Sau "thảm kịch" tê giác con khóc rống, không ngừng lay gọi mẹ để bú sữa

Nguyễn Hằng |

Tê giác con không ngừng khóc và tìm cách đánh thức mẹ chết sau khi bị những kẻ săn trộm sát hại trong công viên Nam Phi, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng xúc động.

Cảnh tượng cảm động này được quay lại tại một công viên quốc gia ở Nam Phi. Đoạn video đặc biệt được Nico Jacobs, một phi công lái máy bay trực thăng, đồng thời là người tham gia tổ chức từ thiện Rhino 911 ghi lại.

Sau thảm kịch tê giác con khóc rống, không ngừng lay gọi mẹ để bú sữa - Ảnh 1.

Tình cảm mẫu tử sâu sắc, con non không ngừng lay gọi tê giác mẹ. Ảnh: Rhino 911

Theo đó, quan sát đoạn video có thể thấy khoảnh khắc con tê giác nhỏ đang cố gắng bú sữa từ xác mẹ sau khi bị những kẻ săn trộm giết hại và cưa sừng. Đây chính là vụ giết tê hại tê giác thứ 11 ở khu vực này chỉ trong vòng 4 tuần trở lại đây.

Xem video:

Tê giác con không ngừng khóc, lay gọi mẹ sau "thảm kịch"

Jacobs cho biết: "Thật xúc động khi chứng kiến cảnh tượng con tê giác non đang cố gắng bú sữa từ xác mẹ".

Tê giác nhỏ chỉ chừng một tháng tuổi. Nó không ngừng khóc rống lên và cố gắng cọ đầu vào để đánh thức mẹ dậy. Các nhân viên cứu hộ cho biết, tê giác mẹ bị cưa cả hai chiếc sừng vài tiếng trước đó.

Mặc dù không có sừng, nhưng tê giác non thường bị những kẻ săn trộm bắn chết hoặc bắn thuốc mê để không thể động đậy, tránh việc gây cản trở quá trình lấy sừng vì con non thường bám chặt lấy mẹ.

Sau thảm kịch tê giác con khóc rống, không ngừng lay gọi mẹ để bú sữa - Ảnh 3.

Tê giác non Lottie mới một tháng tuổi và may mắn sống sót khi bị bọn săn trộm tấn công. Ảnh: Mirror

May mắn là trong trường hợp này, con tê giác non có tên là Lottie đã sống sót. Tuy nhiên, sau thảm kịch kinh hoàng, do rất sợ người nên nhóm cứu hộ đã phải bịt mắt, gây mê và chở Lottie ra sau xe ô tô.

Đặc biệt, địa điểm cụ thể xảy ra cuộc tấn công tê giác đã không được các nhà chức trách tiết lộ vì lo ngại sẽ thu hút thêm nhiều kẻ săn trộm.

Theo ghi nhận trên thị trường chợ đen, một chiếc sừng tê giác có thể mang lại cho những kẻ săn trộm số tiền lớn gần 14.000 USD và thậm chí còn nhiều hơn nữa.

Sau thảm kịch tê giác con khóc rống, không ngừng lay gọi mẹ để bú sữa - Ảnh 4.

Tê giác mẹ bị giết chết và cưa cả hai sừng chỉ vài giờ trước khi quản lý công viên phát hiện ra. Ảnh: Rhino

Jacobs cho biết: "Chúng tôi nhận được cuộc điện thoại từ một quản lý công viên, ngay sau khi người này tình cơ nhìn thấy con tê giác non đi một mình và bị mất nước.

Cô ấy lập tức báo cho tôi và nhờ vậy mà tôi có thể tìm được tê giác mẹ cũng như hiểu chuyện gì xảy ra vì việc con non đi một mình là không bình thường.

Khi đến đó, chúng tôi phát hiện thấy con mẹ bị bắn chết ở hẻm núi và bị cưa mất cả hai chiếc sừng. May mắn là con non đã trở lại bên xác tê giác mẹ, chúng tôi có thể gọi ngay cho bác sĩ thú y và đưa nó tới nơi an toàn".

Thật khó để bắt kẻ săn trộm ở giữa công viên rộng lớn. Chúng có thể đã ẩn núi trên núi vào ban đêm và tiến hành giết chết con tê giác để lấy sừng vào sáng sớm.

Sau thảm kịch tê giác con khóc rống, không ngừng lay gọi mẹ để bú sữa - Ảnh 5.

Nhiều tê giác ở Nam Phi bị giết hại và cưa sừng. Ảnh: Pinterest

Theo báo cáo, có 18.600 con tê giác trắng và 5.000 tê giác đen ở Nam Phi. Trung bình, mỗi ngày ở khu vực này mất khoảng 3-5 con tê giác. Do đó, bạn có thể tính toán để thấy hiện trạng bi thảm tới mức nào đối với loài vật này.

Bài viết tham khảo các nguồn: Dailymail, Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại