Thanh Thủy: Thời trẻ, Minh Nhí hung hăng, sân si và bảo thủ

Cao Thanh Hương |

Nghệ sĩ Thanh Thủy kể: "Thời trẻ Minh Nhí hung hăng, sân si, bảo thủ nhưng đặc biệt rất bênh bạn. Minh Nhí thương ai là xả thân sống chết".

Gặp bạn trai Hồng Vân "dằn mặt"

Trong chương trình Nghệ Sĩ Đối Thoại, nghệ sĩ Thanh Thủy và Minh Nhí đã có nhiều chia sẻ thú vị về tình bạn 35 năm của họ.

Thanh Thủy và Minh Nhí đều học lớp đạo diễn trường Nghệ thuật Sân khấu 2, bây giờ là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Thanh Thủy học khóa 6, Minh Nhí khóa 7 nhưng chung thầy chủ nhiệm nên hai lớp rất thân nhau.

Trong khi Thanh Thủy hiền lành nhút nhát, sống khép kín thì cậu bạn cũng còi ri Minh Nhí lại rất lanh lẹ. Thanh Thủy nói, hồi đó Minh Nhí học cực giỏi, từ vai già đến vai độc hay vai con nít đều diễn rất duyên. Thế nên mỗi kỳ trả bài thầy, bài của bạn nào cũng có mặt Minh Nhí.

Chị nhớ lại: "Hồi đó Minh Nhí mới 19, 20 tuổi người ốm nhắt, đen thùi mà sân si, hung hăng, bảo thủ lắm. Cảm giác như con nhím, đụng cái là xù lông lên nhưng đặc biệt rất bênh bạn. Thương ai là xả thân sống chết, chơi với bạn luôn hết lòng, giúp ai là giúp tới nơi tới chốn.

Trong lớp, Minh Phượng và Minh Nhí là cặp diễn ăn ý. Có lần Minh Phượng mâu thuẫn với một anh cao to trong lớp, dù không phải chuyện của mình nhưng Minh Nhí nhào vô đòi đánh luôn. Nhưng nhoi nhoi đòi đánh vì biết có các bạn trong lớp ngăn cản chứ đánh sao được. Nếu không có người cản chắc Minh Nhí bị đánh trào máu rồi.

Một lần Minh Nhí thấy Hồng Vân ngồi khóc nên cũng "lăng xăng" hỏi thăm. Nghe Hồng Vân tâm sự bạn trai thế nọ, bạn trai thế kia, Minh Nhí tức quá tới gặp bạn trai của Hồng Vân chửi quá trời. Thế nhưng chiều đã thấy Hồng Vân với bạn trai đi ăn..."

Thanh Thủy: Thời trẻ, Minh Nhí hung hăng, sân si và bảo thủ - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thanh Thủy và Minh Nhí.

Chỉ cần nhớ lại các kỷ niệm cũ là không thể giận Minh Nhí

Nghệ sĩ Thanh Thủy cao hứng kể thêm về kỷ niệm với cậu bạn thân Minh Nhí từ cách đây cũng ngấp nghé 30 năm nhưng mỗi lần nhớ lại, chị đều cười.

"Còn một chuyện nữa không bao giờ tôi quên. Có một thời gian tôi định bỏ sân khấu nên mướn nhà ngay gần trường mở cửa hàng bán giày dép nhưng bị chủ nhà ăn hiếp, phá hoài. Theo thỏa thuận là 8 giờ mở cửa để tôi bán hàng nhưng lúc vui thì chủ nhà mở đúng giờ, lúc không vui thì 10 giờ, thậm chí 11, 12 giờ mới mở.

Hồi đó tôi sắp thi tốt nghiệp nhưng Minh Nhí đã chạy show, đã nổi tiếng với nhóm hài Mập – Nhí và đã bắt đầu tạo hình thức bệ vệ mỗi lần vô trường rồi. Mỗi lần chuẩn bị đi diễn là Minh Nhí lượn vô trường khoe mẽ. Mặc áo vest dài tới gối, quàng khăn kín cổ, đội mũ phớt mà trời nóng muốn chết.

Minh Nhí nghe người ta nói chạy show từ tụ điểm này qua tụ điểm kia, không quấn khăn là khan tiếng. Còn mình nhìn bạn mà mắc cỡ không dám gần vì kỳ dị quá.

Hôm đó là buổi sáng, Minh Nhí không phải đi diễn nên ăn mặc cũng bình thường thôi. Thấy tôi ngồi buồn thiu ở cổng trường, hỏi gì cũng không trả lời. Một lúc sau tôi mới bảo "buôn bán mà chủ nhà giờ này vẫn không mở cửa, hơn 10 giờ rồi".

Vừa nghe tôi nói thế, không cần biết hợp đồng như thế nào, không cần biết bạn đúng hay sai, Minh Nhí xăm xăm xông vào đập cửa ầm ầm "Mở cửa ra, mở cửa ra. Buôn bán mà giờ này không mở cho người ta làm ăn là sao". Nói rồi Minh Nhí đá kình kình.

Bà chủ nhà mở cửa, Minh Nhí xông vô liền. Ban đầu còn cô bác, khi chủ nhà nói ngang nói cùn là Minh Nhí cãi lại luôn. Người dân bu lại xem đông nghẹt. Tôi, Phương Dung đứng ngoài thấy mắc cỡ quá nên nhắc Minh Nhí.

Minh Nhí bảo "Kệ, để cho bà con cô bác ở đây biết con mụ này ác độc thế nào".

Thanh Thủy: Thời trẻ, Minh Nhí hung hăng, sân si và bảo thủ - Ảnh 2.

Bị Minh Nhí nói một hồi, chủ nhà sợ trốn luôn. Chủ nhà vừa đi, Minh Nhí ra ghế ngồi thở dốc.

Thanh Thủy bày tỏ, 35 năm gắn bó chị và Minh Nhí cũng có những lúc hờn giận nhưng chính tình cảm từ thuở hàn vi đó, chỉ cần nhớ lại kỷ niệm ấy là chị hết hờn giận.

Nghe cô bạn thân kể, Minh Nhí cười bảo, may mà hồi đó điện thoại di động và internet chưa phổ biến như bây giờ, nếu không chắc anh về quê "cắm câu" rồi. Và tất nhiên, sau khi Minh Nhí làm ầm ầm lên như vậy, bà chủ nhà cũng mở cửa cho bán nhưng tháng sau thì Thanh Thủy dẹp tiệm luôn.

Ca sĩ Long Nhật cũng chia sẻ: "Giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha là bản chất của thầy Minh Nhí. Những lúc đi diễn hay đi quay, Long Nhật có ấm ức gì, dù không tâm sự với thầy nhưng chỉ cần nhìn sang thấy Long Nhật buồn là thầy biết liền. Thầy sẽ đứng lên dàn xếp mọi việc".

Xử lý ảnh: Mạnh Quân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại