SVĐ Việt Nam rung như động đất làm NHM "đứng tim"

Lập Trần |

“Vết nứt đủ cả bàn tay vào được, chúng tôi đã hoảng loạn khi thấy khán đài B SVĐ Hàng Đẫy rung chuyển như có… động đất”, CĐV Xuân Thành của Hải Phòng kể lại.

Cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy đã kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về HN.T&T. Dù đứt mạch bất bại nhưng Hải Phòng vẫn để lại rất nhiều ấn tượng. Đặc biệt, các CĐV của Hải Phòng đã biến Hàng Đẫy thành sân nhà với sự xuất hiện của 3000 CĐV.

Tuy nhiên, các CĐV này đã một phen kinh hoàng khi sân Hàng Đẫy rung lắc như có động đất. Trên trang cá nhân của mình, anh Nguyễn Xuân Thành đã viết một bức thư khẩn gửi các CĐV khi đến sân xem bóng đá.

Anh Thành cho biết: “Toàn bộ CĐV Hải Phòng được một phen hú vía và lần sau chúng tôi sẽ không bao giờ dám ngồi tầng 2 của SVĐ Hàng Đẫy thêm một lần nào nữa”.

Anh Thành thuật lại: “Theo quan sát bằng mắt mà ai cũng nhìn thấy, trên tầng 2 của sân Hàng Đẫy có rất nhiều vết nứt há to, đút vừa cả bàn tay, thực sự nguy hiểm đến tính mạng.


Những vết nứt rất lớn ở tầng 2, khán đài B, SVĐ Hàng Đẫy.

Những vết nứt rất lớn ở tầng 2, khán đài B, SVĐ Hàng Đẫy.

Khoảng 3000 CĐV Hải Phòng ngồi cửa 13 khán đài B được một phen hú vía khi cầu thủ Stevens ghi bàn gỡ hòa, cả khu cửa này sung sướng nhảy múa. Bất ngờ trên tầng 2 rung chuyển như động đất khiến nhiều người phải bỏ chạy sang cửa bên cạnh.

Cũng theo anh Thành: “BTC sân Hà Nội nên xem xét, kiểm tra lại, khuyến cáo và thông báo cho các khán giả và các CĐV đội khách được biết để đề phòng và nhanh chóng có phương án sửa chữa lại.

Nếu trận này đội Hải Phòng có thêm một bàn thắng nữa, thì không biết sẽ nguy hiểm như thế nào!?

Có thể nhiều người mất mạng chỉ vì sự sơ suất tưởng nhỏ nhưng rất nguy hiểm này. Đừng để nước đến chân mới nhảy, đừng để xảy ra thảm họa giống các vụ sân cỏ thế giới đã từng bị”.

Sân Hàng Đẫy có tuổi đời gần 70 năm

Sân Hàng Đẫy hay ngày trước có tên là Septo được xây dựng năm 1937. Sân bóng này nằm ở đường Trịnh Hoài Đức có sức chứa khoảng 22.000 chỗ ngồi.

Nơi đây từng tổ chức trận chung kết Tiger Cup 1998, nơi mà ĐT Việt Nam đã thua Singapore với tỷ số 0-1.

Pha lập công duy nhất của Singapore được ghi bởi... cái lưng của Sasi Kumar và cho đến nay vẫn chưa ai quên nỗi đau này của bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại