GÓC NHÌN: Ronaldo là khắc tinh của các “đại bàng”

Minh Chiến |

(Soha.vn) - Raul Gonzalez và Iker Casillas hẳn sẽ có rất nhiều chuyện để chia sẻ sau 4 năm xa cách. Hai huyền thoại của Madrid, theo cách này hoặc cách khác, đều là nạn nhân của cùng một cái tên: Cristiano Ronaldo.

Ronaldo nổi tiếng là kẻ sinh ra để xô đổ những kỉ lục. Anh là Cây săn bàn tốt nhất lịch sử Man United trong một mùa bóng, Cầu thủ trẻ nhất của Man United từng đoạt quả bóng Vàng, Chân sút có hiệu suất cao nhất lịch sử Real... rất nhiều kỉ lục. Nhưng anh còn thích xô đổ một thứ khác nữa. Sự xuất hiện của Ronaldo luôn là nguyên nhân khiến những biểu tượng đương đại ở các CLB biến mất. Dù trong hầu hết các trường hợp, anh đều không muốn chuyện ấy xảy ra.

1. Huyền thoại đầu tiên phải ra đi vì sự có mặt của Ronaldo là David Beckham. Sir Alex Ferguson quyết định bán Becks ngay khi đạt được thỏa thuận hợp đồng với Sporting. Ronaldo trở thành người thay thế và kế thừa trực tiếp chiếc áo số 7 mà Beckham để lại.

Kết thúc mùa giải 2005/2006, Ronaldo lần đầu vượt qua cột mốc 10 bàn ở Man United, Sir Alex tiếp tục hi sinh Van Nistelrooy khi có dấu hiệu trục trặc trong quan hệ giữa 2 ngôi sao này. Cũng trong năm đó, đội trưởng, biểu tượng của United là Roy Keane phải chia tay CLB.


	Liệu Beckham có đúng là "nạn nhân" đầu tiên của Ronaldo?

Liệu Beckham có đúng là "nạn nhân" đầu tiên của Ronaldo?

Siêu sao người Bồ chuyển tới Bernabeu hồi năm 2009. Anh chỉ cần đúng 1 mùa bóng để “đẩy” Raul ra đường. Đến năm 2012, thêm một huyền thoại khốn đốn trong quãng thời gian CR7 có mặt: Iker Casillas.

2. Từ sau ngày tạm biệt Lisbon, Ronaldo luôn là ngôi sao sáng nhất ở mọi CLB anh có mặt. Tài năng thiên bẩm cùng cái tôi đầy cá tính khiến siêu sao người Bồ không bao giờ chấp nhận trở thành kẻ thứ hai. Đấy là vấn đề mà mọi CLB đều phải đối mặt. Và họ đã có cùng một đáp án. Sir Alex đẩy van Nistelrooy vì đã có Ronaldo, Raul phải ra đi để Ronaldo được mặc lại áo số 7, Ancelotti và Mourinho phế Casillas vì đã có biểu tượng mới là Ronaldo.

Sự có mặt của thiên tài người Bồ, với tất cả sự chuyên nghiệp, tinh thần phấn đấu không ngừng, khiến mọi tập thể phải phục vụ và hoạt động xung quanh anh. Nó cũng tạo cơ hội cho các HLV dám mạnh tay xử lý những “quyền lực đen” trong phòng thay đồ mà không sợ áp lực từ các CĐV và gây ảnh hưởng tới thành tích tập thể.


	Raul phải đi để Ronaldo được mặc áo số 7

Raul phải đi để Ronaldo được mặc áo số 7

Cũng giống như Messi, người đã khiến Ronaldinho, Eto’o, Henry, Villa, Ibrahimovic phải bật bãi... Ronaldo không chấp nhận bất kì ngôi sao nào được đứng ngang hàng với anh. Hai siêu sao của Barca và Real không có lỗi. Họ đơn giản là quá xuất sắc, xuất sắc đến mức xô đổ mọi tượng đài xung quanh mình.

3. Trong số những tên tuổi vĩ đại từng chơi cạnh Ronaldo, Kaka và Rooney là hai siêu sao hiếm hoi giữ được “quyền sinh tồn”. Nhưng Kaka đã sa sút rất nhiều và không bao giờ còn là đối trọng tương xứng với CR7 trong khi Rooney chấp nhận là người phục vụ, là “phụ tá” cho “siêu anh hùng” Ronaldo.

Vấn đề trên khiến chúng ta phải đặt ra một câu hỏi nghiêm túc về khả năng thành công của Gareth Bale ở Bernabeu. Cầu thủ người xứ Wales đang được cả đội hình Spurs cung phụng liệu có chấp nhận trở thành kẻ số 2, phụ tá đắc lực của Ronaldo?

Nếu không thể làm điều đó, xin lỗi Bale, tương lai của anh cũng giống Owen thôi. Đấy là người đã không thể chiến thắng một Ronaldo khác ở Real Madrid.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại