Sir Bobby Moore, Tina và hồi ức của nàng WAG đầu tiên Anh Quốc

Việt Hùng |

Cùng lắng nghe những chia sẻ của người được coi là WAG đầu tiên của Anh quốc về những kí ức 50 năm trước, gắn liền với Sir Bobby Moore - huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá xứ sương mù.

Có lẽ nên bắt đầu câu chuyện từ ngày 30.7.1966, cái ngày đã đi vào lịch sử bóng đá Anh khi lần đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến thời điểm hiện tại, ĐT Anh bước lên ngôi vô địch thế giới.

Hình ảnh những người hâm mộ Anh Quốc vỡ òa trong sung sướng khi Sir Bobby Moore nâng cao Cúp vô địch đã mãi được ghi dấu trong lịch sử bóng đá xứ sương mù.

"Đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ". Câu nói ấy chính xác hơn bao giờ hết với trường hợp của Sir Bobby Moore.

Đằng sau những vinh quang trên sân cỏ của ông luôn có bóng dáng người vợ của mình - bà Tina Moore.

Không nhiều người biết đằng sau thành tích vĩ đại năm 1966 ấy, Sir Bobby Moore đã từng phải chống chọi với căn bệnh ung thư tinh hoàn trước trận chung kết 18 tháng và trong quãng thời gian chống chọi với bệnh tật, Sir Bobby luôn có người vợ của mình kề bên

"Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Bobby đứng lên giơ cao chiếc cúp năm 1966 ấy, ông ấy đã vượt qua căn bệnh ung thư để vươn tới đỉnh cao như vậy, đó là hình ảnh đẹp nhất tôi từng được thấy trong cuộc đời mình, nó thật đẹp và đầy nghị lực", bà Tina chia sẻ.

"Tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ làm phụ lòng Nữ hoàng khi được trao trọng trách như thế, tôi rất tự hào về Bobby, ông ấy là cả thế giới của tôi", bà Tina hồi tưởng lại người chồng quá cố của mình.

Trong khi hồi tưởng lại về những kí ức hơn 50 trước, bà Tina không khỏi bồi hồi: "Hồi anh ấy mới bị chẩn đoán ung thư, tôi đã mang thai với Bobby một đứa bé.

Quả thực khi ấy mọi thứ dường như đổ sụp với tôi vì đơn giản bạn cũng hiểu đấy, dính bệnh ung thư chẳng khác nào một án tử hình cả.

Khi đó tâm trí tôi trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, tôi không muốn các bác sĩ thông báo với anh ấy, tôi vừa lo cho Bobby, vừa lo cho đứa bé trong bụng mình".

Khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn, Sir Bobby Moore đã phải cắt đi một tinh hoàn nhưng điều kì diệu vẫn xảy ra khi ông dẫn dắt ĐT Anh đến với chức vô địch World Cup 1966 với tư cách là người đội trưởng vĩ đại.

Bà Tina và Sir Bobby gặp nhau năm bà Tina 15 tuổi còn khi đó Sir Bobby 16 tuổi và đang là thực tập sinh cho West Ham United. Sir Bobby từng tỏ tình với bà Tina bằng một lá thư giấu dưới gối.

Mối tình đẹp đó của hai người sau này cũng đã được chuyển thể thành phim với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Corrie Michelle Keegan trong vai Tina Moore.

Những kí ức của cả bà Tina và Sir Bobby cũng đã được nhiều người biết đến qua cuốn hồi ký của cả hai. Thế nhưng hạnh phúc của hai người không được bền lâu, nhất là giai đoạn sau này khi Sir Bobby xa lánh dần thế giới thể thao.

"Khi nhớ lại hôm thứ Bảy điên rồ ấy, tôi vẫn cảm thấy nó như mới xảy ra hôm qua thôi. Sau khi vô địch, cả đội đã đến một CLB Playboy để ăn mừng, tôi vẫn không thể quên hình ảnh một cô gái trong trang phục thỏ khiêu gợi đã ngồi lên đùi của Bobby", bà Tina cười nhẹ.

Trong quãng thời gian còn mặn nồng với Sir Bobby, bà Tina cũng làm nhiều công việc khá hấp dẫn như người mẫu của hãng Bisto hay người mẫu đọc quyền của ĐT Anh khi đó.

Năm 1970, một sự kiện khá nghiêm trọng đã xảy đến với gia đình bà Tina khi có những kẻ đã âm mưu bắt cóc bà và các con . Sau đó không lâu, cũng đã có âm mưu Sir Bobby sẽ bị bắn trong một trận đấu cho West Ham.

Khi nhớ lại những sự kiện kinh hãi ấy, Tina chia sẻ: "Sau khi trận đấu ấy kết thúc, đã có cả chục cảnh sát chạy vây lấy Bobby. Thế nhưng khi đó anh ấy không biết gì cả mà chỉ nói đùa rằng mình đá không đến nỗi tệ để phải bị cảnh sát bắt".

Nhưng rồi mọi chuyện xấu dần với Sir Bobby, năm 1978 sau nhiều thất bại liên tiếp trong sự nghiệp, Sir Bobby dần măc chứng trầm cảm và lánh xa dần bóng đá. Nguyên nhân được bà Tina chia sẻ phần nhiều là do ông đã lỡ làm HLV của Watford và không thành công vào năm 1977.

Thêm một nguyên nhân nữa được bà Tina chia sẻ về sự xuống dốc của chồng mình đó là việc LĐBĐ Anh FA đã từ chối việc cho Sir Bobby trở thành đại sứ

"Khi trở về từ Hongkong, ông ấy đã thật sự sốc trong 2 ngày, trước đây tôi chưa từng thấy Bobby suy sụp như thế. Ông ấy đã khóc rất nhiều và thực sự trầm cảm nặng trong quãng thời gian sau đó.

Tôi hiểu khi ấy Bobby cảm thấy "vô dụng" như nào khi không thể kiếm được tiền hay công việc sau khi nghỉ đá bóng".

Thế nhưng rồi sự nghiệp của Sir Bobby cũng có tiến triển khi ông nhận được bàn hợp đồng trị giá tới 100.000 bảng Anh.

Tuy nhiên, 100.000 bảng ấy lại khiến lòng dạ Sir Bobby đổi thay khi ông bắt đầu ngoại tình sau lưng vợ và mọi chuyện bị phơi bày vào năm 1984, dù ban đầu không tin nhưng càng về sau, bà Tina hiểu rằng trái tim chồng mình đã không còn dành cho bà nữa.

"Tôi nhớ mình đã hỏi Bobby rằng: Anh quyết định đi, em không thể sống mãi như thế này, anh hãy đưa ra lựa chọn đi. Và thế là ông ấy ra đi".

Họ ly dị vào năm 1986, sau đó Sir Bobby cưới người vợ thứ hai của ông - Stephanie Parlane vào năm 1991. Bà Tina sau đó cũng rời Anh và sang Mỹ sinh sống.

Sau đó 2 năm, Sir Bobby Moore qua đời ở tuổi 51 vì căn bênh ung thư gan. Và đến năm 2011, con trai Dean của 2 người cũng qua đời ở tuổi 43 do nghiện rượu nặng.

"Bạn biết đấy, những người nào có một người cha vĩ đại như Bobby thì chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực, Dean cũng không nằm ngoài số đó. Thằng bé rất nhút nhát", bà Tina kể về con trai mình.

Sau này khi lập gia đình, Dean Moore cũng đã có đến chắt khi mới qua tuổi 40, đứa bé tên Oliver là con của Dean Poppy - con gái của Dean Moore.

"Oliver là đứa bé mang nhiều nét của gia đình này, con bé có đôi mắt xanh, mái tóc vàng và chiếc cằm giống hệt tôi"., bà Tina kể về đứa cháu của con trai mình.

Nhân ngày 50 năm sau chức vô địch lịch sử của ĐT Anh, bà Tina cho rằng không lúc nào thích hợp hơn để kể về người chồng vĩ đại của mình. "Ông ấy xứng đáng được vinh danh như ngày hôm nay, chỉ tiếc rằng ông ấy sống không đủ lâu để tận hưởng nó", bà Tina cười.

Bà Tina cũng tin rằng chiến thắng của Sir Bobby 50 trước chưa bao giờ thôi là động lực cho những thế hệ cầu thủ Anh sau này và theo như những gì người phụ nữ từng trải này chia sẻ, có thể đồng tiền sẽ khiến những cầu thủ ngày nay lóa mắt và xao nhãng chuyên môn nhưng họ luôn nhớ trách nhiệm quốc gia phải được đặt lên hàng đầu và những gì Sir Bobby đã làm 50 trước chính là tấm gương không thể sáng hơn cho họ soi vào để học hỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại