Sự thất vọng ngập tràn khán đài sân Thống Nhất trong ngày U21 HAGL chiến thắng

Triệu Mẫn (Ảnh: Hoàng Triều) |

Sau trận mở màn đầy thất vọng dường như khán giả không còn đủ kiên nhẫn với Xuân Trường và đồng đội ở trận đấu thứ 2.

Sự thất vọng ngập tràn khán đài sân Thống Nhất trong ngày U21 HAGL chiến thắng - Ảnh 1.

Trận mở màn tại giải U21 báo Thanh Niên của U21 HAGL, sân Thống Nhất không còn một chỗ trống. Thậm chí khán giả ở khán đài B còn phải sang khán đài A đứng vì tình trạng quá tải. Tuy nhiên, sau trận thất bại đến trận thứ 2, khán giả đã vắng đi quá nhiều.

Sự thất vọng ngập tràn khán đài sân Thống Nhất trong ngày U21 HAGL chiến thắng - Ảnh 2.

Chỉ có khán đài A kín chỗ, những khán đài còn lại lác đác người như thế này. Hôm nay chỉ có 5800 khán giả đến sân Thống Nhất trực tiếp xem trận đấu.

Sự thất vọng ngập tràn khán đài sân Thống Nhất trong ngày U21 HAGL chiến thắng - Ảnh 3.

Chắc chắn những Công Phượng, Xuân Trường cũng khó vui vẻ được khi nhìn lên những khán đài thưa thớt người.

Sự thất vọng ngập tràn khán đài sân Thống Nhất trong ngày U21 HAGL chiến thắng - Ảnh 4.

Không còn cảnh chen chúc như trận đầu, các khán giả có "nằm" ra vẫn thừa chỗ.

Sự thất vọng ngập tràn khán đài sân Thống Nhất trong ngày U21 HAGL chiến thắng - Ảnh 5.

Điển hình như CĐV này một mình một góc trời.

Sự thất vọng ngập tràn khán đài sân Thống Nhất trong ngày U21 HAGL chiến thắng - Ảnh 6.

Khung cảnh khán giả lác đác "đáng buồn".

U21 HAGL 3-1 U21 Gangwon

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại