Sir Alex Ferguson từng khiến học trò phải bán chó, bỏ cả người yêu

Triệu Mẫn |

Sir Alex "sấy" học trò thì đã thành thương hiệu nhưng dẫn đến kết cục bi kịch như chàng cựu cầu thủ Quỷ đỏ này kể cũng khá hiếm hoi.

Sir Alex nghiêm khắc như thế nào thì cả thế giới đều rõ. Khi cần dạy dỗ một ai đó vị chiến lược gia người Scotland luôn khiến đối phương run rẩy. Học trò của ông tại Man United là những người hiểu điều đó nhất.

Mới đây, cựu Quỷ đỏ Lee Sharpe đã chia sẻ một câu chuyện thú vị nữa về Ngài máy sấy tóc. Anh từng nhận phải kết cục thảm thương sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ từ vị HLV nghiêm khắc.

Sir Alex Ferguson từng khiến học trò phải bán chó, bỏ cả người yêu - Ảnh 1.

Lee Sharpe (ngoài cùng bên phải) hồi khoác áo Man United.

Chuyện xảy ra khi cầu thủ chạy cánh này có màn trình diễn tồi tệ ở cuộc đối đầu với Liverpool khiến Sir Alex hết sức tức giận. Dù không kể chi tiết sự việc nhưng Sharpe bị ông thầy "đẩy" ra khỏi căn hộ của mình và vào ở nhà chung CLB cùng những cầu thủ trẻ khác.

Ở một cuộc phỏng vấn với tạp chí Four Four Two, anh tâm sự:

"Khá nhiều lần Sir Alex khiến tôi sợ đến chết mất. Chơi dưới quyền ông ấy khiến tôi thấy sợ hãi. Tôi không muốn khiến Sir thất vọng. Tôi sợ phải nhận những màn "sấy tóc" diễn ra sau đó.

Màn trình diễn không tốt ở trận gặp Liverpool đã khiến mọi thứ rơi vào tình trạng tồi tệ. Ông ấy buộc tôi phải rời khỏi căn hộ để đến ở trong nhà chung của CLB.

Điều khó giải quyết nhất là bạn gái tôi đã chuyển đến ở cùng từ Birmingham. Cô ấy phải quay lại nhà mình, Mọi chuyện khó giải quyết quá nên chúng tôi chia tay nhau. Kể cả chú chó cưng tôi cũng buộc lòng phải bán, xe hơi cũng phải bán rồi đến nhà chung theo lời HLV".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại