Số phận nghiệt ngã của thiếu phụ người Mường ở vùng núi Thanh Hóa

Mạnh Mường |

Kết hôn được hơn 20 tháng thì chị Quách Thị Đào ở Mậu Lâm, Như Thanh, Thanh Hóa trở thành góa phụ. Nay, bản thân bị ung thư, nước mắt chị lại mặn chát nỗi thương lo cho con gái khuyết tật cùng người cha tuổi cao đang bị suy thận nặng.

Mẹ mất, chồng mất, nay bản thân ung thư vẫn canh cánh nỗi lo về đứa con gái khuyết tật

Chị Quách Thị Đào (SN 1986), người Mường ở làng Đồng Mọc, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa có hoàn cảnh vô cùng bi đát, đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Người phụ nữ này mồ côi mẹ năm lên 9 tuổi, lấy chồng được 20 tháng thì chồng tai nạn mà mất. Có những lúc khó khăn tới nỗi, chị phải cõng cả đứa con vừa mấy tháng tuổi vào rừng, đào từng cây măng để mang ra chợ bán, kiếm từng đồng đong gạo.

Cuộc sống quá khó khăn vất vả, nhiều công việc chị đã làm qua. Dẫu khó khăn đến mấy chị cũng không nản. Mỗi ngày đều cố gắng để chăm lo cho đứa con gái khuyết tật của mình. Nhưng lần này "chắc là hết thật rồi", chị Đào nói như vậy rồi chìa tờ giấy có ghi kết quả chẩn đoán của bác sĩ cho mọi người cùng xem.

Các phiếu kết quả thể hiện rõ tình trạng bệnh của chị Quách Thị Đào.

Chị Đào được phát hiện bị ung thư trực tràng và nằm điều trị từ 6/10/2023, tại Khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa. Mấy hôm nằm ở viện, chị Đào không thiết ăn uống. Lúc nào cũng canh cánh nỗi lo, không biết ở quê nhà, bố đẻ của chị và đứa con gái nhỏ sẽ ra sao

Theo anh Bùi Văn Thọ, cán bộ địa phương, đồng thời là hàng xóm, nắm khá rõ tình cảnh của chị Đào: "Thực sự hoàn cảnh (chị Đào - pv) này quá éo le. Mẹ mất sớm, ở với bố, sau khi lớn đi lấy chồng được thời gian rất ngắn thì chồng tai nạn chết, sinh được một bé gái nhưng dị tật bẩm sinh. Khi chồng mất, hai mẹ con về sống trông khu vườn nhà bố đẻ, sau đó vay mượn làm được căn nhà nhỏ, giờchưa kịp trả hết nợ thì vừa phát hiện ung thư."

Gia đình chị Đào có bốn anh chị em, bố mẹ đều làm nông, cuộc sống khá cơ cực. Năm chị Đào lên 9 tuổi thì mẹ chị và chị gái đã mất vì căn bệnh ung thư. Kể từ đó, người cha của chị là ông Quách Văn Biển (SN 1956) ở vậy để chăm lo cho các con.

Con gái của chị Đào là cháu Quách Thị Hương Trà, dù đã hơn 10 tuổi nhưng hành vi vẫn chỉ như đứa bé vừa lên 2. Trà bị liệt tay phải, không cầm nắm được, chân phải cũng lòng khòng, đi lại khó khăn. Cháu thường lên cơn động kinh nên lúc nào cũng cần phải có người trông chừng. Hiện tại, hàng tháng vẫn phải cho cháu đi bệnh viện.

Số phận nghiệt ngã của thiếu phụ người Mường ở vùng núi Thanh Hóa - Ảnh 3.

"Hơn 1 tháng tuổi, nó (cháu Trà – PV) bị sốt, co giật, rồi bị liệt, giờ cứ hết chập chững rồi lại lê lết, đầu óc không tỉnh táo đâu, cho ăn gì ăn đó thôi, nên không đi học được", chị Đào chia sẻ.

Điều mà chị Đào lo lắng nhất bây giờ là, "chỉ sợ bệnh nặng hơn,phảinằm xuống thìai là người chămlo cho con gái, khi mà con bé không tự túc được."

Người cha ở vậy cả đời nuôi con, giờ suy thận nặng, thở không ra hơi vẫn cố chăm lo cho cháu ngoại

Những ngày chị Đào nằm viện, có người chị dâu đang bụng mang dạ chửa và người chị họ từ trên quê xuống bệnh viện, thay nhau túc trực, còn con gái ở nhà nhờ hoàn toàn vào ông Biển. Nhưng thương thay, ông Biển đã rất yếu vì đang bị suy thận nặng, tuần nào cũng phải chạy thận.

Ngôi nhà cấp 4, thấp lè tè ở trong góc cuối làng Đồng Mọc, nơi mẹ con chị Đào sinh sống giờ vắng lặng hẳn. Ông Biển ngồi cạnh cháu gái cứ trầm ngâm, thi thoảng lại thở hắt ra. Ông than vãn bằng tiếng Mường với người hàng xóm rằng: "có 4 con gà mẹ, người ta vừa trộm mất 2 con rồi. Cái nhà này cũng còn 2 con gà là có thể bán được tiền nữa thôi"

Cứ nói được một câu ngăn ngắn, người đàn ông khốn khổ này lại ngưng rồi thở dốc mới có thể nói tiếp: "đứng lên, đi lại một tí cũng mệt, mở cánh cửa để vào nhà cũngthở dốc, chán lắm."

Số phận nghiệt ngã của thiếu phụ người Mường ở vùng núi Thanh Hóa - Ảnh 4.

Bản thân ông Quách Văn Biển (SN 1956) đang bị suy thận rất nặng, hàng tuần phải đi chạy thận nhưng ông vẫn gắng sức lo cho cháu ngoại.

Nói về người cha già đã bao năm lam lũ một mình nuôi lớn các con, nước mắt chị Đào lại chực trào ra, chị nghẹn ngào chia sẻ rằng:

" đây ai cũng nói, 'ít người được như ông Biển, từ ngày vợ mất cứ ở vậy chăm lo cho các con'. Bố ít nói lắm, thương con cũng để trong lòng, cứ lầm lũi làm mọi việc, không thuốc, không rượu...thế bây giờ lại bị bệnh nặng như vậy. Em chỉ sợ biết chuyện của em, bố lại lo lắng quá rồi bệnh nặng thêm."

Ông Nguyễn Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm xác nhận: "Hoàn cảnh của mẹ con chị Đào rất khó khăn thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Hiện tại chị Đào bị bệnh nặng, con gái của chị khuyết tật từ nhỏ đang phải gửi cho ông ngoại, mà ông ngoại cũng bị bệnh phải đi nằm viện suốt. Khi nắm thông tin, chúng tôi cũng đã tổ chức đến thăm, động viên và vận động ủng hộ. Nhưng ở vùng này bà con còn khó khăn nên động viên về tinh thần là chủ yếu. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ thêm".

Số phận nghiệt ngã của thiếu phụ người Mường ở vùng núi Thanh Hóa - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh.

Bà con hàng xóm ở đây cho biết, chị Đào là người chịu thương chịu khó từ nhỏ, cũng lăn lộn đủ việc để có thể chăm lo cho con. Lúc thì hai mẹ con vào tận miền nam để làm ăn. Nhưng có vẻ không ổn lại dắt díu nhau vê quê, xoay sở đủ cách, làm đủ mọi việc, ai thuê gì thì làm nấy. Năm vừa rồi chị làm bánh cuốn và bán cháo dạo khắp xóm. Bà con thấy thương nên cũng thường mua ủng hộ. Tuy nhiên, hôm nào trời mưa thì ế nặng.

Ở làng Đồng Mọc này bà con sống đoàn kết, tương thân, tương ái. Nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn nên chỉ giúp được phần nào cho chị Đào.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe cũng như nỗi lo của bản thân, chị Đào nói:

"Trước đấy, thấy trong người mệt mỏi, chán ăn, mà ăn không tiêu, đi ngoài ra máu, em cũng rất sợ là đi khám sẽ ra bệnh lại không có tiền để chữa... Tới khi đau không chịu được thì mới nhờ chị dâu với chị họ đưa đi khám. Biết tin, họ hàng, làng xóm thấy thương, mỗi người giúp một ít nên em mới có ít tiền để làm phẫu thuật và nằm viện từ đó tới nay. Còn những ngày về sau thì em chẳng biết sẽ như thế nào. Thật mù mịt. Em mong mọi người thương mẹ con em, giúp em được ở thêm với con. Em cảm ơn nhiều ạ."

Ông Quách Văn Biển (SN 1956) ở Đồng Mọc, Mâu Lâm, Như Thanh, Thanh Hóa cả đời vất vả, lo cho các con, các cháu, nay tuổi xế chiều ông lại lâm bệnh nặng.

Mọi sự quan tâm ủng hộ xin gửi về:

Chị Quách Thị Đào, thôn Đồng Mọc, xã Mậu Lâm, Như Thanh, Thanh Hóa.

Số tài khoản: 0336679786. Ngân hàng MBbank Thanh Hóa.

Chủ tài khoản Quách Thị Đào.

Liên quan đến thông tin và hoàn cảnh này có thể liên lạc hotline: 0943.113.999

Số phận nghiệt ngã của thiếu phụ người Mường ở vùng núi Thanh Hóa - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại