Trắng tay vì theo thầy bói, lang băm chữa vô sinh

Thu Lê |

(Soha.vn) - Gần như 100% các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn đều đã “hơn 1 lần” ngược xuôi cầu cúng. Nhiều cặp vợ chồng vì “khát con” đã không tiếc tiền cho lang băm, thầy cúng,…

Mất tiền oan với lang băm

Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thanh Loan, 44 tuổi, quê Bắc Ninh trước cửa phòng khám vô sinh, hiếm muộn của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Chị Loan đang cùng chồng chờ làm thủ tục và hướng dẫn làm thụ tinh ống nghiệm. Chia sẻ với chúng tôi, chị Loan cho biết, kết hôn đã hơn 15 năm nay nhưng vẫn chưa có lấy một mụn con.

Nghe chị kể về hành trình 15 “cầu tự” của mình mà chúng tôi thấy chạnh lòng thương xót. Anh, chị chưa một ngày kế hoạch từ khi lấy nhau nhưng chờ mãi vẫn không thấy tin vui. 2 năm kiên trì chờ đợi, tìm mọi cách bồi bổ cho chồng và cố gắng áp dụng những cách khác nhau trong việc quan hệ vợ chồng để nhanh có tin vui nhưng đều vô vọng.

Buồn chán, linh cảm có vấn đề chẳng lành, anh chị mới đưa nhau đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, các bác sĩ siêu âm và làm xét nghiệm tinh dịch, buồng trứng cho cả hai vợ chồng nhưng đều không phát hiện dấu hiệu bất thường.


	Tâm lí khao khát có con khiến không ít cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn chữa trị theo những cách mê tín để tiền mất tật mang (Ảnh Internet - minh họa)

Tâm lí khao khát có con khiến không ít cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn chữa trị theo những cách mê tín để tiền mất tật mang (Ảnh Internet - minh họa)

“15 năm qua, vợ chồng tôi hết chạy chữa bằng đông y, thuốc nam, các bài thuốc dân gian, tây y nhưng đều chẳng có kết quả gì. Năm nào tôi cùng đi Chùa Hương vào Lầu Cô, Lầu Cậu ở động Hương Tích để kêu cầu. Chùa chiền, đền miếu ở Bắc Ninh tôi cũng đã kêu cầu hết cả. Bạn bè ở đâu nói có thầy hay tôi đều tìm đến xem và nhờ thầy làm lễ cầu tự cho.

Nửa năm nay, vợ chồng tôi chữa vô sinh bằng thuốc nam của một thầy lang ở Đại Đồng – Thạch Thất – Hà Nội. Mỗi lần lấy thuốc cho hai vợ chồng mất cả mấy triệu bạc nhưng về uống chẳng thấy cải thiện và có tin vui. Vừa rồi, đứa cháu tôi vào mạng đọc mới biết thầy lang đó là lừa bịp và trong thuốc của bà ấy còn có cả Phòng kỉ, gây ung thư và suy thận…,” chị Loan buồn rầu.

Mong ước có một đứa con để nương nhờ lúc tuổi xế bóng về chiều tiếp tục là động lực tiếp thêm niềm tin, hy vọng cho anh, chị chạy chữa. Tiền của tích góp bao năm và tiền đền bù ruộng đất anh chị dồn hết vào cho đợt thụ tinh ống nghiệm sắp tới.

Mất tiền nuôi béo thầy bói, thầy cúng

Một câu chuyện cũng không kém phần bi ai về chữa vô sinh, hiếm muộn tại phòng khám sản, nam khoa – Trung tâm Y khoa Thái Hà (Hà Nội). Theo lời kể của bác sĩ Lê Thị Kim Dung, cặp vợ chồng này lấy nhau cả chục năm nay nhưng vẫn chưa có con do anh chồng bị tắc ống dẫn tinh, tinh trùng yếu và ít. Mong ước có con khiến chị vợ như ngồi trên đống lửa, cả ngày chẳng làm được việc gì nhưng lại dứt khoát không chịu bỏ chồng hoặc đi kiếm con bên ngoài.

Chạy chữa khắp cả nhưng không có kết quả. Thất vọng, chị vợ đâm nghiện bói toán và cầu cúng. Thấy ai bảo chỗ nào có thầy bói xem hay là không quản ngại đường sá xa xôi tìm đến bằng được. Khổ nỗi đi xe ở đâu thầy bói cũng phán số chị chậm con, có nợ với các ngài nên bị thánh thần hành. Chị vợ lại càng tin tưởng và dăm dắp làm theo những yêu cầu của thầy bói. Có lần thầy phán phải làm lễ dâng lên các ngài và kêu cầu các cửa thánh thần mất 10 triệu mới mong có con, chị vợ giấu chồng mang tiền cho thầy bói làm lễ.

Chưa kể chi phí những lần đi cầu, đi cúng bái ở các đền, miếu bất luận gần xa. Mới đây nhất, chị này đã giấu chồng mang gần 20 triệu cho thầy làm lễ cầu tự,…


	Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Đừng u mê để tiền mất tật mang

Gần như 100% các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn đến khám ở Trung tâm khi được hỏi đều trả lời là đã ngược xuôi cúng bái, cầu tự nhưng không thành. Chính bản thân tôi cùng đã sấp ngửa lên Chùa Hương 1 lần cầu tự sau khi bị sảy thai đứa đầu tiên nên tôi hiểu được cái tâm lí mong mỏi có con của người phụ nữ. Khi mong chờ mòn mỏi trong vô vọng, con người thường tuyệt vọng và bế tắc trước hoàn cảnh của thực tại. Họ tìm đến bói toán là chuyện gần như hiển nhiên.

Thực tế, thầy bói chỉ có mặt khi người ta mệt mỏi, chán chường, thất vọng và bế tắc. Họ đi xem để tìm lối thoát cho mình và không ít người u mê, tin tưởng một cách thái quá không còn phân tích được thật giả, đúng sai.

Xem bói để giải tỏa chút ít về tâm lí thì được nhưng tin tưởng bói toán để lú lẫn, u mê thì hoàn toàn sai lầm. Không có cách chữa vô sinh nào hiệu nghiệm hơn là nhờ đến sự can thiệp của y học hiện đại…,” bác sĩ Dung chia sẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, BSCKII Nguyễn Hồng Siêm, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội cho biết: “Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển rất mạnh. Tây y có thể phát hiện ra nguyên nhân hiếm muộn là do đâu. Các cặp vợ chồng không biết nguyên nhân hiếm muộn do đâu, chạy chữa theo cách của các thầy lang, nhất là những người không có kiến thức y dược, giấy phép hành nghề không những không có kết quả mà còn có hại đến sức khỏe bởi các vị thuốc chứa độc tố”.

“Những người thầy bói thông minh và nhân từ sẽ có cách để “trị liệu” tâm lí, giúp những cặp vợ chồng hiếm muộn vững tin hơn. Ngược lại, những thầy bói, thầy cúng trục lợi sẽ làm đủ mọi cách để moi tiền. Đừng tự biến mình thành trò hề, tiền mất tật mang…” bác sĩ Dung khuyến cáo.


	TS. bác sĩ Lê Vương Văn Vệ và bác sĩ Lê Thị Thu Hiền đang tư vấn cho bệnh nhân chữa vô sinh

TS. bác sĩ Lê Vương Văn Vệ và bác sĩ Lê Thị Thu Hiền đang tư vấn cho bệnh nhân chữa vô sinh

Là người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chữa vô sinh và hiếm muộn, tiến sĩ, bác sĩ Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội phân tích: “Cầu cúng để chữa vô sinh là quan niệm hết sức sai lầm. Tất cả những cách cầu cúng, chữa trị theo cách của các thầy lang, thầy mo, thầy cúng chỉ khiến tiền mất tật mang. Chỉ có y học hiện đại mới giải quyết được các vấn đề về vô sinh ở cả nam và nữ…”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại