“Sở Kiều truyện” tập 37-38: Trai đẹp Tiêu Sách lên sàn, Vũ Văn Nguyệt bắt đầu ghen tuông

Hoàng Linh |

Sự xuất hiện của nhân vật Tiêu Sách như thổi một làn gió mới vào bầu không khí u ám của phim.

Ở tập trước, Hoàng đế đã triệu gọi Sở Kiều vào cung nhưng cuối cùng lại không gặp mặt. Sang đến tập 37, thay vì gọi Sở Kiều vào cung lần nữa thì Hoàng đế đã sai người đem thánh chỉ đến tận Oanh Ca viện. 

Trong thánh chỉ, Hoàng đế khen ngợi Sở Kiều là người có tài, phong nàng chức Tiễn thuật giáo đầu của Kiêu Kị doanh và điều này khiến nàng rất bất ngờ. 

Theo Yến Tuân thì Hoàng đế muốn dùng việc này để chèn ép chàng nhưng có vẻ như ông ta muốn tách Sở Kiều ra khỏi chàng để dễ bè khống chế mà thôi.

“Sở Kiều truyện” tập 37-38: Trai đẹp Tiêu Sách lên sàn, Vũ Văn Nguyệt bắt đầu ghen tuông - Ảnh 1.

Hoàng đế phong chức cho Sở Kiều, rõ ràng là đang nhắm thẳng tới Yến Tuân.

Biết Sở Kiều được đưa đến Kiêu Kị doanh, Vũ Văn Nguyệt liền nhờ Tương Vương để nàng làm giáo đầu của Tú Lệ quân. 

Rõ ràng, Vũ Văn Nguyệt đã có khá nhiều suy tính. Tú Lệ quân toàn là những quân sĩ đến từ Yến Bắc, mà Sở Kiều lại là người thân cận bên cạnh Yến Tuân nên chắc chắn bọn họ sẽ không chống đối lại nàng.

Để rồi khi đi nhậm chức, Sở Kiều đã may mắn cứu được Phó thống lĩnh Hạ Tiêu của Tú Lệ quân đang suýt bị xử chém. Sau khi cứu được, nàng còn đến tận nơi và mang đan dược trị thương cho anh ta.

Trong khi Sở Kiều đã làm quen được với người Yến Bắc thì Yến Tuân vẫn đang lên kế hoạch mua bán mọi thứ, chuẩn bị thật cẩn thiết cho ngày rời khỏi Trường An. 

Bây giờ đang có rất nhiều ánh mắt theo dõi chàng, ở Trường An càng lâu càng nguy hiểm, phải mau chóng trở về Yến Bắc mới có thể an toàn được.

“Sở Kiều truyện” tập 37-38: Trai đẹp Tiêu Sách lên sàn, Vũ Văn Nguyệt bắt đầu ghen tuông - Ảnh 3.

Yến Tuân đang tiến hành thu mua đồ chuẩn bị cho kế hoạch trở về Yến Bắc.

Tuy Tiêu Sách vẫn chưa đến Ngụy quốc nhưng danh tiếng của chàng ta đã vang xa. Trong mắt mọi người, Tiêu Sách là một kẻ có nhân phẩm tệ hại, thê thiếp nhiều không đếm xuể. 

Chính vì thế nên Ngụy quý phi tìm đủ mọi cách để Nguyên Thuần không phải gả đến Đại Lương. Cuối cùng bà ta cũng nghĩ ra cách, đó là để Nguyên Thuần sớm hứa hôn và thành thân. 

Thế nhưng có ai ngờ người mà Ngụy quý phi muốn nói đến lại chính là Vũ Văn Nguyệt. Cả Vũ Văn Nguyệt lẫn Nguyên Thuần đều không nguyện ý cuộc hôn nhân này.

Lại nói đến Vũ Văn Nguyệt, tuy chàng có ý che giấu nhưng cuối cùng cũng bị Tương Vương "vạch trần" chuyện đã phải lòng Sở Kiều. 

Hắn nhìn thấy rõ những việc mà Vũ Văn Nguyệt âm thầm làm cho nàng. Nhưng Tương Vương lại cho rằng, tình ý của Sở Kiều đều đã đặt ở chỗ Yến Tuân, Vũ Văn Nguyệt chàng làm sao có thể so nổi. 

Để rồi Vũ Văn Nguyệt lại nói với ý, tuy Sở Kiều không dành cho chàng chút tình ý nào nhưng chàng vẫn sẽ nhìn theo nàng, âm thầm quan tâm và bảo vệ nàng. 

Mặc dù nhìn thấy nàng vui vẻ bên Yến Tuân nhưng chàng không làm gì cả, dẫu vậy trong lòng vẫn khó chịu và thất vọng.

"Chàng tuy không thể khiến nàng yêu chàng nhưng chàng vẫn âm thầm giúp đỡ và bảo vệ nàng". Vũ Văn Nguyệt dành tình cảm sâu đậm như thế cho Sở Kiều, cớ sao nàng mãi vẫn chưa nhận ra?

Ở trong cùng một quân doanh, việc Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt đụng độ là điều đương nhiên.Trước mặt chàng, nàng tỏ rõ thái độ chống đối nhưng chàng không quan tâm. 

Sở Kiều cũng thắc mắc nhiều điều, không hiểu vì sao Vũ Văn Nguyệt chàng lại muốn giúp nàng. Chàng không nói ra nguyên do, chỉ bảo nàng Yến Tuân đang mưu tính quá lớn. Thế nhưng những lời căn dặn của chàng, nàng đều không nghe.

Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều gặp nhau thì lại đấu khẩu.

Sang đến tập 38, nhân vật được khán giả mong chờ suốt những ngày qua là Đại Lương thái tử Tiêu Sách cuối cùng cũng đã xuất hiện. 

Biết Tiêu Sách là người tính tình kỳ quặc nên Tương Vương quyết định để Sở Kiều thay hắn đi đón chàng. Màn gặp gỡ đầu tiên của Tiêu Sách và Sở Kiều cũng chẳng mấy hay ho. 

Chàng nhảy lên cưỡi cùng ngựa với nàng nhưng bị nàng đẩy xuống. Cuối cùng, Tiêu Sách cũng đã phải "tiếp đất" cùng với vết bầm trên mắt. 

Đến khi Tương Vương đến, Sở Kiều mới biết người đó chính là Thái tử Đại Lương. Thế nhưng dường như việc nàng đánh Tiêu Sách lại khiến cho Tương Vương cảm thấy rất vui vẻ. Có vẻ như trong mắt mọi người, Tiêu Sách chẳng có chỗ nào tốt đẹp.

“Sở Kiều truyện” tập 37-38: Trai đẹp Tiêu Sách lên sàn, Vũ Văn Nguyệt bắt đầu ghen tuông - Ảnh 10.

“Sở Kiều truyện” tập 37-38: Trai đẹp Tiêu Sách lên sàn, Vũ Văn Nguyệt bắt đầu ghen tuông - Ảnh 11.

Màn gặp gỡ đầu tiên vô cùng đặc biệt của Sở Kiều và Tiêu Sách.

Tiêu Sách đúng là Tiêu Sách, cách xuất hiện cũng phải đặc biệt hơn người thường. Bảo sao nhiều người ghét chàng, lại còn cho chàng là "kẻ biến thái" nữa.

Lần thứ 2 gặp mặt Sở Kiều, Tiêu Sách bất ngờ ôm nàng từ phía sau khiến nàng giật mình, lại một lần nữa quật ngã chàng. Có lẽ chẳng ai 2 lần bị đánh mà vẫn vui vẻ được như Tiêu Sách.

“Sở Kiều truyện” tập 37-38: Trai đẹp Tiêu Sách lên sàn, Vũ Văn Nguyệt bắt đầu ghen tuông - Ảnh 13.

“Sở Kiều truyện” tập 37-38: Trai đẹp Tiêu Sách lên sàn, Vũ Văn Nguyệt bắt đầu ghen tuông - Ảnh 14.

Thật không thể nhịn cười với Tiêu Sách.

hàng bị Sở Kiều đánh lần 3 vì tội… sàm sỡ.

Vào cung, Tiêu Sách lập tức yêu cầu Hoàng đế để Sở Kiều trở thành thị vế thiếp thân của chàng nhưng không được. Vì chuyện này, Vũ Văn Nguyệt đã hỏi Sở Kiều nhưng nàng cho rằng chàng đang ghen tỵ. 

Biết làm thế nào được, tuy đã nói là chỉ muốn từ xa đứng nhìn Sở Kiều nhưng rõ ràng Vũ Văn Nguyệt vẫn không thể bình tĩnh hơn được. Tiêu Sách đã xuất hiện, cả Vũ Văn Nguyệt và Yến Tuân nên "cẩn thận".

Ở đoạn cuối tập 38 lúc Tiêu Sách đi gặp công chúa Tiêu Ngọc, những lời mà chàng nói không giống như mọi lần, cũng không giống "tên đần" trong suy nghĩ của Sở Kiều. 

Mục tiêu mà Tiêu Sách và Tiêu Ngọc nhắm tới đều là Yến Tuân, nhưng ai có thể giành được phần thắng? Mời các bạn tiếp tục đón xem tập 39-40 sẽ lên sóng vào tối ngày 6/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại