Tại sao cả châu Âu sôi sục mua sắm, riêng Real Madrid vẫn "bình chân như vại"?

Quế Nam |

Kẻ chuyên tạo bom tấn trên TTCN tiếp tục im lặng đến lạ kỳ, trong khi các CLB thay phiên nhau phá kỷ lục chuyển nhượng. Ở Real Madrid, dường như đang có một cuộc cách mạng về tư duy.

1. Động thái chuyển nhượng duy nhất của Real cho đến nay là bán Mariano cho Lyon. Phải chăng chúng ta chuẩn bị chứng kiến mùa hè yên ắng thứ hai của "con nghiện shopping" Real Madrid? Cách đây một năm, Real kết thúc mùa chuyển nhượng với duy nhất một bản hợp đồng mang tên Alvaro Morata, được mua lại từ Juventus.

Bán một người thì bù vào một người sẽ là sách lược của Real, để duy trì sự ổn định vốn là nền tảng cho thành công mùa trước. Mariano ra đi, nhưng sự trở lại của Borja Mayoral của Wolfsburg cũng xem như là một sự thay thế.

Hai cái tên vừa nêu đều là những sản phẩm của lò đào tạo Castilla, đều từng là học trò của Zidane khi ông còn làm việc ở đó. Có thể thấy, Zidane xem Castilla như một nguồn cung cấp cầu thủ hiệu quả, mà không cần phải chi nhiều tiền.

Tại sao cả châu Âu sôi sục mua sắm, riêng Real Madrid vẫn bình chân như vại? - Ảnh 1.

Những cầu thủ trẻ từ Castilla như Borja Mayoral là nguồn cung chất lượng cao của Real Madrid.

Thời gian làm việc ở đội trẻ hóa ra rất hữu ích cho Zidane. Trong hơn một năm ở đó, thất vọng lớn nhất của ông có lẽ là Martin Odegaard, thần đồng một thời của bóng đá Na Uy mà Real từng mất nhiều tiền lẫn công sức để mang về đội trẻ.

Và Zidane cho thấy ông là một người vô cùng dân chủ. Ngay cả Enzo, con trai ông, cũng phải chuyển sang Alaves theo bản hợp đồng 3 năm để tìm kiếm cơ hội. Không có một ai được ưu tiên hơn ai trong đội hình hiện nay.

Zidane đang ngày càng chứng tỏ mình là một người đặc biệt. Ông có lẽ là HLV đầu tiên khẳng định được vai trò làm chủ của mình ở Madrid. Trước ông, cầu thủ luôn được xem là "tài sản" cần bảo vệ trong mắt Ban lãnh đạo hơn là nhà cầm quân. Và khi mua bán cầu thủ, Chủ tịch Florentino Perez cũng thích ấn cầu thủ vào tay HLV hơn là tham vấn ý kiến của họ.

Nhưng bây giờ, Zidane lại đang thể hiện vai trò lãnh đạo rất rõ rệt ở những vấn đề liên quan đến chuyên môn.

Tại sao cả châu Âu sôi sục mua sắm, riêng Real Madrid vẫn bình chân như vại? - Ảnh 2.

Zidane giờ đây đã chứng minh được rằng mình mới là "ông chủ" thực sự về mặt chuyên môn ở Real Madrid.

2. TTCN đang cực kỳ bát nháo. Chỉ một anh chàng như Naby Keita thôi, RB Leipzig cũng đã hét giá lên đến 70 triệu bảng Anh. Zidane chủ động kéo Real ra khỏi vòng xoáy ấy. Năm ngoái, Real muốn có Paul Pogba, nhưng khi Man United dốc tiền ra thì Real bỏ cuộc, để rồi Pogba trở thành cầu thủ đắt giá nhất qua mọi thời đại.

Zidane cũng đã giúp Real xây được một đội hình rất mạnh, đủ để ông không phải bận tâm quá nhiều vào những cuộc mua bán. Và thị trường càng điên rồ, Real lại càng rung đùi. Nếu Naby Keita giá 70 triệu bảng thì Alvaro Morata tất nhiên phải hơn giá đó. Và nếu có CLB nào sẵn sàng dốc hầu bao, Perez sẽ lập tức chiêu mộ ngay Kylian Mbappe để thay thế. Một người đi, một người trám vào.

Giữ người quan trọng hơn là đuổi theo những bản hợp đồng mới. Suốt một thời gian dài, Perez không hiểu được điều đó. Dẫn đến việc ổn định trở thành một xa xỉ. Các fan sốt sắng bàn về việc bán Morata và James Rodriguez, nhưng họ quên mất một điều nếu hai cầu thủ này mà đang ở một CLB khác, có khi họ lại muốn Real dốc tiền ra chiêu mộ.

Tại sao cả châu Âu sôi sục mua sắm, riêng Real Madrid vẫn bình chân như vại? - Ảnh 3.

Khi cần, Real Madrid có thể chiêu mộ Kylian Mbappe "trong một nốt nhạc".

Những cầu thủ đang ở Real hiện nay đều là những cầu thủ hàng đầu, là kết quả của một quá trình nghiên cứu, sàng lọc kỹ lưỡng trước khi chiêu mộ. Nếu James ra đi, Zidane mới tính đến chuyện chiêu mộ Eden Hazard. Nhưng dường như tiền vệ người Colombia không có ý định ấy.

Real đang sở hữu một đội hình đáng ganh tỵ, với chiều sâu hiếm có đối thủ. Ở vị trí của Marcelo, Real đã mang về Theo Hernandez từ Atletico, một trong những phát hiện của mùa giải trước (đá cho Alaves theo dạng cho mượn). Real cũng kéo về Marcos Llorente từ Alves, để làm dự bị cho Casemiro.

Thế nên Real tuy đang ở thế án binh bất động, nhưng bất cứ lúc nào, một bom tấn cũng có thể được họ kích hoạt. Như đã nói, Hazard và Mbappe có thể đến, nhưng chỉ khi nào những cầu thủ hiện tại ra đi. Và hãy nhớ rằng Real không thiếu tiền, và họ đang là nhà ĐKVĐ Champions League. Khi họ đã thích một ai đó, sẽ rất ít người đủ dũng khí từ chối họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại