Thanh Điền - Thanh Kim Huệ: Gắn bó từ thời thanh mai trúc mã, chồng bán nhà vợ không than trách 1 lời

Tùng Ninh |

"Thanh Kim Huệ lại không bao giờ nói tôi một tiếng nào hết, cũng không hỏi tôi tại sao lại làm thế. Đó là điều khiến tôi quý nhất ở vợ mình" – NSND Thanh Điền chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Người kể chuyện đời, NSND Thanh Điền đã tâm sự về chuyện tình với cố NSND Thanh Kim Huệ.

Cứu Thanh Kim Huệ khỏi chết đuối và nên duyên

Ngày đó, tôi đi vào đoàn hát ở Long Xuyên chơi thì gặp Thanh Kim Huệ và thích ngay từ đầu tiên vì nhỏ xíu nhưng có duyên quá. Lúc ấy, Thanh Kim Huệ mới có 12, 13 tuổi thôi nhưng đã được nhận vào đoàn để đi hát.

NSND Thanh Kim Huệ: Không có nhà để ở vì chồng bán nhà, nhưng không nói một lời- Ảnh 1.

Tôi như thất tình và bị khùng, cứ cầm cây đàn đánh linh tinh rồi đi theo Thanh Kim Huệ, dù bị chê là đàn không hay mà ca cũng dở. Tôi cứ theo đuổi mãi một mối tình ấy, như một duyên nợ.

Đến một ngày nọ, chiếc ghe chở đoàn hát qua sông bị chìm. Tôi bơi lội giỏi nên một lúc ôm cả mẹ lẫn Thanh Kim Huệ, ôm theo cả chiếc trống để bơi vào bờ. Không hiểu sao lúc đó tôi khỏe thế, bảo Thanh Kim Huệ bám vào cổ mình rồi cứ thế bơi, cứu Huệ khỏi chết đuối.

Thanh Kim Huệ cảm kích tôi từ hành động đó, nhưng chưa thương, dần dần mới nảy sinh tình cảm trong quá trình đi hát cùng nhau.

Trong suốt quá trình quen biết, ở với nhau, Thanh Kim Huệ chưa bao giờ khen tôi câu nào, không khen hát hay, không khen đạo diễn giỏi, không khen ngoại hình. Nhưng tôi nhìn ánh mắt là biết Thanh Kim Huệ yêu mình.

Cách yêu của chúng tôi ngày đó rất kín đáo và trân trọng người bạn tình, đến nắm tay còn không dám. Chúng tôi dám để lộ cái gì cho báo chí thấy được vì nếu chỉ cần lên báo chuyện yêu đương là chết.

Chúng tôi phải lén lút yêu đương nhau, nhưng vì thế nên càng thấy trân trọng và có giá trị.

Phải bán nhà nhưng Thanh Kim Huệ vẫn không nói một lời

Sau này, tôi và Thanh Kim Huệ về đoàn Kim Chung, thu đĩa rất nhiều và nổi tiếng rồi. Tuy nhiên, trên sân khấu, Thanh Kim Huệ vẫn phải đứng sau Lệ Thủy. Tôi thấy điều này không được nên hai đứa tôi tách ra lập đoàn hát riêng.

NSND Thanh Kim Huệ: Không có nhà để ở vì chồng bán nhà, nhưng không nói một lời- Ảnh 3.

Thanh Kim Huệ có năng khiếu làm thơ, lại từng có thời gian hoạt động chung với soạn giả nổi tiếng Hoa Phượng nên được ông ấy truyền nghề sáng tác cho.

Thanh Kim Huệ sáng tác giỏi lắm, rất đam mê và sáng tác nhanh vô cùng. Thanh Kim Huệ có một đặc điểm là khi đã sáng tác thì không ăn không ngủ, cứ miệt mài tập trung hết sức lực vào công việc. Tôi bảo đi ngủ đi mà Thanh Kim Huệ không chịu.

Tiếp đó, tôi còn mở cả tiệm ảnh để đảm bảo kinh tế gia đình. Tôi phải bán nhà đi để có tiền lo cho công việc vì giai đoạn đó rất khó khăn. Thanh Kim Huệ khi ấy đang là ngôi sao mà không có nhà để ở, phải ngủ ở trụ sở, tội lắm. Nhưng Thanh Kim Huệ lại không bao giờ nói tôi một tiếng nào hết, cũng không hỏi tôi tại sao lại làm thế. Đó là điều khiến tôi quý nhất ở vợ mình.

Tôi cũng chỉ biết an ủi Thanh Kim Huệ rằng tôi không cờ bạc gì mà chỉ đang đầu tư vào công việc. Tôi cố gắng làm hết mình và cuối cùng thì cũng thành công. Lúc tiệm ảnh mở ra, đông khách vô cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại