Sau lần hạ Việt Nam, Thái Lan “đè bẹp” Indonesia để giữ ngôi vương bằng hình ảnh đáng sợ

Tiểu Mã |

Thái Lan tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại và không có gì khó hiểu khi họ dễ dàng "đè bẹp" Indonesia để bảo vệ thành công chức vô địch ở giải futsal Đông Nam Á.

Khi nói về futsal Đông Nam Á, Thái Lan có thể tự hào bởi vị thế thống trị tuyệt đối của mình. Qua 15 lần giải được tổ chức, Thái Lan vô địch tới 14 (ngoài một lần họ không tham dự giải). Hẳn người hâm mộ môn futsal cũng chưa quên rằng hồi năm ngoái, futsal Thái Lan từng cầm hòa cả Bồ Đào Nha – một trong những đội xuất sắc nhất thế giới, trong một trận giao hữu với tỷ số 1-1.

Ở giải futsal Đông Nam Á 2019 diễn ra tại TP.HCM, Việt Nam, Thái Lan vẫn cho thấy sức mạnh của mình. Họ tỏ ra là một thế lực quá khác biệt so với phần còn lại, dù đối thủ có là Việt Nam, đội từng dự World Cup, hay Indonesia – đội luôn nuôi tham vọng về một cuộc lật đổ.

Trước trận chung kết gặp Indonesia chiều nay, Thái Lan ghi tới 35 bàn sau 4 trận, chỉ thủng lưới 1 (gồm 3 trận vòng bảng và 1 trận bán kết gặp chủ nhà Việt Nam). Phong độ hủy diệt này một lần nữa được Thái Lan trình diễn ở trận tranh ngôi vô địch với đối thủ xứ Vạn đảo.

Sau lần hạ Việt Nam, Thái Lan “đè bẹp” Indonesia để giữ ngôi vương bằng hình ảnh đáng sợ - Ảnh 1.

Futsal Thái Lan tỏ ra quá mạnh so với Indonesia.

Sau lần hạ Việt Nam, Thái Lan “đè bẹp” Indonesia để giữ ngôi vương bằng hình ảnh đáng sợ - Ảnh 2.

Một pha áp sát rất nguy hiểm của cầu thủ Thái Lan.

Thái Lan không chỉ nguy hiểm ở khả năng tấn công với những pha hãm thành cực kỳ nhuần nhuyễn ở tốc độ rất cao, mà còn đầy lợi hại ở khả năng phòng thủ. Thái Lan giữ cự ly tốt, bắt người rất sát và còn không ngại va chạm, gần như không cho Indonesia cơ hội để tổ chức phản công.

Hệ quả tất yếu là sau 40 phút ở nhà thi đấu Phú Thọ, Thái Lan đã dễ dàng ghi 5 bàn vào lưới Indonesia. Đó đều là những pha làm bàn đẳng cấp, được các cầu thủ áo xanh dứt điểm rất tốt. Trong khi đó, Indonesia hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ danh dự.

Với chiến thắng chung cuộc 5-0, Thái Lan dễ dàng bảo vệ ngôi vương ở đấu trường futsal Đông Nam Á. Đây là kịch bản quá quen thuộc và có phần "nhàm chán" với những khán giả trung lập ở khu vực. Xem ra, sẽ là rất khó để các đội bóng khác như Việt Nam, Indonesia, Myanmar… có thể lật đổ người Thái Lan trong một tương lai gần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại