Sự thật tấm hình bố và con trai 2 tuổi bán rau ở vỉa hè Hà Nội và hành động đẹp của cô gái qua đường

Thủy Tiên |

Vô tình gặp 2 bố con khi xe đang dừng đèn đỏ, chị Phương bất giác xúc động, giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc.

Tại một góc vỉa hè trên phố Hai Bà Trưng, hình ảnh ông bố ngồi dỗ bé trai bên cạnh sạp rau khiến nhiều người đi đường ngoái nhìn, trong đó có chị Ngô Lan Phương (trú tại Q. Nam Từ Liêm). Cách đây khoảng 2 tuần, chị Phương lái ô tô ghé ngang qua ngã tư, khi đang dừng đèn đỏ, hình ảnh dễ thương của ông bố và đứa trẻ khiến chị bất giác mỉm cười và giơ điện thoại lên chụp một tấm hình.

"Sáng đi làm nhìn thấy cảnh này ngay đoạn giao Hai Bà Trưng - Ngô Quyền mà vội quá lại theo dòng xe nên không dừng lại mua gì ủng hộ được, chỉ đứng từ xa chụp vội cái ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng yêu của hai bố con", chị Phương viết và đăng tải khoảnh khắc trên lên mạng xã hội.

Chị Phương gặp 2 bố con bán rau ở vỉa hè phố Hai Bà Trưng

Tối hôm đó, tấm hình nhận được vô vàn lời hỏi thăm, quan tâm từ bạn bè, cộng đồng mạng. Còn chị Phương cứ nghĩ mãi về giây phút tình cờ đó.

"Ngay sáng hôm sau, tôi ra chỗ vỉa hè tìm gặp lại họ, đưa cho ông bố thêm 300 ngàn, một bạn nữ khác cũng nhờ tôi gửi thêm 300 ngàn, tổng cộng là 600 ngàn.

Lúc đầu anh ấy cũng ngại, không dám nhận, mãi về sau mới cầm tiền và đưa tôi thêm nải chuối. Hoàn cảnh hai bố con rất đáng thương, tôi chỉ biết động viên anh cố gắng", chị Phương kể.

Theo chia sẻ của chị Phương, người bố tên Nguyễn Hữu Nhớ (36 tuổi, trú P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội). Gia đình anh Nhớ quê ở Phú Thọ, sinh được 3 đứa con, bé út năm nay 1 tuổi. Cậu con trai thứ 2 năm nay 2 tuổi, mới sinh đã mắc bệnh tim. Vì con còn quá nhỏ nên hai vợ chồng nghỉ làm, đưa con đi viện. Sau 2 lần mổ tim, kinh tế gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt.

Gần đây, bé trai lại được chẩn đoán mắc thêm bệnh nhiễm trùng máu. Hiện con anh Nhớ đang điều trị ngoại trú tại Khoa Huyết học, BV Nhi Trung Ương.

Chị Phương ủng hộ hai bố con số tiền nhỏ

Để có tiền trang trải sinh hoạt phí, vợ anh Nhớ vừa đi nhặt ve chai vừa chăm con nhỏ. Vì mỗi ngày cậu bé phải uống hơn 10 loại thuốc, anh bất đắc dĩ phải đưa con đi bán rau cùng để tiện chăm sóc.

"Tôi có đăng tải hoàn cảnh hai bố con lên mạng xã hội cùng số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của anh Nhớ. Rất nhiều bạn bè quan tâm, ủng hộ. Số tiền gửi vào tài khoản ngân hàng anh được khoảng hơn 3 triệu", chị Phương bày tỏ.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND P.Thạch Bàn (Q. Long Biên) cho biết, gia đình anh Nhớ đang thuê trọ trên địa bàn phường, thuộc diện cận nghèo. Bé trai bị bệnh tim hiện đang được hưởng trợ cấp khuyết tật với mức 880.000 đồng/tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại