Sự trở lại của "phù thuỷ" M.Night Shyamalan trong phim mới

Tử Thất |

Mới đây, Universal vừa hé lộ sự trở lại của cha đẻ hai bộ phim từng tạo nên cú hit phòng vé The Sixth Sense (1999) và Split (2009).

Mới đây, Universal vừa hé lộ sự trở lại của "phù thủy" M.Night Shyamalan, cha đẻ của hai bộ phim từng tạo nên cú hit phòng vé The Sixth Sense (1999) và Split (2009) với một tác phẩm kinh dị mang tên ODL (tựa Việt: GIÀ).

Cùng với đó, hãng Universal cũng hé lộ những thông tin đầu tiên về bộ phim thông qua trailer đầy huyền bí với hàng loạt tình tiết gây tò mò.

Trailer phim OLD (tựa Việt: GIÀ)

Trailer mở ra với khung cảnh đầm ấm của một gia đình kiểu Mỹ đơn thuần, đôi vợ chồng cùng hai đứa con: một trai một gái đang tận hưởng cuộc sống rất hạnh phúc.

Người mẹ Prisca đứng từ xa lặng lẽ quan sát những đứa con của mình quây quần, chơi đùa bên nhau với đôi mắt âu yếm, tràn đầy yêu thương.

Người chị Maddox dành cho cậu em trai Trent những lời ngọt ngào: "Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau. Không gì có thể chia cắt được chúng ta."

Bối cảnh gói gọn trên bãi biển - một hòn đảo hẻo lánh, bình dị, được bao bọc bởi những vách đá xanh tươi, cây cối rậm rạp. Nhưng mọi thứ không như vẻ ngoài, phong cảnh đẹp đẽ này lại ẩn chứa một bí mật đen tối, với lời cảnh báo ngay đầu phim rằng trẻ em không được phép tới đây.

Sự trở lại của phù thuỷ M.Night Shyamalan trong phim mới - Ảnh 2.

Bức tranh về chuyến đi chơi hạnh phúc đã ngay lập tức bị xé tan bởi tiếng hét của Trent. Đứa trẻ khi tắm biển đã vô tình nhìn thấy xác người phụ nữ nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Tất cả những con người có mặt tại hòn đảo trong ngày hôm đó, bao gồm cặp vợ chồng trẻ, một vài khách du lịch, những người tị nạn và cả gia đình Prisca đã tập hợp lại và họ đều nhận thấy điều bất thường.

Xác chết bị phân hủy tức thì. Kể từ đó, một chuỗi những điều kỳ lạ liên tiếp ập đến như vũ bão lên hòn đảo bình yên này.

Có một thực tế kỳ lạ là tất cả trẻ em đều già đi nhanh chóng. Prisca phát hiện ra đứa con trai của mình mất tích. Khi cô cất tiếng hỏi trong vô vọng: "Anh chị có tìm thấy con trai tôi không?" thì Trent xuất hiện, nhưng với hình hài của một thiếu niên.

Nạn nhân tiếp theo là cô chị Maddox đột ngột từ lớn nhanh trong phút chốc biến thành thiếu nữ. Một cô bé 6 tuổi đến từ gia đình khác trong nháy mắt trưởng thành và mang bầu, tất cả quá trình xảy ra chỉ gói gọn trong vài giờ.

Cao trào càng đẩy lên khi từng người đang tồn tại trên đảo nhanh chóng già đi, tệ hơn là cơ thể họ dường như đang có những dấu hiệu bất thường. Nhóm người cố tìm cách thoát khỏi đây bằng việc trèo lên mỏm đá nhưng đã nhận kết cục cay đắng.

Hòn đảo dường như là một nhà tù giam lỏng vô hình. Kỳ nghỉ ở một thiên đường hoàn hảo hóa ra lại là cái bẫy "chết người".

Sự trở lại của phù thuỷ M.Night Shyamalan trong phim mới - Ảnh 3.

Được biết, kịch bản bộ phim do Shyamalan chắp bút, dựa trên tiểu thuyết đồ họa Glass của Pierre Oscar Levy và Frederik Peeters. Dàn sản xuất của Paranormal Activity(2016) và Insidious (2019 gồm Marc Bienstock, Ashwin Rajan cùng Steven Schneider - người từng có kinh nghiệm với các bom tấn: Amazon’s Mozart in the Jungle (2007), Phantom Thread (2010) đều góp mặt trong đội ngũ làm phim.Amazon’s The Man in the High CastleStar Wars: Episode VII – The Force Awakens.

Bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi như: diễn viên chiến thắng Quả cầu vàng Gael Garcia Bernal (Amazon’s Mozart in the Jungle), Vicky Krieps (Phantom Thread), Rufus Sewell (Amazon’s The Man in the High Castle), Ken Leung và Emun Elliott (Star Wars: Episode VII – The Force Awakens).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại