Sao lại mắng Lukaku, chính Mourinho mới là "thủ phạm"!

Lupo |

Chính Mourinho là người một tay giúp đẩy Lukaku vào hoàn cảnh đầy trớ trêu.

Để nói tới cảnh ngộ Lukaku lúc này, từ "bi kịch" có lẽ vẫn chưa đủ. Tiền đạo người Bỉ bỏ lỡ cơ hội bằng vàng và phạm 2 sai lầm dẫn đến 2 bàn thua của Man United. Tất cả mọi lời chỉ trích đều hướng vào anh. Lukaku bị xem là "thủ phạm" khiến Quỷ đỏ thất bại 1-2 trước Man City.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lukaku không phải kẻ thuộc nhóm "bất trị" trong một đội bóng. Còn Mourinho lại là người rất biết cách khiến học trò phục tùng mệnh lệnh, làm theo mọi sắp xếp ông đưa ra.

Và việc Lukaku lui về hỗ trợ phòng ngự, gián tiếp dẫn đến 2 bàn thua cũng đến chính từ toan tính của Mourinho. Trong vai trò tiền đạo cắm, chân sút 24 tuổi chẳng bao giờ tự phát đến mức tự tiện chạy về đến tận vòng cấm đội nhà một cách thường xuyên.

Ở pha bóng mà Silva ghi bàn, Lukaku do bị Otamendi tác động đã không kiểm soát được bóng. Nhưng tại sao Silva lại đứng tự do như thế. Hãy quay ngược lại thời gian một chút. Lingard là người được giao theo kèm tiền vệ đến từ TBN. Sau một hai động tác, Silva khiến Lingard "quên" đi sự tồn tại của mình và ung dung đứng ở thế không bị kèm giữa vòng cấm.

Sao lại mắng Lukaku, chính Mourinho mới là thủ phạm! - Ảnh 1.

Lingard "quên" Silva

Trong tình huống Man United nhận bàn thua thứ hai. Lukaku phá bóng hỏng ở vị trí khá giống với sai sót tại trận gặp Arsenal.

Mourinho thừa biết Lukaku hỗ trợ phòng ngự được đến mức độ nào, biết anh đỡ một chạm kém ra sao và sử dụng chân thuận không thực sự tốt. Mourinho chắc chắn cũng nhớ cậu học trò suýt đốt lưới.

Tuy nhiên, Người đặc biệt vẫn kéo Lukaku về vòng cấm chống đá phạt. Có thể coi đây là một canh bạc mà ở đó, Mourinho đã "cháy túi".

Sao lại mắng Lukaku, chính Mourinho mới là thủ phạm! - Ảnh 2.

Ở góc độ tương tự, Lukaku từng suýt đốt lưới khi gặp Arsenal.

Pha sút bóng trúng vị trí thủ môn Ederson ngay sát khung thành rất đáng trách. Song ngoài tình huống đó, Lukaku gần như cô đơn trong suốt trận đấu. Lingard lùi về hỗ trợ tuyến giữa, Rashford và Martial bị ép đến mức phải dạt sát ra biên. Việc thiếu kết nối với đồng đội kéo dài cộng thêm sức ép từ đối thủ, khán giả khiến tiền đạo 24 tuổi phản ứng chậm hơn, xử lý kém sáng suốt hơn.

Trước mắt, khi Pogba trở lại, Lukaku sẽ có nhiều cơ hội chuộc lỗi hơn. Nhưng về lâu về dài, Mourinho cần thêm những giáo trình đặc biệt nhằm đảm bảo khoản đầu tư 75 triệu bảng không đi vào con đường như những Depay, Forlan.

Clip Man United 1-2 Man City:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại