“Sát thủ” Malaysia: “Công Phượng à? Là Thành Lương cơ!”

Thái Hải (từ Yangon) |

Dù tiền đạo trẻ Công Phượng khá nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng tiền đạo chủ lực của Malaysia, Safee Sali lại không hề biết đó là ai, “sát thủ” của Malaysia chỉ ấn tượng với tiền vệ nhỏ con Thành Lương.

"Tôi rất ấn tượng với cầu thủ mang áo số 9 - Lê Công Vinh. Đó là mẫu tiền đạo thông minh và có rất nhiều kinh nghiệm chinh chiến trong khu vực.

Ngoài ra với ĐT Việt Nam tôi còn ấn tượng thêm với một cầu thủ có thân hình thấp bé, kỹ thuật rất lắt léo và đặc biệt cực kỳ nhanh, từng gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Malaysia.

Tôi nhớ không rõ lắm, nhưng người đó không phải tiền đạo Công Phượng, đó là cầu thủ mang áo số 19, Thành Lương thì phải tôi nghĩ vậy", tiền đạo Safee Sali chia sẻ sau buổi tập cùng đội tuyển Malaysia chiều 16/10.

[AFF Suzuki cup 2016] Phỏng vấn Safee Sali - tiền đạo chủ lực Malaysia

Trong sự nghiệp thi đấu từ khi bắt đầu khoác áo các ĐTQG Malaysia từ năm 2004, Safee Sali ghi được tổng cộng 39 bàn thắng. Tại trận bán kết AFF Cup 2010, sát thủ của Malaysia có cú đúp bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam, qua đó giúp đội nhà giành vé dự trận chung kết của giải.

Chia sẻ về mục tiêu của Malaysia tại AFF Cup 2016, tiền đạo sinh năm 1984 cho biết: "Chúng tôi đặt quyết tâm thắng tất cả các trận đấu tại AFF Cup. Tại giải năm nay, Malaysia tham dự giải với đội hình khá trẻ.

Tuy nhiên, chúng tôi hạ quyết tâm muốn giành thắng lợi ở tất cả các trận đấu. Đầu tiên Malaysia đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trong ngay ra quân khi đối đầu với Campuchia.

ĐT Việt Nam rất mạnh, tại giải này lại có sự góp mặt của rất nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, bằng mọi cách chúng tôi phải giành chiến thắng khi đối đầu với các bạn. Tôi nghĩ trận này đội nào có được thế trận tốt hơn, đội đó sẽ giành được chiến thắng cuối cùng.

Trước mắt Malaysia đặt mục tiêu có mặt tại vòng bán kết, sau đó chúng tôi mới tính đến việc góp mặt ở trận chung kết của giải".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại