Sau câu hỏi "hồi nãy đánh em tao phải không", thanh niên bị chém dã man trong quán internet

Vy Vy |

Anh Lực bị nhóm thanh niên bịt mặt lao vào chém tới tấp ở quán internet. Khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ "trả về" vì vết thương chí mạng ở vùng cổ.

Sáng 1/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã trả bệnh nhân Phạm Công Lực (SN 1998, trú làng xã Chư Á, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) về gia đình để lo hậu sự. 

Trước đó, 21h30 ngày 31/10, anh Phạm Công Lực ngồi chơi tại một tiệm internet trên địa bàn thôn 6, xã An Phú, TP Pleiku, bất ngờ bị một số thanh niên bịt mặt lao tới dùng hung khí tấn công tới tấp. Anh Lực bị thương nặng.

Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Lực được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Sau câu hỏi hồi nãy đánh em tao phải không, thanh niên bị chém dã man trong quán internet - Ảnh 1.

Tiệm nét nơi anh Lực bị chém tới tấp

Ông Phạm Công Phúc, cha anh Lực, cho biết ông nghe kể lại, trước khi nhóm thanh niên gây án, chúng có hỏi: "mày hồi nãy đánh em tao phải không". Anh Lực chưa kịp trả lời thì bị tấn công. Các bác sĩ nói 95% anh Lực tử vong nên trả về cho gia đình lo hậu sự. 

Hiện Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và truy bắt nhóm hung thủ gây án. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại