Sau chiến thắng đầu tay, Man United vẫn còn đó chồng chất nỗi lo

Hải Đoàn |

Người ta vẫn thường nói: đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Với Man United, thắng lợi trước West Ham chỉ là màn dạo đầu và mùa giải phía trước vẫn còn rất dài.

1. Đã 3 lần giành chức vô địch Premier League, nhưng cũng có đến hai lần bị sa thải, Mourinho thừa kinh nghiệm để nhận thức được giải đấu này khốc liệt đến nhường nào. Do vậy, phát biểu sau chiến thắng trước West Ham, "Người đặc biệt" tỏ ra bình thản:

"Cần nhớ rằng mùa trước, Man Utd cũng đứng đầu bảng sau lượt trận đầu, rồi chỉ xếp thứ 6 vào cuối mùa. Bởi thế, thắng lợi hôm nay không có ý nghĩa nhiều. Nó chỉ cho thấy chúng tôi chơi tốt và nhiệm vụ của toàn đội là duy trì được bộ mặt này".

Mourinho có thói quen thậm xưng hoặc mỉa mai người khác trong các cuộc đấu "võ mồm", nhưng lần này là lời chân thật.

Còn nhớ mùa trước, "Quỷ đỏ" thậm chí thắng đến 3 trận đầu tiên tại Premier League nhưng chỉ sau một trận thua trước Man City, mọi vấn đề lập tức lộ ra. Họ ngụp lặn trong vòng lẩn quẩn của những trận hòa để rồi cuối mùa chỉ xếp thứ 6 trước sự mỉa mai của toàn cõi sương mù.

Sau chiến thắng đầu tay, Man United vẫn còn đó chồng chất nỗi lo - Ảnh 1.

Mourinho lập tức giữ đôi chân của các cầu thủ Man United sát mặt đất sau trận thắng đầu tiên.

Chính Mourinho cũng đã thở phào nhẹ nhõm "Đây là mùa giải rất khó khăn" sau khi đánh bại Ajax trong trận chung kết Europa League; qua đó, lách qua khe cửa hẹp để trở lại đấu trường Champions League.

Một năm ở Old Trafford, nhà cầm quân người Bồ thấm thía những áp lực khổng lồ nhưng cũng thừa hiểu đội hình mà ông đang nắm giữ đang thiếu những gì. Lukaku, Matic, Lindelof là những gì Mourinho cần.

Đêm qua, 2/3 tân binh ông đem về đã ra sân, thi đấu trọn vẹn 90 phút và tỏa sáng rực rỡ. Người đầu tiên ghi đến 2 bàn thắng, còn người thứ hai quán xuyến tốt khu vực giữa sân, ẵm luôn giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Không nói cũng biết Old Trafford và cổ động viên "Quỷ đỏ" khắp nơi trên thế giới hào hứng đến tột độ. Không chỉ về mặt tỉ số mà còn là một luồng sinh khí tràn ngập. Kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu, Man United mới oai hùng đến vậy. Tuy nhiên, đúng như Mourinho đã cảnh báo, vấn đề của ông và các học trò là duy trì sự ổn định.

Sau chiến thắng đầu tay, Man United vẫn còn đó chồng chất nỗi lo - Ảnh 2.

Matic đã thể hiện cực tốt ở trận ra quân, nhưng phải giữ được sự ổn định bởi mùa giải vẫn còn 37 vòng phía trước.

2. Lịch thi đấu trong các vòng đấu tiếp theo của Man United khá thuận lợi. Họ sẽ có chuyến làm khách trên sân Liberty của Swansea trước khi khép lại tháng 9 bằng cuộc tiếp đón Leicester City trên sân nhà Old Trafford.

Về mặt lý thuyết, "Quỷ đỏ" thừa sức đánh bại các đội bóng nói trên nếu họ thi đấu với đúng phong độ. Nhưng Premier League luôn nổi tiếng với sự khó lường.

Ngay vòng 1, nhà đương kim vô địch Chelsea "ngã ngựa" trước Burnley ngay trên sân nhà Stamford Bridge; Liverpool bị Watford cầm hòa đầy kịch tính dẫu 3 lần đối đầu gần nhất, thầy trò Juergen Klopp đã nã vào lưới đối thủ đến 9 bàn và giành toàn thắng. Trong khi ấy, Arsenal phải vã mồ hôi hột mới giữ 3 điểm ở lại Emirates trước Leicester City.

Đó là những lời cảnh báo đầy trọng lượng đến đoàn quân của Mourinho trong các vòng đấu tới. Sự ổn định luôn là điều tối quan trọng nếu muốn đăng quang tại Premier League mà đến thời điểm này, điều ấy chỉ là ước muốn của Man United.

Sau chiến thắng đầu tay, Man United vẫn còn đó chồng chất nỗi lo - Ảnh 3.

Liệu Man United còn giữ được niềm vui chiến thắng này bao lâu nữa?

Chưa hết, sau màn thị uy hoành tráng trong trận ra quân, sẽ chẳng ai dại dột xua quân liều chết khi đối đầu với "bầy quỷ". Với các đội bóng nhỏ, chơi tử thủ để chờ cơ hội sẽ là giải pháp tối ưu mỗi khi đối đầu với Man United.

Mùa trước, thầy trò Mourinho đã hòa 15 trận, trong đó có đến 11 trận trước các đại diện nằm ngoài top 6. Đó là con số đầy ám ảnh mà Man United muốn xóa bỏ trong mùa giải này nhưng lại là động lực để các đối thủ yếu hơn lựa chọn cách tiếp cận mỗi khi đối đầu với "Quỷ đỏ".

Do vậy, mặc dù hân hoan đến tận trời xanh nhưng các cầu thủ Man United phải nghe lời Mourinho, nhanh chóng trở về mặt đất. Phía trước còn một chặng đường rất dài, với rất nhiều cạm bẫy và như "Người đặc biệt" đã tiên đoán, có đến 7 đội bóng đủ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch mà Man United chỉ là một trong số đó.

Premier League mới trải qua một vòng đấu và vẫn còn 37 cuộc chiến khốc liệt phía trước. Thầy trò Mourinho có quyền mơ về ngôi vương nhưng trước hết, họ phải chiến thắng từng vòng đấu và không được phép mắc sai lầm. Bằng không, khi bức màn nhung của mùa giải khép lại, cả xứ sở sương mù lại hả hê cười nhạo Man United vì thói lạc quan tếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại