Sản phụ tìm chồng biến mất giữa lúc lâm bồn, 30 phút sau ông bố trở về thú nhận lí do "khó đỡ"

Thủy Tiên |

Ngày lâm bồn, Thanh chắc mẩm chồng sẽ đứng ngoài phòng chờ sinh để đón con. Nhưng đợi 5, 10 phút trôi qua, cô vẫn không tìm thấy chồng đâu, gọi điện không ai bắt máy.

Mỹ Thanh (26 tuổi, ở TP.HCM) phát hiện bản thân mắc bệnh lạc nội mạc tử cung trong lần đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Lúc đó Thanh vẫn còn đang là sinh viên năm cuối, cô dự định 4 năm sau khi kết hôn mới có kế hoạch sinh em bé.

"Ngay khi đó em đã nhận tin sét đánh ngang tai. Bác sĩ nói em không còn thời gian nữa, nếu chần chừ, khả năng mang thai sẽ rất thấp", Thanh nói.

Song Thanh vẫn muốn chuẩn bị kinh tế, điều kiện tốt nhất rồi mới mang bầu. Cô xin ý kiến bác sĩ cho hoãn lại thêm 1- 2 năm.

"Bác sĩ đã nói với em: Chị không biết em mong muốn như thế nào, quyết định ra sao, em muốn con có một tương lai tốt không có gì sai nếu như em là một người bình thường khỏe mạnh. Còn giờ bệnh sẽ không đợi em, em phải có em bé ngay. Nếu sau này em có tất cả mọi thứ, con liệu có đợi em được không? Chính câu nói đó của bác đã khiến em thức tỉnh và thay đổi suy nghĩ", Thanh thuật lại", Thanh thuật lại.

Mỹ Thanh phát hiện mắc bệnh khó có con

9 tháng "thả bầu", vợ chồng Thanh hy vọng rồi lại thất vọng vì vẫn chưa thấy có tin vui. Khi đã chán nản, buông xuôi, cô bỗng phát hiện cơ thể có những thay đổi kỳ lạ. Trong một lần đi ăn món bò khoái khẩu, Thanh nôn liên tục. 9X mua que thử thai về thử, que hiện 2 vạch. Nhưng Thanh không dám nói với chồng ngay vì sợ mọi thứ chưa chắc chắn, chồng sẽ lại mất công hy vọng.

"Cứ 30 phút em thử que một lần. Qua hôm sau, que hiện 2 vạch rất đậm. Em đã khóc vỡ òa trong nhà tắm", Thanh nói.

Cô bí mật đặt que thử vào một chiếc hộp nhỏ, để trong phòng tạo bất ngờ cho chồng. Cứ tưởng chồng sẽ chạy ra ôm vợ, la hét trong sự mừng rỡ nhưng đợi mãi 15 phút, Thanh không thấy động tĩnh gì.

"Em sốt ruột quá chạy vào, thấy anh đang ngồi cầm cái hộp đó khóc ngon lành", hai vợ chồng Thanh ôm nhau khóc vì quá hạnh phúc.

Sản phụ tìm chồng biến mất giữa lúc lâm bồn, 30 phút sau ông bố trở về thú nhận lí do khó đỡ - Ảnh 2.

Khi biết tin mang thai 2 vợ chồng khóc như một đứa trẻ

Ngày đi đẻ đáng nhớ, bệnh viện phát loa tìm chồng

Thai kỳ của Thanh trôi qua khá nhẹ nhàng, suôn sẻ. Tuy nhiên cô lại bị nghén mùi khá kỳ quặc. "Em rất thích ngửi mùi dầu thải của chiếc xe tải. Mà lúc đó đang Covid-19, không thể ra ngoài. May có một khung giờ cố định hàng ngày xe rác chạy qua. Em nảy ra ý kiến bắt chồng ra vứt rác, nhưng không quăng một cục lên, mà vứt từng cái để em đứng cạnh ngửi được lâu hơn", Thanh kể.

Đến ngày dự sinh, bụng của Thanh không có dấu hiệu chuyển dạ. Hai vợ chồng phải nhập viện, chờ đợi. Thanh muốn sinh thường nhưng mọi thứ xảy ra ngoài dự tính, cô bắt buộc phải mổ khẩn trong đêm. Anh Nguyễn Tuân (chồng Thanh) không được vào chung và ra ngoài ngồi chờ đón con.

Tỉnh lại sau ca mổ, Thanh nghe bác sĩ hỏi: “Em tỉnh chưa? Tôi có tin này cần báo nhưng em phải bình tĩnh đón nhận”.

Sản phụ tìm chồng biến mất giữa lúc lâm bồn, 30 phút sau ông bố trở về thú nhận lí do khó đỡ - Ảnh 3.

Thanh hoang mang khi chồng "mất tích" vào đúng ngày đi đẻ

Thanh lo lắng, sợ con gái có chuyện không may. Nhưng bác sĩ nói em bé không sao, chỉ có điều không thấy anh Tuân - chồng cô đâu.

"Anh ấy không có ngoài phòng chờ. Chúng tôi gọi điện theo số đã khai trong hồ sơ cũng không ai nghe máy. Bây giờ, em bé ra phòng chờ nhưng không ai đón", bác sĩ trao đổi với Thanh.

Thanh hoang mang, ban đầu cô nghĩ chắc chồng đi vệ sinh nhưng đợi 5-10 phút trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì. Nhớ ra chồng hay để điện thoại chế độ "không làm phiền" sau 11 giờ đêm, Thanh giục bác sĩ gọi lại lần 2 nhưng đầu bên kia chỉ bắt máy vài giây. Thanh nghĩ dại: "Chẳng lẽ, mình mới sinh con mà anh đã bỏ đi biệt tích như trong phim".

Con gái Thanh hiện đã hơn 3 tuổi

Hết cách, bệnh viện đành phát loa giữa đêm tìm anh Tuân. Nhưng phải đến 20 phút sau, khi Thanh và con lên phòng sau sinh nằm nghỉ, ông bố trẻ mới tất tả chạy vào.

Thanh quá bực mình, lập tức hỏi chồng lí do. Anh Tuân lúc này mới thú nhận mọi chuyện.

"Chồng kể lại với em, nói rằng anh sợ quá, không dám đứng ở phòng chờ. Anh hỏi y tá khoảng bao lâu ca mổ kết thúc thì họ bảo 1 tiếng đồng hồ. Anh thấy vậy cũng lâu nên đi lòng vòng bệnh viện, tìm người nói chuyện cho đỡ sợ. Bệnh viện giữa đêm cũng chẳng còn ai, anh ra nói chuyện với bác bảo vệ.

Bác ấy kể chuyện bệnh viện có ma cho anh nghe. Anh không tin lắm, bèn đến chỗ bác chỉ để kiểm chứng. Đến đó, anh nghe loa bệnh viện gọi về nhận con nhưng lại không biết đường quay trở ra", kỷ niệm ngày đi đẻ khiến 2 vợ chồng Thanh vẫn bật cười mỗi khi nhớ lại.

Hiện con gái của Thanh được gần 3 tuổi, cô bé rất đáng yêu và có nhiều nét giống mẹ. Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ trong việc chăm sóc, giáo dục con nhưng Thanh tự tin sẽ hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của một người mẹ.

Nguồn: Chat với mẹ bỉm sữa


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại