Thật may khi NHM không đổ ra sân bay đón thầy trò Hữu Thắng

Đoàn Dự |

Bạn không thể trở thành người hùng, khi chơi chưa tốt và cũng chỉ vô địch một giải đấu "chợ".

VFF đã nhanh tay "thưởng nóng" cho ĐT Việt Nam của Hữu Thắng 500 triệu đồng sau khi vô địch giải giao hữu AYA Bank Cup tại Myanmar.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, trang báo… NHM cũng dành rất nhiều lời khen cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Nhưng tại sao khi ĐT Việt Nam về đến sân bay Tân Sơn Nhất, có rất ít người ra đón?

Có lẽ, NHM Việt đã hiểu được những thông điệp được báo giới truyền đi sau chiến thắng "tung hô, nhưng đừng lên mây".

Cách đây ít ngày, ở Campuchia có gần 70.000 CĐV đến xem ĐT chủ nhà thi đấu giao hữu với Đông Timor. Nếu chúng ta cũng "học theo" bằng cách ùa cả ngàn người ra sân bay, đón đội tuyển vừa "vô địch" trở về thì có mà… gay to.

Bởi một đội tuyển còn nhiều thiếu sót trước Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, và chỉ vô địch một giải đấu vô thưởng, vô phạt chưa xứng đáng để được tung hô như những người hùng.

Thật may khi NHM không đổ ra sân bay đón thầy trò Hữu Thắng - Ảnh 1.

Cái ĐT Việt Nam cần lúc này, là sự tự tin vừa đủ, được ủng hộ để tiến lên, chứ không phải thỏa mãn với thành tích cỏn con tại Myanmar.

Nếu thầy trò Hữu Thắng lần tới thi đấu tại Mỹ Đình, chắc chắn số khán giả tới xem sẽ đông hơn trận thắng Syria 2-0, nhờ hiệu ứng từ 3 chiến thắng gần nhất.

Còn chuyện được tung hô, xin đừng đòi hỏi bởi các bạn còn phải cố gắng nhiều lắm.

Theo các phóng viên ghi nhận, có vài cầu thủ ĐT Việt Nam đã tỏ ý thắc mắc khi quá ít NHM ra đón đội ở sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng sau đó, các cầu thủ đều hiểu mình cần phải phấn đấu để có các màn trình diễn, thành tích tốt hơn nữa cho khán giả.

Việt Nam 3-0 Singapore

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại