Thanh niên bơi ra tháp Rùa nằm, nghĩ mình là "nàng tiên cá"

Hoàng Đan |

Tưởng mình giống với "nàng tiên cá" trong truyện cổ tích, một nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" đã bơi ra khu vực tháp Rùa của hồ Hoàn Kiếm nằm phơi nắng.

Khoảng 10h45 sáng nay (1/5), tại khu vực trước cửa số nhà 32 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, một thanh niên đang đứng trên bờ đã mặc nguyên áo quần nhảy xuống Hồ Gươm.

Mặc dù tổ bảo vệ của hồ và lực lượng công an có mặt đã liên tục kêu gọi nhưng thanh niên trên vẫn nhằm hướng tháp Rùa để bơi ra.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại uý Vũ Văn Dũng và Trung uý Nguyễn Thành cùng một số cán bộ của công an quận Hoàn Kiếm, các lực lượng khác đã đi thuyền tiếp cận nam thanh niên này tại khu vực bãi cỏ quanh tháp Rùa.

Sau một hồi thuyết phục, nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" cứ nằm lăn ra trên bãi cỏ tháp Rùa theo dáng "nàng tiên cá" và liên tục lảm nhảm nói mình là cá.


Ảnh hiện trường vụ việc.

Ảnh hiện trường vụ việc.

Thậm chí càng thuyết phục nam thanh niên càng biểu hiện không bình thường khi cởi cả quần dài nằm lăn trên cỏ trước tháp Rùa như "nàng tiên cá" đang nằm phơi nắng.

Thuyết phục không được, khi tổ công tác tiến hành cưỡng chế thì thanh niên điên cuồng lao vào cào cấu khiến Đại uý Dũng bị xây xước ở tay.

Sau khi được đưa về CA phường Hàng Trống, nam thanh niên vẫn chưa dừng biểu hiện "ngáo đá" khi liên tục khoa chân múa tay hoang tưởng mình là cá.

Danh tính thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" trên cũng được làm rõ là Nguyễn Văn Nam (SN 1982 ở Hậu Lộc, Thanh Hoá).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại