Thanh niên bị đàn hổ dữ tấn công giữa đường, ngoạm cả đầu nhưng vẫn thoát chết thần kỳ nhờ một đồ vật quen thuộc

CHI CHI |

Trong khi cả hai người bạn đi cùng đều thiệt mạng thương tâm, nam thanh niên đã may mắn thoát thân trước đàn hổ hung dữ vì vận may không ngờ.

Ngày 11/7, một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Pilibht, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Buổi chiều tối hôm ấy, khi đang đi qua một đoạn đường gần khu rừng rậm, 3 người đàn ông gồm anh Vikas Kumar (23 tuổi) Sonu Kumar (33 tuổi) và Kandhai Lal (35 tuổi) đã bị một đàn hổ dữ tấn công bất thình lình.

Khu vực đoạn đường nguy hiểm vẫn đôi khi xảy ra tình trạng hổ chạy ra ngoài tấn công con người. Dù từng nghe cảnh báo nhưng 3 người bạn vẫn quyết định đi vào con đường đó vì có việc gấp cần về nhà.

Thanh niên bị đàn hổ dữ tấn công giữa đường, ngoạm cả đầu nhưng vẫn thoát chết thần kỳ nhờ một đồ vật quen thuộc - Ảnh 1.

3 người đàn ông bị hổ tấn công khi đang đi xe máy qua con đường vắng gần rừng

Tình huống xui xẻo nhất đã xảy ra với nhóm bạn. Khi đang chở nhau trên xe máy, họ đã gặp một tai nạn giao thông nhỏ, rồi lại tiếp tục vô tình bị văng người ra trúng chỗ một đàn hổ đang nằm. Thấy con mồi, đàn hổ đã ngay lập tức tấn công 3 người đàn ông.

Cả 3 người đều bị tấn công tàn bạo. Sonu lẫn Kandhai đều bị ăn thịt thương tâm trong phút chốc. Nhưng riêng anh Vikas lại có thể sống sót và thậm chí chỉ bị thương nhẹ. Lý do là trong lúc một con hổ đang tấn công ngoạm đầu Vikas, nó đã bị mắc răng vào dây mũ bảo hiểm của anh. Chiếc mũ bảo hiểm quen thuộc đã trở thành vật "hộ mệnh" giúp thanh niên thoát được kiếp nạn.

Nhân lúc con vật đang vật lộn tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, Vikas đã nhanh chân trèo lên một cái cây gần đó nấp và lẩn trốn. Cũng từ trên cây cao, anh đã phải chứng kiến cảnh tượng ám ảnh hãi hùng, phải giương mắt nhìn hai bạn của mình bị đàn hổ ăn thịt. Vikas cho biết đây là khoảnh khắc cả đời này cũng không thể quên được.

Thanh niên bị đàn hổ dữ tấn công giữa đường, ngoạm cả đầu nhưng vẫn thoát chết thần kỳ nhờ một đồ vật quen thuộc - Ảnh 2.

Thanh niên may mắn sống sót thần kỳ nhờ đeo mũ bảo hiểm

"Tôi nghe tiếng họ la hét vài giây rồi im bặt. Sonu bị giết ngay trước mắt tôi. Tôi vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố hết sức trèo lên cây, sau đó không dám nhúc nhích và chỉ nhắm chặt mắt lại cầu nguyện. Nếu để lũ hổ tìm ra, tôi chắc chắn cũng sẽ chết vì chúng biết trèo cây mà", anh nói.

Sau khi sát hại 2 nạn nhân, đàn hổ vẫn tiếp tục tìm kiếm Vikas và gầm gừ dữ tợn suốt đêm. Vikas đã đứng lặng yên trên cây cả đêm vì long lắng. Mãi sáng sớm hôm sau, có người đi ngang qua con đường vắng đã giải cứu cho anh. Vikas đã được đưa về nhà chữa trị những vết thương nhẹ và ổn định lại tâm lý sau trải nghiệm quá kinh hoàng.

Rajendra Prasad, một trong những người đã giúp Vikas cho biết: "Chúng tôi đi ngang qua và thấy một người đàn ông gần như đứng đông cứng lại vì quá sợ hãi, anh ấy thậm chí còn không thốt nổi nên lời. Ở gần đó thì có một chiếc xe máy và bên cạnh là một thi thể không còn nguyên vẹn, dưới gốc cây thì có vết móng hổ cào. Chúng tôi đã ngay lập tức gọi báo cảnh sát". Sau đó, đội cứu hộ cũng đã tìm được một số mảnh thi thể của nạn nhân trong khu rừng.

Thanh niên bị đàn hổ dữ tấn công giữa đường, ngoạm cả đầu nhưng vẫn thoát chết thần kỳ nhờ một đồ vật quen thuộc - Ảnh 3.

Thi thể 2 người bạn xấu số của Vikas đã được đưa về sau đó

Sĩ quan cảnh sát địa phương - ông Kirit Kumar Rathod cho biết thi thể các nạn nhân đã được tiến hành giám định pháp y, trong lúc cảnh sát điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại