Những ca sinh đa thai "kỳ diệu" tại Việt Nam

Theo Infonet |

Có sản phụ mang thai tự nhiên, có sản phụ mang thai theo phương pháp thụ tinh nhân tạo nhưng một lần vượt cạn đem đến cho họ bốn, năm thiên thần bé nhỏ.

Ca sinh năm đầu tiên tại bệnh viện Từ Dũ

Trường hợp sinh năm đầu tiên tại Việt Nam diễn ra vào tối ngày 17/3 vừa qua tại bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM. Sản phụ là Lê Huỳnh Anh Thư, 28 tuổi, đã sinh năm bằng phương pháp mổ , gồm 3 bé trai, 2 bé gái và điều kỳ diệu là cả năm bé đều khỏe mạnh.

Ca sinh năm hi hữu thu hút sự chú ý của dư luận.

Lập gia đình 2 năm không có thai, chị Thu phải nhờ tới kỹ thuật thụ thai nhân tạo, bơm tinh trùng vào tử cung ở một phòng khám tư nhân. Những lần siêu âm khám thai trước khi sinh, các bác sĩ chẩn đoán sinh bốn và có nơi khuyên chị nên bỏ bớt thai. Tuy nhiên, sản phụ và gia đình không đồng ý. Lúc chị Thư có dấu hiệu chuyển dạ, thai nhi được 33,5 tuần tuổi và các bác sĩ tại bệnh viện Từ Dũ đã chỉ định mổ bắt thai ngay.

Sau sinh, cả 5 bé đều không cần thở oxy. Các bé trai khỏe hơn, còn 2 bé gái có dấu hiệu suy hô hấp đang được theo dõi.

2 ca sinh bốn "mẹ tròn con vuông"

Tháng 6/2012, cũng tại bệnh viện Từ Dũ, ekip phẫu thuật đã thực hiện thành công ca mổ sinh bốn bé gái . Sản phụ là Trần Thị Tình (31 tuổi, ở Đồng Tháp) nhập viện trong tình trạng mang thai tứ tự nhiên được 32 tuần tuổi, nhưng có dấu hiệu chuyển dạ sinh non. Các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ đã chỉ định mổ lấy thai. Kết quả, 4 bé gái đều có sức khỏe tương đối ổn định với cân nặng 1,2 kg, 1,5 kg, 1,6 kg và 1,7 kg.

Bốn bé gái nhà chị Tình được chăm sóc tại bện viện.

Ca sinh tư hi hữu này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận bởi gia cảnh nghèo khó của vợ chồng sản phụ. Đã có 2 cô con gái, gia cảnh lại nghèo, hai vợ chồng làm quần quật cả ngày mới đủ ăn nên không dám nghĩ đến chuyện sinh thêm con. Chính vì thế, khi biết mình có thai sinh đôi, sinh ba, chị Tình rất lo lắng. Suốt thời gian mang thai, chị Tình vẫn làm những công việc nặng nhọc như đào mương, cắt lúa thuê... Vì vậy, thêm 4 cô con gái chào đời là niềm vui lớn nhưng cũng là nỗi lo đối với vợ chồng chị.

Trước đó, tháng 8/2011, tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định (TP.HCM), sản phụ Lê Thị Việt Trinh (21 tuổi, TP Long Xuyên, An Giang) trải qua ca phẫu thuật sinh bốn thành công trong sự vui mừng khôn xiết của gia đình. Các em bé ra đời gồm: 1 bé trai (nặng 1,7 kg) và 3 bé gái (một bé nặng 1,1 kg, hai bé còn lại nặng 1,65 kg) với tình trạng sức khỏe tốt, da dẻ hồng hào tuy vẫn phải nằm lồng ấp thở ôxy truyền dịch.

3 trong 4 cháu bé con sản phụ Trinh được chăm sóc trong lồng ấp.

Lần sinh nở đầu tiên của sản phụ Trinh là kết quả của biện pháp "kích thích phóng noãn". Phương pháp này đã mang đến cho gia đình chị 4 thiên thần nhỏ trong sự vui mừng của gia đình sau một thời gian dài điều trị bệnh hiếm muộn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại