“Rồng chơi sông cạn”, đây là lúc Hà Nội FC phải gục ngã tại “thánh địa” của HAGL!

Tiểu Mã |

Có rất nhiều cơ sở để tân vương Hà Nội FC sẽ phải nhận trái đắng ở Pleiku, trước một HAGL đang khát khao “phục hận” hơn bao giờ hết.

Đang có một hình ảnh trái ngược giữa Hà Nội FC vs HAGL trước vòng 23 V.League. Trong khi đội bóng thủ đô vẫn duy trì chuỗi phong độ ấn tượng và đã chính thức xác lập cột mốc vô địch sớm nhất lịch sử (trước 5 vòng đấu) thì đội bóng phố Núi lại vừa thất bại liên tiếp ở 3 vòng gần nhất.

Thế nhưng, có một "cái dớp" khiến Hà Nội FC trong những mùa gần đây lại liên tiếp phải gục ngã mỗi khi hành quân tới sân Pleiku.

Mùa giải năm ngoái, Hà Nội FC đang được đánh giá mạnh hơn hẳn bỗng nhận thất bại "điên rồ" khi làm khách của HAGL với tỷ số 2-3. Trận thua này gây ảnh hưởng không nhỏ khiến đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm không thể cạnh tranh chức vô địch với Quảng Nam.

Trước đó nữa, ở V.League 2016, Hà Nội FC vốn được đánh giá "cửa trên" hoàn toàn cũng bị gieo sầu ở Pleiku với tỷ số 0-1. Còn nếu tính trong tổng số 4 lần đối đầu trên sân của HAGL kể từ năm 2015, đội bóng phố Núi thắng tới 3, hòa 1.

Tại V.League 2018, Hà Nội FC đã từng "vùi dập" HAGL ở trận lượt đi với tỷ số lên tới 5-0 trên sân nhà Hàng Đẫy. Đó là trận đấu mà sự chênh lệch về đẳng cấp giữa 2 đội được bộc lộ quá rõ và HAGL cũng không thể lấy lý do Tăng Tiến phải nhận thẻ đỏ để bào chữa.

“Rồng chơi sông cạn”, đây là lúc Hà Nội FC phải gục ngã nơi sào huyệt của HAGL! - Ảnh 1.

Lượt đi mùa giải năm nay, HAGL từng bị phơi áo trước Hà Nội FC với tỷ số 0-5.

Tuy nhiên, đây lại là thời điểm lý tưởng để HAGL "trả hận" Hà Nội FC sau thất bại tan nát ấy. Thứ nhất, đây là lúc Công Phượng và các đồng đội cần phải lấy lại hình ảnh của mình sau 3 trận toàn thua và cũng để tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào top 5 trên BXH khi mùa giải kết thúc.

Điều quan trọng hơn, đây là lúc mà Hà Nội đã bị giảm đi khá nhiều động lực do đã chính thức lên ngôi V.League và phá kỷ lục của B.Bình Dương. Ở vòng đấu trước, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm cũng cho thấy dấu hiệu "lỏng chân" khi chỉ có 1 điểm trên sân Khánh Hòa.

Hà Nội FC giống như một "con rồng" đang ngự trị ở đỉnh cao của V.League năm nay. Thế nhưng, màn "chơi trên sông cạn" ở Pleiku rất có thể sẽ khiến họ phải nếm mùi thất bại, tương tự kịch bản đã xảy ra ở 2 mùa V.League gần nhất.

Chiều nay, cuộc đối đầu giữa hai cá nhân Công Phượng – Quang Hải vẫn là màn so tài thú vị và đáng chờ đợi. 

Song, Quang Hải và các đồng đội có lý do để thi đấu giữ sức bởi sau đây 4 ngày, họ sẽ đọ sức Bình Dương ở bán kết lượt về Cúp Quốc gia, đấu trường mà đội bóng thủ đô đang rất khát khao giành chức vô địch.

Với những lý do đó, đây là thời điểm để HAGL tìm kiếm niềm vui ngay tại Pleiku, xua đi bầu không khí u ám sau 3 thất bại liên tiếp.

Cũng ở vòng đấu này, Thanh Hóa tiếp đón Quảng Nam, Hải Phòng đối đầu Nam Định, Bình Dương gặp Cần Thơ và TP.HCM tiếp Sài Gòn. Hiện Sài Gòn, Nam Định và Cần Thơ là 3 đội xếp cuối BXH.

Vòng 22 V.League 2018: TP.HCM 5-3 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại