Shark Linh: Tôi làm kinh doanh rất tốt nhưng làm mẹ rất dốt

Mochi |

"Khi có thai, hormone trong người tăng trưởng làm tôi rất tức giận nên làm việc chung với tôi hơi khó. Sau khi sinh, tôi vừa tức giận vừa buồn", Shark Linh chia sẻ.

Mới đây, chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa lên sóng với khách mời là Shark Thái Vân Linh. Shark Linh sinh năm 1977, cô kết hôn năm 2012 và đón con gái đầu lòng ở tuổi 40. Năm 2019, cô sinh con gái thứ 2. 

Trong chương trình, Shark Linh chia sẻ những khó khăn trong quá trình mang thai và chăm sóc con nhỏ.

Mang thai làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của tôi

Lúc đó hai vợ chồng tôi đều muốn có con nên thả bầu, khoảng hai tháng sau đã có thai, tôi rất ngạc nhiên, không nghĩ mình có thai dễ như vậy. 

Sau đêm biết có thai, tôi bắt đầu thấy mệt, mệt suốt 9-10 tháng luôn. Ăn không được nên đói, đau, mệt, không thể đi đâu được. Sau khi sinh con, tôi thấy bữa ăn đầu tiên là bữa ăn ngon nhất trong cả khoảng thời gian dài đó. 

Mang thai làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của tôi. Thời gian đó, tôi vừa khởi nghiệp công ty. Cứ nhìn màn hình máy tính là tôi chóng mặt nên không làm việc được, làm nửa tiếng là tôi phải dừng, đổi qua điện thoại thì lại bị như vậy.

Shark Linh: Tôi làm kinh doanh rất tốt nhưng làm mẹ rất dốt - Ảnh 1.

Sau khi sinh con, tôi bảo chồng 10 tháng vừa rồi là 10 tháng khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi. Lúc đó anh ấy mới biết khoảng thời gian đó khó thế nào.

Tôi từng làm ở công ty tài chính New York, làm suốt 7 ngày, từ 9h sáng đến 12h khuya. Tôi làm liên tục trong 1 năm, nhưng giai đoạn đó còn không khó bằng lúc có thai.

Khi đau đẻ, y tá bảo đau quá thì tiêm thuốc tê. Trong lúc tiêm thuốc tê, tôi rùng mình nên em bé bị giật mình, nuốt phải phân su.

Bác sĩ bảo rất nguy hiểm, nếu trong vài tiếng bé không ra thì buộc phải đi mổ. Sau đó bác sĩ quyết định chích thuốc thêm để cơ thể tôi dễ đẩy bé ra. 

Shark Linh: Tôi làm kinh doanh rất tốt nhưng làm mẹ rất dốt - Ảnh 2.

Đến lần mang bầu thứ 2 thì ổn hơn, nhưng đến khoảng tháng 7-8 thì bác sĩ bảo thai nhi quá lớn nên phải sinh sớm. 

Đến lúc 37 tuần, bác sĩ khuyên nên sinh luôn, nếu chờ lâu thì thai quá to, không ra bình thường được. Có một số cách khiến thai nhi ra sớm mà không dùng thuốc như lấy ngón tay để tách bào thai khỏi tử cung, sau đó có thể sinh thường.

Bác sĩ làm việc đó cho tôi và bảo trong vòng 24 - 48 tiếng tôi sẽ đau đẻ. Lúc đó tôi ở Singapore, chồng ở Việt Nam. Anh ấy tính là ngày mốt mới qua nhưng nghe thế sợ quá liền lên máy bay luôn. Sau khi chồng đến là tôi đi sinh luôn.

Khi khởi nghiệp, tôi thấy đau và đáng. Có em bé cũng như vậy, cực kỳ đau và đáng.

Tôi làm kinh doanh rất tốt nhưng làm mẹ rất dốt

Quy trình cho con bú lại là một thử thách nữa. Tôi làm kinh doanh rất tốt nhưng làm mẹ rất dốt.

Do bé đã hít phân su trong bụng mẹ nên con rất mệt, không chịu bú. Tôi quá nhiều sữa nhưng con không bú nên cứng lại. Lúc đó tôi cũng không biết cách bơm sữa. Lượng sữa cũng không nhiều, tôi cực kỳ stress, khóc xong lại đi bơm sữa, bơm không ra tôi lại khóc.

Khi có thai, hormone trong người tăng trưởng làm tôi rất tức giận nên làm việc chung với tôi hơi khó. Sau khi sinh, tôi vừa tức giận vừa buồn. Đến khi tôi cho con dừng bú được 6 tháng, tôi mới bắt đầu bình thường lại. Đến 18 tháng sau tôi mới vui vẻ trở lại.

Shark Linh: Tôi làm kinh doanh rất tốt nhưng làm mẹ rất dốt - Ảnh 3.

Những người mẹ có hơn 2 con, tôi thực sự ngưỡng mộ. Tôi nghĩ mình là người có thể kiểm soát được mọi thứ nhưng khi làm mẹ, hormone thay đổi khiến bản thân mình thành con người khác, khó thực hiện mọi việc theo lộ trình.

Khoảng 4 năm sau, tôi mới cảm thấy vui khi làm mẹ. Tôi cảm thấy 4 năm vừa rồi học được rất nhiều thứ. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại