Ronaldo: Khi đầu gối vẫn đau nhưng trái tim không còn rỉ máu

Triệu Mẫn |

Trận chung kết Euro thứ 2 trong sự nghiệp đầy rẫy những nốt thăng trầm của Ronaldo đã không trọn vẹn. Anh phải rời sân khi cuộc chơi vừa mới bắt đầu.

Trận chung kết, giữa một Stade de Fance, Ronaldo vẫn vững niềm tin sẽ làm nên chuyện cho ĐTQG. Anh đang đứng trước cơ hội xóa tan đi niềm ám ảnh, làm được điều mà 12 năm trước Bồ Đào Nha phải bó tay.

Nhưng, tất cả không hề thuận lợi như chính điều suy nghĩ của những người yêu mến anh tính toán. Mà có lẽ, không một ai trên đời này có thể nghĩ ra kịch bản CR7 phải rời sân bằng cáng từ phút thứ 25.

Ronaldo: Khi đầu gối vẫn đau nhưng trái tim không còn rỉ máu - Ảnh 1.

Ronaldo bật khóc khi biết mình không thể thi đấu nữa.

Có một nguồn tin nói rằng, Ronaldo không muốn rời sân, dù biết rằng khó có thể có phép màu xảy đến với chiếc đầu gối của mình nhưng anh không cam tâm. Những giọt nước mắt ướt nhòe trên khuôn mặt chàng cầu thủ 31 tuổi với hành trình 12 năm đi "khắc chế" nỗi ám ảnh cuộc đời.

Đến bước đường cùng, anh làm xin thay người, lấy băng đội trưởng trao cho Nani rồi hô to "Portugal" trước khi rời sân bằng cáng.

Tôi không biết đó có phải là sự thật hay không, câu hô vang của CR7 trong giờ phút bất lực đó nhưng chắc chắn, gương mặt "nhàu" đi vì nước mắt của anh dễ khiến người yêu mến đau đớn đến xé lòng.

"Đầu gối của anh bị đau còn trái tim anh rỉ máu", BLV Sky Sports đã phải thốt lên như thế khi chứng kiến giây phút này của CR7.

Số phận quá mức nghiệt ngã với Ronaldo. Nó khiến anh không thể chinh chiến trong trận đánh lớn cho ĐTQG có lẽ là cuối cùng của đời cầu thủ nhưng số phận cũng quá ưu ái cho anh, giúp Ronaldo có những đồng đội sẵn sàng hết mình cho mục tiêu chung.

Có lẽ, giọt nước mắt ướt nhòe của CR7, cái bưng mặt của anh khi đã yên vị trên cáng cũng khiến những người anh em của anh quyết tâm hơn bao giờ hết.

Ronaldo: Khi đầu gối vẫn đau nhưng trái tim không còn rỉ máu - Ảnh 2.

Anh bưng mặt khi được đưa ra khỏi sân bằng cáng.

Tất cả hãy nhìn xem thủ môn Rui Patricio "bay như chim" thế nào suốt trận. Hãy xem người bạn thân Pepe nỗ lực đến mức nôn khan cuối trận.

Hãy xem Raphael đang tập tễnh cũng chạy ngay vào sân thi đấu tiếp khi thấy đội trưởng chân đau vẫn vội vàng tiến đến thúc giục mình để biết được, tinh thần chiến đấu của người Bồ hôm qua lên cao đến đâu.

Giữa Stade de France, chắc chắn, xung quanh số CĐV Pháp sẽ nhiều hơn nhưng lúc tinh thần dân tộc, sự đoàn kết đang lên cao độ như thế, đâu còn chỗ cho áp lực nảy mầm.

Trong phút nghỉ giải lao, những gì ESPN ghi lại về Ronaldo đủ để khiến người ta bất ngờ. Phong thái của một người đầu tàu, dẫn dắt đội bóng được thể hiện rõ rệt.

Anh dùng từ "chắc chắn" khi nói đến việc Bồ Đào Nha vô địch với đồng đội và nhắn nhủ hiện tại, những người đang thi đấu trên sân hãy hết mình đi, hãy chiến đấu nữa đi cho một giấc mơ đang dang dở.

Không có chút ảm đạm, buồn bã nào hiện lên trên gương mặt CR7. Mặc dù, anh vẫn đang nhận sự chăm sóc của bác sĩ, chưa thể ra sân theo dõi trực tiếp các đồng đội chinh chiến nhưng không quên dõi theo từng bước chạy.

Ronaldo: Khi đầu gối vẫn đau nhưng trái tim không còn rỉ máu - Ảnh 3.

Ronaldo trở nên bùng nổ trên đường pitch.

Bước vào hiệp phụ, người ta mới lại thấy bước chân tập tễnh của cựu Quỷ đỏ. Anh đi ra sân, đến từng cầu thủ để động viên, cổ vũ tinh thần và có đôi lời nhắn nhủ. Các đạo diễn hình thật ý tứ khi sau mỗi pha bóng lúc đó đều quay đến để xem phản ứng từ siêu sao người Bồ.

Điều thú vị nhất, có lẽ gây ấn tượng sâu sắc nhất là cái cách anh hò hét, truyền lửa từ đường pitch. Ronaldo vỗ tay, nhăn mày, cau mặt, thúc giục cầu thủ, cả việc anh quên đi cái chân đau và nhảy quá đà rồi sau đó lại tập tễnh, tập tễnh khiến NHM cảm động nhiều hơn.

Đến những phút cuối, một Ronaldo - học trò cưng của Sir Alex xuất hiện. Anh chỉ vào cổ tay mình, nhắc nhở đồng đội chú ý thời gian. Anh nhảy loi choi như một chú chim bên cạnh HLV Santos rồi không giữ được bình tĩnh, ôm lấy vị chiến lược gia già.

Nhiều người bật cười, CR7 này, không biết ai mới là HLV Bồ Đào Nha đấy thanh niên lớn đầu ạ!

Cuối trận, NHM lại một lần nữa cảm động bởi hình ảnh Sir Alex chờ đợi Ronaldo. Ông chen lấn, mong ngóng, nhìn đi nhìn lại để chờ học trò cưng đi xuống để ôm hôn, chúc mừng "đứa con" một thời.

Người khiến vị chiến lược gia người Scotland phải thân chinh trông chờ như thế, ngoài CR7, không biết còn có ai.

Hành trình Euro năm nay đã kết thúc, một câu chuyện cổ tích đã có hậu với Ronaldo. Hiện tại, có lẽ chỉ nên gửi đến anh lời chúc mừng. Chúc mừng tâm nguyện của Ronaldo đã hoàn thành, chúc mừng cho chiếc cúp của Bồ Đào Nha, chiếc cúp phải qua 35 trận đấu họ mới nắm tới được.

Ronaldo như một HLV thực thụ trên đường pitch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại