Rồi một ngày, Chelsea sẽ có được... Zidane của riêng mình

Quế Nam |

CĐV Chelsea sẽ thấy ấm lòng hơn khi nghe Terry bộc bạch: anh sang Aston Villa là để mong một ngày trở lại London.

1. Có lẽ các fan Chelsea sẽ không thể trách anh vì quyết định này, như một bộ phận fan đã trách Frank Lampard khi tiền vệ này trở lại khoác áo CLB Man City. Bởi vì trên cả tình yêu với Chelsea, cả Lampard và Terry vẫn còn một tình yêu khác: bóng đá. Họ vẫn muốn thi đấu vì tin đôi chân và khối óc mình còn cho phép.

Và khi Chelsea không thể đáp ứng điều đó, họ khoác một màu áo khác. Terry còn tinh tế hơn Lampard ở chỗ, anh chọn một CLB ở giải hạng Nhất, tức là không cho mình có cơ hội làm tổn hại đến đội bóng cũ, dù là nhỏ nhất.

Biết thế, nhưng vẫn thấy xa lạ. Một thủ quân, một huyền thoại thực sự của Stamford Bridge, người đã có 22 năm ăn tập ở Chelsea, trong đó có 19 năm ở đội một và 13 năm mang băng thủ quân, vậy mà bây giờ Terry lại là người của Villa.

Rồi một ngày, Chelsea sẽ có được... Zidane của riêng mình - Ảnh 1.

Lịch sử của Chelsea có thể chia ra làm hai giai đoạn: trước Roman Abramovich và sau đó, nhưng cũng có thể chia thành trước và sau John Terry. Bởi trước khi anh đến, Chelsea không có chức vô địch Champions League, không có Europa League. Trước khi anh đến, Chelsea chỉ vô địch Anh có một lần. Từ khi có Terry, The Blues đã năm lần giương cao cúp Premier League.

Nói cách khác, Chelsea vừa chia tay cầu thủ vĩ đại bậc nhất lịch sử. Họ cũng chia tay một biểu tượng của lòng trung thành. Là một trong những cầu thủ Anh hiếm hoi đạt đến đẳng cấp thế giới trong thế hệ của mình, Terry tất nhiên phải nhận được những lời mời mọc. Nhưng anh thậm chí còn chả buồn suy nghĩ về chúng.

Và bây giờ, "con đường màu xanh" ấy đã dừng lại. Và Terry quyết định sẽ đi nốt con đường chuyên nghiệp với trạm dừng chân mới Aston Villa. Tại sao lại là Villa, một CLB hạng dưới? Terry trả lời: vì anh muốn dấn thân vào một hành trình hoàn toàn xa lạ: giúp một CLB lên hạng.

2. Terry nói: "Tôi có thể tiếp tục đá ở Premier League, hoặc sang một châu lục khác, với nhiều tiền hơn ở đây rất nhiều. Nhưng tôi đến Villa vì tôi có khát vọng mang CLB trở lại Premier League". Ở tuổi 36, Terry đột nhiên muốn thoát khỏi vùng an toàn, và người ta đang chờ anh mang đội bóng kiêu hùng của nước Anh ngày nào trở lại giải đấu cao nhất.

Rồi một ngày, Chelsea sẽ có được... Zidane của riêng mình - Ảnh 2.

Terry đã từng bị la chộ một lần, khi rời khỏi sân Villa Park trên cáng. Anh nói: "Tôi nhớ người ta đã hét lên: để nó chết đi". Nhưng đấy chỉ là một ký ức rất nhỏ, trong số tất cả những ký ức đã theo anh suốt mấy chục năm qua. Điều Terry muốn, sau tất cả những vinh quang và tủi nhục, khi giải nghệ là người ta sẽ nhớ về anh theo cái kiểu: "Thời còn thi đấu, gã ấy đá ra trò".

Còn tương lai? Terry thừa nhận: "Tôi muốn trở thành một HLV. Tôi còn nhiều thứ để cống hiến cho bóng đá".

Terry kỳ thực đã nung nấu ý định trở thành HLV từ lâu. Và nhờ tư duy của một HLV, anh đã làm chủ hàng phòng ngự của mình tốt hơn. Khi Jose Mourinho đến Chelsea lần đầu tiên, Terry đã thủ trong người một quyển sổ. Cứ thấy điều gì cần ghi chép, anh lại viết xuống. Terry nói: "Tôi vẫn luôn học hỏi. Và kể từ hôm nay, tôi sẽ học Steve Bruce (HLV của Villa)".

Rồi một ngày, Chelsea sẽ có được... Zidane của riêng mình - Ảnh 3.

Terry luôn muốn trở thành số một trong lãnh vực của mình. Khi thi đấu, anh đã từng là trung vệ số một. Và khi làm HLV, tất nhiên anh cũng phấn đấu để trở thành số một. Terry nói: "Nếu đã muốn trở thành số một, cầm quân cho Chelsea rõ ràng là mục tiêu. Trong một thế giới lý tưởng, điều ấy sẽ thật tuyệt vời. Tôi có sự liên kết tuyệt vời với các CĐV Chelsea và điều ấy sẽ không bao giờ mất đi".

Nghe những lời ấy, có lẽ các fan Chelsea cũng phần nào cảm thấy ấm áp. Terry ra đi là để trở lại. Mùa sau, họ mong đón anh trở lại Stamford Bridge, trong màu áo của Villa. Và xa hơn là trở lại băng ghế huấn luyện, để Chelsea có một... Zidane của riêng mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại