thoại lên gọi cho từng học sinh một để hỏi, nhưng họ thậm chí còn không nhấc máy. Dường như có học trò tắt máy luôn từ trước vì sợ cha tôi sẽ gọi giục vào học. Ông ấy gần như đã khóc. Tôi vẫn nhớ rõ sự háo hức của cha khi nhờ chúng tôi dạy cách dùng máy tính và những phần mềm trước đây vốn quá mức lạ lẫm với ông. Thế nhưng cuối cùng cha lại phải đối mặt với tình huống đáng buồn đến vậy".

Để giúp cha cảm thấy tốt hơn, Nuha sau đó đã vào phòng Google Meet và trò chuyện, tán gẫu với ông trên đó. Buổi học đầu tiên của thầy giáo cuối cùng kết thúc khi chưa hề bắt đầu. Tuy nhiên, sau đó cha Nuha cho biết ông vẫn sẽ mở lớp buổi sau và hy vọng các học sinh của mình sẽ xuất hiện.

Thầy giáo già háo hức chuẩn bị cho buổi dạy online đầu tiên, kết cục bất ngờ sau đó lại khiến dân mạng phải lặng người suy ngẫm - Ảnh 2.

Cả phòng học sau cùng chỉ có 2 cha con Nuha

Sau đó, một số học sinh của thầy đã giải thích là họ bận đi làm nên không thể sắp xếp tham gia lớp học. Bên cạnh đó Nuha cũng cho rằng vì lớp học mở lúc sáng sớm nên nhiều bạn đã lười biếng và quyết định bỏ qua.

Câu chuyện của thầy giáo già sau khi được lan truyền đã thu hút rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Mọi người đều gửi lời khích lệ, động viên và tỏ lòng ngưỡng mộ sự yêu nghề của thầy giáo. Bên cạnh đó, các học sinh cũng bị chỉ trích vì đã lười biếng và vô tâm, thiếu ý thức trầm trọng.

Nguồn: World of Buzz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại