Tết buồn trong ngôi nhà Phó giám đốc sở hi sinh trong lũ

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - “Tết mọi người sắm cái này, cái nọ, nhưng nhà tôi thì buồn lắm. Chồng không còn, người ta thì có cặp có đôi, mình lủi thủi một mình".

Đó là những lời tâm sự buồn của bà PhạmThị Hà (SN 1964) - vợ của ông Nguyễn Tài Dũng - Phó Giám đốc sở Công Thương Nghệ An, đã dũng cảm hy sinh trong lúc đưa hàng đi cứu trợ đồng bào lũ lụt.

Di ảnh của ông Nguyễn Tài Dũng - Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An đã hy sinh trong lúc đi cứu trợ đồng bào lũ lụt.

Di ảnh của ông Nguyễn Tài Dũng - Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An đã hy sinh trong lúc đi cứu trợ đồng bào lũ lụt.

Cách đây đúng 4 tháng, vào khoảng 20h tối ngày 1/10/2013, chiếc xe 37A-002.03 chở ông Nguyễn Tài Dũng - PGĐ Sở Công thương Nghệ An - trên đường từ TP Vinh ngược ra thị xã Hoàng Mai làm nhiệm vụ cứu trợ bà con bão lũ. Trên xe chở rất nhiều mì tôm và nước uống. Khi đi đến địa bàn Hoàng Mai, đường đã bị ngập nước. Tuy nhiên, trước tình hình nguy cấp để cứu đói cho người dân vùng lũ, chiếc xe chở ông Dũng và hàng cứu trợ vẫn tiếp tục băng qua nước lũ.

Con trai cả Nguyễn Tài Vinh thắp hương mời bố về ăn Tết cùng gia đình.

Nước lũ chảy mạnh đã nhấn chìm chiếc xe cùng ông Dũng xuống dòng sông Mai Giang. Sau 1 đêm nỗ lực tìm kiếm, đến 8h30 sáng ngày 2/10/2013, chiếc xe cùng thi thể ông Dũng mới được phát hiện cách vị trí bị nạn khoảng hơn 100m.

Chiếc xe được đưa lên khỏi lòng sông. Khi mở cửa xe, cảnh tượng thi thể ông Dũng đang ngồi trên ghế cùng hàng nghìn gói mì cứu trợ khiến những người có mặt tại đây không kìm được nước mắt.

Trước sự hy sinh anh dũng của ông Nguyễn Tài Dũng, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tặng bằng khen Tổ Quốc ghi công, công nhận liệt sĩ cho ông Nguyễn Tài Dũng.

 Nhận được tin, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã gửi điện chia buồn tới gia đình và phát động phong trào học tập tấm gương dũng cảm của ông Nguyễn Tài Dũng.

Bài thơ viết về sự hy sinh cao cả của ông Dũng được 1 người bạn ở Kyoto (Nhật Bản) làm tặng gửi về.

Tết vẫn còn xa…

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, chúng tôi trở lại ngôi nhà của Phó Giám đốc Nguyễn Tài Dũng ở TP Vinh (Nghệ An). Không khí đau buồn, ảm đạm vẫn còn đó.

Bà Hà ôm đứa cháu nội vào lòng mà xót xa. Với bà, khi người chồng, chỗ dựa tinh thần lớn nhất của bà đã ra đi, thì tết này đã không còn ý nghĩa...

Khi chúng tôi đến, bà Phạm Thị Hà, vợ ông Dũng đang ngồi 1 mình cùng cô cháu nhỏ. Ánh mắt buồn xa xăm của bà như đang ngóng chờ 1 điều gì đó.

"Lúc anh Dũng còn sống, anh ấy chuyện trò rôm rả, vui vẻ. Giờ nhà neo người, buồn lắm. Cứ buổi trưa và chiều tối, tôi ngồi tưởng tượng lúc chồng đi làm về mà nước mắt lại chảy”, bà Hà tâm sự.

Mâm cơm cúng tết được bà Hà chuẩn bị để mời chồng mình về ăn tết cùng gia đình.

Vừa nhìn lên bàn thờ người chồng xấu số của mình, bà Hà nói trong nước mắt: “Tết đến, mọi người sắm này, sắm nọ chứ nhà tôi chẳng có gì. Chồng không còn nữa, Tết tôi không biết sắm cái gì. Người ta có cặp có đôi còn mình cứ lủi thủi 1 mình”.

Từ lúc mất đi người chồng, bà Hà như suy sụp hẳn. Lúc nào bà cũng nhớ đến những giây phút được ở bên chồng. Nhiều lần, bà chỉ nghĩ chồng mình đi công tác xa, để đánh lừa bản thân, nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật khiến bà càng buồn đau hơn.

Những năm trước, lúc ông Dũng còn sống, ngày 27, 28 Tết, không khí trong gia đình đã vui như hội. Nhưng nay, đã đến ngày 29 Tết, không khí trong gia đình bà Hà vẫn còn ảm đạm, buồn đau. “Mọi năm, những ngày này là 2 bố con lại ra ngoài đường đi tìm mua đào, mua quất rồi. Khi nào cũng thế, chưa mua được cây đào là chưa yên. Đến khi lo mọi việc ở đây xong thì cả gia đình lại về quê để kịp cúng nhà thờ. Chúng tôi ăn Tết với mẹ luôn. Hôm qua tôi ra mộ mời anh ấy về ăn Tết. Về nhìn 1 đống đất đó mà buồn quá. Nhiều khi mình chỉ nghĩ anh đi công tác, không nghĩ anh ấy mất đâu”. Nói đoạn, đôi mắt của bà Hà lại nhòe đi.

"Đêm nào tôi cũng mơ anh ấy về, nhưng anh ấy chỉ đứng cười mà chẳng nói gì".

Trong khi người người nhà nhà đang tấp nập sửa sang đón tết thì ngôi nhà của bà Hà vẫn im lìm lạnh lẽo.

Mất đi người chồng, cả căn nhà trở nên trống vắng tiếng cười nói và niềm vui.

Những con chim mà ông Dũng từng chăm sóc.

Những con chim mà ông Dũng từng chăm sóc.

Những tấm bằng khen được đặt trang nghiêm trên bàn thờ của ông Dũng.

Những tấm bằng khen được đặt trang nghiêm trên bàn thờ của ông Dũng.

"Cứ buổi trưa, chiều tôi lại ngồi tưởng tượng anh ấy đi làm về. Vậy mà giờ anh ấy mất thật rồi...".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại