Sốc: Đàn ông lũ lượt bị... "cắm sừng" mùa Euro!

Mộc Miên |

Sự khác nhau giữa đàn ông - phụ nữ khi xem bóng đá là gì? Đó là sex và nhu cầu về sex. Sự khác biệt này dẫn tới tỷ lệ ngoại tình và mua dâm nam bùng nổ trong mùa EURO…

EURO - sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ

Bóng đá là môn thể thao Vua, chẳng cứ gì là đàn ông hay đàn bà, tôn giáo hay tuổi tác. Trái bóng tròn ở những ngày hội lớn tầm VCK EURO có sức hút mãnh liệt với bất cứ ai.

Nhưng cái cách thưởng thức bóng đá của phái mạnh và phái đẹp hoàn toàn khác nhau ở những giải đấu lớn như EURO hay World Cup.

Trong thời gian khoảng 1 tháng diễn ra những giải đấu nói trên, với những người đàn ông, bóng đá không còn là một phần của cuộc sống, mà nó chiếm trọn tâm trí của họ.

Trái bóng tròn và những trận cầu EURO hiện hữu ở mọi nơi, bàn ăn, bàn làm việc, công sở, công trường, đồng ruộng, thậm chí là trên giường ngủ trong những giấc mơ.

Bóng đá gắn liền với cuồng nhiệt, ồn ào nên rất ít đàn ông chịu ở nhà một mình xem bóng đá. Thay vào đó, họ thường tụ tập ở quán bia, những tụ điểm xem công cộng… để cùng nhau cổ vũ, gào thét mới đã.

Sốc: Đàn ông lũ lượt bị... cắm sừng mùa Euro! - Ảnh 1.

Tụ tập để xem bóng đá và nhậu nhẹt là sở thích của hầu hết nam giới trong mùa EURO.

Kết thúc một trận đấu, cái khoái nhất của một gã đàn ông là… bia và nhậu. Để mừng cho đội nhà thắng hoặc xả nỗi buồn. Mùa EURO, tâm trí của người đàn ông để cả vào bóng đá chứ không phải phụ nữ, hình thức giải trí của họ là bia chứ không phải sex.

Nhưng phụ nữ thì khác. Họ cũng đam mê, cũng dõi theo mỗi trận đấu yêu thích ở VCK EURO. Tuy nhiên, EURO vẫn chỉ là một phần trong cuộc sống.

Khác với đàn ông, theo khảo sát của The Journal of NEUROscience, phần lớn phụ nữ thích xem các trận cầu EURO ở nhà cùng với bạn trai hoặc chồng.

Mùa EURO 2012, một người phụ nữ ngoại tình có tên Sahah tiết lộ với Daily Mail: "Tôi mê bóng đá, là fan của Man United và đội tuyển Anh. Tôi cũng muốn cùng chồng hằng ngày xem EURO trên chiếc ghế sofa quen thuộc ở nhà. Nhưng anh ta chỉ thích tụ tập bạn bè ở quán bia, quán rượu".

Sau mỗi trận đấu ở EURO, nếu đàn ông thèm bia thì phụ nữ lại… thèm sex. Và Sarah tiết lộ: "Cả tháng diễn ra EURO, tôi như người thừa trong mắt chồng. Sau mỗi trận đấu, anh ta tìm niềm vui ở bia cùng bạn bè. Tôi thì tìm niềm vui cùng tình nhân".

Sốc: Đàn ông lũ lượt bị... cắm sừng mùa Euro! - Ảnh 2.

Phụ nữ có nhu cầu lớn về sex trong khoảng thời gian EURO. Tại sao lại có hiện tượng này?

Theo lý giải của một nhóm nghiên cứu Đại học Rochester, khi xem những cầu thủ đẹp trai, thể hình lý tưởng như Cristiano Ronaldo thi đấu hoặc những va chạm mạnh của các cầu thủ trên sân, phụ nữ bị kích thích rất mạnh, trong khi chồng họ lại chỉ ham mê bóng đá.

Sự phấn khích từ sân cỏ kích thích rất mạnh đến hệ thần kinh của chị em, làm sản sinh ra cortisol - một loại hormone kích thích khả năng ham muốn tình dục.

Càng xem nhiều bóng đá và cảm xúc với những trận cầu đỉnh cao diễn ra hằng ngày tại VCK EURO, cortisol càng tăng.

Cũng theo nghiên cứu, cortisol thúc đẩy cơ thể phụ nữ đốt cháy mô sinh lý rồi sản xuất năng lượng bổ sung cho hoạt động ân ái nên phụ nữ dễ nảy sinh nhu cầu tình dục.

Thế mới có chuyện, thập niên 1990, phụ nữ phần lớn hâm mộ ĐT Italia vì đoàn quân Thiên thanh sở hữu nhiều cầu thủ đẹp trai, còn ngày nay, phái đẹp dù có mê bóng đá hay không cũng đều biết những Cristiano Ronaldo, David Beckham…

Cặp bồ "mùa vụ EURO"

Như vậy, có sự khác biệt rất lớn về sex và nhu cầu sex giữa đàn ông và phụ nữ trong 1 tháng EURO cuồng nhiệt.

Mùa EURO, đàn ông thèm bia. Nhu cầu này quá đơn giản. Nhưng khi phụ nữ thèm sex trong khi các đấng lang quân hoặc bạn trai của họ chỉ bóng đá và "bia bọt" thì họ phải làm thế nào?

Thì… ngoại tình. Thật vậy, hiện tượng ngoại tình bùng nổ dữ dội vào mỗi mùa bóng EURO hay World Cup.

Sốc: Đàn ông lũ lượt bị... cắm sừng mùa Euro! - Ảnh 3.

Những hình ảnh như thế này hẳn khiến nhiều phụ nữ không khỏi "xốn xang".

Vào thời điểm này, các trang tin hẹn hò dành riêng cho những người đã có gia đình cặp bồ với nhau như IllicitEncounters, Ashley Madison… được dịp làm ăn lớn.

Mùa EURO 2012, trang IllicitEncounters có tổng cộng 700.000 thành viên đăng ký tìm bạn tình. Theo thú nhận của Rosie Freeman-Jones, quản trị viên của trang ngoại tình này thì 70% số thành viên mới được đăng ký trong thời điểm diễn ra VCK EURO.

Và Freeman-Jones kỳ vọng, trong khoảng thời gian EURO 2016 tới đây, IllicitEncounters sẽ tăng số thành viên bằng gấp 3 kỳ EURO trước.

Chuyện cặp bồ rất rắc rối nên những cô nàng như Sarah cho biết: "Tôi chỉ cặp bồ trong thời gian EURO, hết mùa EURO, chồng lại quan tâm tới tôi và tôi lại… chung thủy với chồng".

Trai gọi thời EURO hay siêu thị mùa Giáng sinh

Nhưng không phải cô nàng nào cũng đi "cặp bồ mùa vụ EURO" như Sarah. Để tránh rắc rối nảy sinh từ việc bồ bịch, dù là "mùa vụ", rất nhiều phụ nữ đã chọn giải pháp… "bóc bánh trả tiền" khiến dịch vụ bán dâm nam bùng nổ.

Sốc: Đàn ông lũ lượt bị... cắm sừng mùa Euro! - Ảnh 4.

Những trang web mời gọi ngoại tình cực kỳ đắt khách mùa EURO.

Bùng nổ như thế nào? Theo con số của tờ The Sun, cứ vào mỗi kỳ EURO hay World Cup, các nhà thổ phục vụ quý ông rơi vào cảnh ế ẩm. Trong khi đó, dịch vụ trai gọi dành cho quý cô lại tăng khoản 26%.

Nói một cách ví von, hình tượng như Martin Preston - một trai gọi chuyên nghiệp 29 tuổi với thâm niên 10 năm trong nghề thì: "Thời điểm VCK EURO với chúng tôi giống như siêu thị mùa Giáng sinh. Một tháng làm bằng cả năm".

Giá phục vụ của Martin là từ 120 tới 800 bảng Anh, tùy thuộc vào thời gian anh phục vụ khách hàng.

Martin thổ lộ: "Tôi cùng các đồng nghiệp luôn trong tình trạng quá tải. Bởi hầu hết đàn ông đều không quan tâm tới người phụ nữ của họ vì EURO hoặc Word Cup. Rất nhiều phụ nữ "đặt lịch" với tôi trong suốt kỳ EURO".

Và Martin khẳng định: "Tôi không phá vỡ hôn nhân, mà cứu rất nhiều cuộc hôn nhân. Bởi đàn ông không hề quan tâm tới nhu cầu của phụ nữ trong mùa EURO".

Vậy còn VCK EURO 2016 sắp tới tại Pháp? Martin cho biết: "Tôi đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng phục vụ. 100% những phụ nữ đặt hàng tôi đều đã có chồng hoặc bạn trai. Có những cô gái chỉ mới 20 tuổi. Họ dường như biết trước mình sẽ bị chồng, bạn trai không quan tâm vào mùa EURO này".

Sốc: Đàn ông lũ lượt bị... cắm sừng mùa Euro! - Ảnh 5.

Những "kẻ ăn vụng" luôn biết cách chùi mép. Thời điểm "bóc bánh trả tiền" của các cô nàng thường diễn ra vào đúng lúc các trận đấu ở EURO diễn ra. Vì đấy là thời điểm các ông chồng không bao giờ rời màn hình tivi.

Thế mới có chuyện mùa EURO 2012, Dylan Adamse - gã trai gọi của dịch vụ bán dâm nam Men2hire tại Anh thoải mái quan hệ với một người phụ nữ ngay trong phòng ngủ, trong khi ở một phòng khác, chồng chị ta cùng bạn bè đang… cổ vũ đội tuyển Anh.

Dylan Adamse kể: "Tôi đến trong trang phục của nhân viên massage, khi đi qua phòng khách để lên cầu thang vào phòng ngủ của ông ta, ông ấy chỉ nhìn qua tôi mà chẳng quan tâm. Ông nghĩ tôi là nhân viên massage".

"Tôi và vợ ông ta thoải mái quan hệ ở trên phòng ngủ gần 1 giờ đồng hồ. Trong lúc ấy, chúng tôi vẫn nghe rõ người chồng cùng bạn bè ông la hét cổ vũ hoặc chửi bậy từ phòng khách. Khi xong việc, tôi nhận tiền và ra về, bà vợ vẫn còn chưa thèm mặc quần áo".

Vì sao các đấng mày râu lại bị những gã như Martin Preston, Dylan Adamse… cắm những "chiếc sừng" to tướng vào đầu? Hãy quan tâm đến phụ nữ, đừng đổ lỗi cho trái bóng EURO hay hormone cortisol…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại