“Siêu đạo chích” chuyên trộm xe bán ra nước ngoài và âm mưu giết 7 người ở Campuchia

LINH LAN – VĨNH SƠN |

Nghi ngờ 1 hạ sĩ quan chung đơn vị cung cấp thông tin khiến đường dây tiêu thụ xe gian của mình bị phát hiện, 1 sĩ quan quân đội Campuchia đã thuê Phong “Sói” từ Việt Nam sang Campuchia để giết 7 người trong 1 gia đình.


Đường dây xe gian xuyên quốc gia

Trong quá trình điều tra, tháng 2/2017, các trinh sát phát hiện 1 người đàn ông Campuchia đang nhận xe máy từ 1 người phụ nữ bịt kín mặt tại xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, An Giang để mang sang bên kia biên giới. Người đàn ông nói trên là 1 thiếu úy công an của Campuchia.

“Siêu đạo chích” chuyên trộm xe bán ra nước ngoài và âm mưu giết 7 người ở Campuchia - Ảnh 1.

Khẩu súng Phong “Sói” chuẩn bị giết người

Chiếc xe máy mà viên thiếu úy người Campuchia điều khiển được xác định là của 1 thanh niên quê ở An Giang bị mất khi đang đậu tại 1 quán cà phê ở TP. Long Xuyên.

Khi bị tạm giữ để làm việc, vị thiếu úy này khai đang công tác tại công an 1 huyện ở Campuchia, đã cấu kết với 1 sĩ quan quân đội cũng ở Campuchia (được cho là người cầm đầu) để vận chuyển, tiêu thụ 18 chiếc xe gắn máy trộm cắp từ Việt Nam sang đất nước Chùa Tháp.

Mỗi lần vận chuyển, vị thiếu uý này được trả tiền công 30 USD/xe.

“Siêu đạo chích” chuyên trộm xe bán ra nước ngoài và âm mưu giết 7 người ở Campuchia - Ảnh 2.

Nhà cha mẹ Phong “Sói”

Xác định đây là loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án để truy xét.

Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự được phân công trực tiếp chỉ huy 3 tổ công tác gồm 37 thành viên thực hiện kế hoạch đấu tranh.

Kết quả, Ban Chuyên án đã triệt phá 7 băng, nhóm, bắt khởi tố 44 đối tượng. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 126 vụ trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang và nhiều tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 46 xe máy, 1 súng ngắn, 7 viên đạn cùng nhiều tang vật khác.

“Siêu đạo chích” chuyên trộm xe bán ra nước ngoài và âm mưu giết 7 người ở Campuchia - Ảnh 3.

Nhà cha mẹ Thảo (Sen)

Điều bất ngờ nhất, trong quá trình truy xét băng trộm xe này, Ban Chuyên án đã phát hiện, bắt giữ, kịp thời ngăn chặn Phạm Thanh Phong (28 tuổi, tự Phong “Sói”, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cùng với 1 sĩ quan quân đội Campuchia, đang thực hiện âm mưu giết người đặc biệt nghiêm trọng tại Campuchia.

Theo đó, sau khi đường dây tiêu thụ xe máy trộm cắp bị phát hiện, cơ quan điều tra bắt giữ Võ Thị Kim Tiến (vợ không hôn thú của Phong “Sói”). Phong “Sói” ngay lập tức đã bỏ trốn sang Đồng Tháp, rồi sang TP. Cần Thơ.

Cùng lúc này, viên sĩ quan quân đội Campuchia – người được cho là cầm đầu việc vận chuyển xe sang biên giới, cho rằng chính 1 thượng sĩ cùng đơn vị cung cấp thông tin nên đường dây của hắn mới bị triệt phá.

“Siêu đạo chích” chuyên trộm xe bán ra nước ngoài và âm mưu giết 7 người ở Campuchia - Ảnh 4.

2 con chị Thảo

Hắn đã thuê Phong “Sói” giết 7 người trong gia đình thượng sĩ kia. Phong “Sói” nhận lời, lập tức đi mua 1 khẩu súng ngắn và 9 viên đạn, rồi tiến hành bắn thử 2 viên. Phong dự tính sau khi sang Campuchia giết người xong, sẽ đi tắt đường ruộng trốn về Việt Nam.

Nhưng trong lúc Phong “Sói” đang tìm cách sang Campuchia giết cả gia đình viên thượng sĩ kia thì bị lực lượng công an mật phục, bắt “nóng” tại bến xe ở TP. Long Xuyên.

Khám xét trong người nghi can, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng cùng 7 viên đạn, 6 chìa khóa tự chế dùng để mở khóa xe máy.

Theo Ban Chuyên án, Phong “Sói” là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự. Phong “Sói” không có chỗ ở nhất định, liên tục di chuyển khắp nhiều tỉnh thành.

Tên siêu trộm có biệt tài “cua” gái đẹp

Ngày 31/7, PV TT&ĐS đã đến cù lao Giêng, xã Tấn Mỹ để tìm hiểu về thân thế của Phong “Sói”. Ông Tô Thanh Sang – Phó trưởng Công an xã Tấn Mỹ cho biết, Phong “Sói” trước đây từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ra tù xong, Phong tiếp tục đi ăn trộm. Phong không vợ con chính thức, nghề nghiệp không ổn định. Ông Nguyễn Văn Sơn – Trưởng ấp Tấn Bình kể, Phong “Sói” học chỉ khoảng lớp 5-6 thì nghỉ và tụ tập với bạn bè chơi bời lêu lổng.

Không thấy Phong hút chích, cờ bạc nhưng gã nổi tiếng về trộm cắp. Thỉnh thoảng Phong có nhậu nhẹt, cự cãi, nổi máu côn đồ. Có lần, Phong còn đòi đốt người vừa cãi vã với mình.

Ông Dương Trường Giang – Chi hội Trưởng Hội Cựu chiến binh ấp Tấn Bình, cho hay: “Nó bị bắt, dân làng xóm này thở phào nhẹ nhõm. Cha mẹ nó hiền nhưng lại có thằng con chuyên đi ăn trộm. Nó có biệt tài “cặp” với nhiều cô gái đẹp.

Chẳng hiểu sao nhiều cô gái đẹp sẵn sàng làm người tình của nó dù biết nó là dân “thứ dữ”. Kể cả đàn bà có chồng rồi vẫn ly hôn chồng để ở với nó.

Có đứa bỏ thằng chồng cũng là “đại ca ăn trộm” để ở với nó. Nghĩa là cô này chấp nhận bỏ thằng chồng ăn trộm này để lấy thằng… ăn trộm khác”.

Ông Phạm Văn Thới (60 tuổi, cha của Phong “Sói”) cho biết, gia đình ông không có đất ruộng, chuyên làm thuê kiếm sống. Vợ chồng ông có 5 người con, Phong là con út.

Các anh chị em đều lập gia đình riêng, chỉ còn Phong là chưa vợ. Biệt danh Phong “Sói” là do Phong có đầu tóc bị hói (sói) một lỏm.

Bà Nguyễn Thị Bé Bảy (59 tuổi, mẹ Phong “Sói”) kể: “Nó chẳng hút chích hay cờ bạc, cũng không xăm mình như giang hồ. Nhưng nó đi suốt, thỉnh thoảng về nhà chưa kịp nói gì đã lại đi mất. Nó chưa cho ai trong nhà này dù chỉ… 1.000đ.

Nó đi ăn trộm rồi bán lấy tiền chơi với bạn bè bên ngoài. Lâu lâu nó còn xin 2.000đ mua thuốc hút. Vợ chồng tui khổ với nó lắm”.

Ông Thới thổ lộ: “Nó đi ăn trộm rồi con Sen ở xóm đem xe đi bán, hai đứa bị bắt chung. Hôm vừa rồi, gia đình con Sen biết có vụ xét xử nên đi dự.

Còn gia đình tui tòa án chẳng gửi giấy tờ gì thông báo nên vợ chồng tui không biết để đến dự phiên xét xử. Nghe người ta nói nó bị xử 13 năm 6 tháng tù”.

Theo ông Thới, Phong không phải là giang hồ “thứ thiệt” như nhiều người nghĩ. Trước khi phạm tội, Phong từng theo cha lên TP. HCM làm thuê.

Phong rất hiền lành, hàng ngày còn giặt quần áo cho cha. Chỉ có điều tiền làm được bao nhiêu Phong đều ăn nhậu hết với bạn bè.

Tuy nhiên, trái với lời của ông Thới, dân ở cù lao Giêng hễ thấy bóng dáng của Phong “Sói” là né tránh vì… sợ. Bởi Phong có tính côn đồ, hễ nhậu với ai là cự cãi và dọa đánh.

Ông Dương Trường Giang kể: “Ban ngày ít khi thấy mặt Phong, nó chỉ hay xuất hiện vào ban đêm để rình mò trộm cắp.

Khi nào thấy Phong xuất hiện ở nhà là trong xóm xảy ra mất trộm. Có lẽ chỉ xuất hiện vào ban đêm nên Phong có biệt danh là Phong “Sói”, giống như con sói chuyên săn mồi vào ban đêm vậy”.

Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố Phong “Sói” về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Trộm cắp, tiêu thụ tài sản”.

Công an tỉnh An Giang cũng đã báo cáo Tổng cục Cảnh sát, đề nghị lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục Đối ngoại (Bộ Công an) liên hệ với cơ quan chức năng Campuchia cung cấp thông tin, điều tra âm mưu giết người đối với 1 sĩ quan quân đội nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại