Thất trận, Gareth Bale "tâng" Ronaldo lên tận mây xanh

Triệu Mẫn |

Người ta mong ngóng chờ xem xứ Wales và Gareth Bale sẽ đi xa đến đâu tại Euro năm nay nhưng rất tiếc, họ đã thất bại trước Bồ Đào Nha ở bán kết.

Hành trình kì diệu của xứ Wales tại Euro 2016 đã kết thúc. Thất bại 0-2 trong trận bán kết gặp Bồ Đào Nha khiến giấc mơ danh hiệu của Gareth Bale và đồng đội tan vỡ.

Phát biểu sau trận đấu, cầu thủ của Real Madrid ngậm ngùi: "Mọi chuyện thật khó khăn và hiện tại, sự thất vọng đang bao trùm tất cả. Chúng tôi đã cố gắng hết mình hôm nay.

Thay mặt toàn đội, tôi xin dành lời cảm ơn đến NHM đã cổ vũ đội bóng hết mình. Xứ Wales đã chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng và xin lỗi khi không thể vào được tới tận chung kết. Nhưng hãy nhớ, chúng tôi đã làm hết sức".

Thất trận, Gareth Bale tâng Ronaldo lên tận mây xanh - Ảnh 1.

Gareth Bale đã cố gắng hết sức ở trận bán kết.

Bên cạnh đó, anh cũng dành lời khen đến đối thủ Bồ Đào Nha và người đồng đội Ronaldo hôm nay: "Họ có hàng thủ chơi tốt và hạn chế được mọi cơ hội tấn công của xứ Wales.

Tuy thế, chúng tôi vẫn rất tự hào, thật sự hãnh diện về những gì đội bóng đạt được. Ai cũng muốn đi đến chung kết, chiến đấu cho danh hiệu nhưng rõ ràng, muốn không có nghĩa là sẽ có được.

Về Ronaldo, anh ấy là tay săn bàn thiên bẩm và một lần nữa Cristiano làm điều này. Nhưng thất bại hôm nay không thể đổ cho sự xuất sắc của đối thủ. Đó là do chúng tôi.

Mặc dù hiện tại là nỗi niềm thất vọng khó đong đếm nhưng xứ Wales sẽ tự mình đứng dậy. Chúng tôi là những con người luôn tự hào về chuỗi hành trình của mình và sẽ đoàn kết hơn nữa. Tôi và các cầu thủ sẽ không ngừng chiến đấu".

Thất trận, Gareth Bale tâng Ronaldo lên tận mây xanh - Ảnh 2.

Hai thầy trò chia buồn cùng nhau.

Về phần HLV Chris Coleman, mặc dù chất chứa nỗi buồn song ông vẫn hãnh diện và điều kì diệu mà mình cùng học trò đã làm được ở lần đầu tiên tham dự giải đấu:

"Chắc chắn đất nước tự hào về các cầu thủ, tôi cũng thế và rồi khi nhìn lại họ sẽ tự hào với bản thân mình thôi. Tôi hạnh phúc biết bao nhiêu khi làm việc cùng đội bóng này hơn tất cả.

Tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh ĐT được chào đón rộn ràng và nhiệt liệt đến nhường nào khi trở về Cardiff rồi. Các cầu thủ, họ xứng đáng với sự vinh danh đó.

Trước đây, tôi chưa từng trải quá bất cứ điều gì như tại Euro hết, không khí, các đội bóng đến từ nhiều nước khác nhau. Hiện tại, xứ Wales sẽ nhanh chóng kết thúc nỗi buồn và chuẩn bị hoàn hảo nhất cho chiến dịch vòng loại World Cup".

Thất trận, Gareth Bale tâng Ronaldo lên tận mây xanh - Ảnh 3.

HLV Coleman.

Nói về sự thất bại, HLV Coleman chia sẻ:

"Tôi nghĩ rằng các cầu thủ có chút mỏi mệt hôm nay. Dù sao tôi cũng không cảm thấy thất vọng về cầu thủ của mình. Họ đã đến được bán kết Euro và chiến đấu cực kì tuyệt vời suốt cả giải đấu rồi.

Bồ Đào Nha thật sự mạnh, đừng nói rằng họ chỉ có một mình Cristiano Ronaldo, rõ ràng họ có đầy những cái tên tài năng và có dũng khí. Nếu bạn hỏi về một tập thể vững chắc, hôm nay tôi thấy điều đó từ đối thủ của mình".

Bán kết Euro 2016: Bồ Đào Nha 2-0 Wales

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại