Sự vô duyên đày đọa, Arsenal dính nhát đòn nghiệt ngã

Lê Sơn |

Trận đấu gặp Stoke là hình ảnh phản chiếu một cách rõ nét và chân thực bậc nhất về Arsenal mong manh, thiếu bản lĩnh trong suốt hơn một thập kỷ vừa qua.

Clip bản quyền Premier League: Stoke 1-0 Arsenal

Nếu hỏi Arsenal đã để lại gì sau chuyến làm khách trước Stoke, đó đơn giản chỉ là nỗi thất vọng ghê gớm. Bất kỳ một CĐV Pháo thủ nào trên khắp hành tinh này khi theo dõi trận đấu sẽ chỉ còn nước "tức anh ách" với màn thể hiện của thầy trò Wenger.

Người ta chẳng đọng lại được nhiều ấn tượng sau khi trận đấu kết thúc ngoài cái cau mày của Wenger ngoài đường pitch, và cái "vuốt mặt" vội vàng như thể hiện sự bất lực của Ozil trước khi rời sân Britannia.

Sau trận đấu mở màn "như phim hành động" khi thắng Leicester 4-3, Arsenal hướng tới chuyến làm khách trên sân Stoke với mục tiêu 3 điểm, để tạo ra cú rốt-đa ấn tượng ở mùa giải năm nay. Thế nhưng mục tiêu ấy hoàn toàn phá sản trong một ngày mà các chân sút của Pháo thủ vô duyên đến kỳ lạ.

Sự vô duyên đày đọa, Arsenal dính nhát đòn nghiệt ngã - Ảnh 1.

Arsenal đã quá vô duyên khi không một lần chọc thủng lưới Stoke và phải trả giá.

Trước cuộc thư hùng, Pháo thủ có lý do để tin vào một chiến thắng bởi trong 5 lần đối đầu Stoke gần nhất, họ chỉ hòa 1 và thắng tới 4. Thế nhưng chuyến viếng thăm Britannia lần này lại chẳng hề xuôi chèo mát mái đến thế. Phải chăng, nơi đây đã bị "bỏ bùa", hay bị "ma ám" chăng?

Đây là trận đấu mà các học trò của Wenger cầm bóng vượt trội từ đầu đến cuối. Họ tổ chức ép sân liên tục, tạo ra rất nhiều tình huống sóng gió lên khung thành đội nhà. Họ tấn công biên, phối hợp trung lộ… Hết trung phong đến tiền vệ tuyến 2 sút và sút. Sút không trúng thì ta lại đánh đầu…. Nhưng bóng cứ chệch cột dọc, vọt xà thay vì nằm gọn trong lưới của thủ thành Butland.

Theo thống kê chỉ tính riêng trong hiệp 1, Pháo thủ cầm bóng tới 71%, tung 7 cú sút (3 trúng cầu môn) nhưng không thể ghi bàn.

Đến đầu hiêp 2, khi còn đang loay hoay tìm đường đưa bóng vào khung thành đối phương thì Pháo thủ bỗng sập bẫy. Phút 46, Jese chính là người đã trừng phạt một "Pháo thủ không biết thủ" khi làm tung lưới Cech, mở tỷ số cho đội nhà.

Sự vô duyên đày đọa, Arsenal dính nhát đòn nghiệt ngã - Ảnh 2.

Nỗi thất vọng của Ozil và các đồng đội.

Ở những phút còn lại, Arsenal vùng lên như chẳng còn gì để mất, họ thậm chí còn chơi ép sân hơn cả hiệp 1, tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng chẳng một chân sút nào thực hiện thành công.

Lúc này, nhiều CĐV Pháo thủ bỗng nhớ Sanchez da diết… Anh đã ở đâu trong ngày các đồng đội phải bất lực đến cùng cực?

Tỷ số 1-0 cho Stoke được giữ nguyên tới hết trận đấu. Lúc trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, người ta chỉ thấy Ozil vuốt mặt rời sân, còn bên ngoài đường pitch, Wenger lầm lũi với mái tóc bạc. Nhìn ông sao già nua biết mấy…

Tỷ số chung cuộc: Stoke 1-0 Arsenal

Ghi bàn:

Stoke: Jese (46’).

Đội hình:

Stoke: Butland; Zouma, Shawcross, Cameron; Diouf, Allen, Fletcher, Pieters; Shaqiri, Jese; Choupo-Moting.

Arsenal: Cech, Mustafi, Monreal, Kolasinac, Bellerin, Ramsey, Xhaka, Ox-Chamberlain, Oezil, Welbeck, Lacazette.

Sự vô duyên đày đọa, Arsenal dính nhát đòn nghiệt ngã - Ảnh 3.

BXH Premier League sau 2 vòng đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại