Ten Hag vẫn ủng hộ Onana sau những sai sót nghiêm trọng

PHI SƠN |

HLV Erik ten Hag đã từ chối đổ lỗi cho Andre Onana bất chấp hai sai lầm của thủ môn người Cameroon góp phần dẫn đến trận hòa 3-3 tại Galatasaray vào thứ Tư, khiến hy vọng giành quyền vào vòng loại trực tiếp của Man.United đang dần tan thành mây khói.

Ten Hag vẫn ủng hộ Onana sau những sai sót nghiêm trọng - Ảnh 1.

HLV Erik ten Hag từ chối đổ lỗi cho Andre Onana bất chấp hai sai lầm của thủ môn người Cameroon.

Bất chấp bầu không khí dữ dội ở sân Rams Park, Man.United xuất sắc dẫn trước 2-0 sau 18 phút nhờ các pha lập công của Alejandro Garnacho và Bruno Fernandes, và 3-1 sau bàn thắng của Scott McTominay ở phút 55. Nhưng sai lầm của Onana đã xóa sạch tất cả những nỗ lực đó. Anh này lóng ngóng để bóng đi vào lưới sau một quả đá phạt của Hakim Ziyech ở phút 62, thu hẹp cách biệt còn 2-3, từ đó giúp chủ nhà lên tinh thần và gỡ hòa 3-3 nhờ pha lập công xuất sắc ở phút 71 của Kerem Akturkoglu.

Sai lầm của thủ môn người Cameroon trong bàn thua thứ 2 thật sự tồi tệ, khi đường bóng từ quả đá phạt của Ziyech đi trúng… cùi chỏ phải của Onana sau pha đổ người, dội ngược rồi đi qua vạch vôi. Và cả trong bàn thắng đầu tiên của Ziyech, cũng từ một quả đá phạt trực tiếp, Onana đã di chuyển sang trái - phía sau bức tường phòng ngự mỏng manh của Man.United - ngay trước khi cú sút được thực hiện. Vì thế nỗ lực cứa lòng của Ziyech sau khi xuyên qua bức tường đã đi vào lưới ngay nơi Onana đã đứng ban đầu.

“Onana vẫn ổn”, HLV Ten Hag nói sau trận đấu. “Như tôi đã nói, vấn đề không phải ở cá nhân. Tất nhiên, những lỗi cá nhân trong bóng đá có thể tạo ra sự khác biệt và bạn phải chịu trách nhiệm về điều đó, nhưng nó luôn là về tập thể. Chúng tôi thắng và thua cùng nhau. Đội bóng này rất tốt, tất cả các cầu thủ trong đội đều giỏi và xứng đáng chơi cho Man.United. Tôi nghĩ với tư cách là một đội, chúng tôi đã chơi rất tốt. Bạn có thể thấy sự tiến bộ của đội này. Tôi nhận thấy nhiều điều tích cực từ trận đấu. Thật thú vị khi chứng kiến nhiều điều tôi muốn ở đội của mình: chủ động, năng động, dũng cảm và ghi những bàn thắng tuyệt vời”.

Ten Hag vẫn ủng hộ Onana sau những sai sót nghiêm trọng - Ảnh 2.

Với Andre Onana trong khung thành, lần đầu tiên Man.United để thủng lưới nhiều như thế ở vòng bảng Champions League.

Nhưng nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận để thủng lưới 14 bàn chỉ sau 5 trận đấu là điều không thể chấp nhận ở một giải đấu đỉnh cao như Champions League - trong đó 10 bàn ở 3 trong 4 trận gần nhất, khiến họ từ chỗ dẫn trước (thậm chỉ dẫn trước 2 bàn ở 2 trận gần nhất) đã đánh rơi đến 7 điểm. HLV Ten Hag nói thêm: “Tôi hài lòng với màn trình diễn vì chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng đồng thời chúng tôi lẽ ra phải thắng những trận đấu như thế này. Tất nhiên, tôi thất vọng vì lẽ ra chúng tôi nên quản lý trận đấu tốt hơn, chúng tôi cần học hỏi từ điều đó”.

Lần đầu tiên Man.United để thủng lưới nhiều như thế ở một vòng bảng Champions League. Đội trưởng Fernandes nói: “Những gì chúng tôi làm ở Champions League rõ ràng là chưa đủ. Đây không phải là trận đấu đầu tiên chúng tôi đối mặt với những điều như thế này. Chúng tôi phải biết bảo vệ kết quả. Chúng tôi phải đủ thông minh và quản lý trận đấu tốt hơn…”.

Man.United vẫn chưa bị loại khỏi Champions League dù chỉ thắng một trong 5 trận, nhưng cơ hội lọt vào 1/8 của họ là rất mong manh. Để có thể đi tiếp, Man.United (4 điểm) giờ phải đánh bại Bayern - đội có 13 điểm và đã chắc suất đầu bảng - trên sân nhà Old Traford vào ngày 12-12, trong khi hy vọng Copenhagen (5 điểm) và Galatasaray (5 điểm) hòa nhau tại Đan Mạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại