Real Madrid có thực sự “vô đối”?

Hải Đoàn |

Hai năm qua, Real Madrid đã phủ màu trắng quyền uy lên khắp lục địa già nhưng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha có thực sự “vô đối”?

1. Không còn gì phải bàn cãi, Real Madrid hiện tại là đội bóng mạnh nhất châu Âu. Đúng như nhận xét của Sir Alex:

"Mọi người phải hiểu rằng Real Madrid bây giờ hay như thế nào. Họ là một đội bóng đã trưởng thành, là một tập thể đã gắn bó với nhau suốt 3, 4, 5 năm qua. Chính điều đó giúp cho họ có sự nối tiếp tuyệt vời và hiểu rõ các vị trí mà mình đảm trách. Đó mới là một đội bóng đúng nghĩa".

Trước đó, Gerrard Pique, người luôn mỉa mai thành tích của "kền kền trắng" cũng cúi đầu thán phục đoàn quân của Zidane hiện tại quá mạnh so với phần còn lại, kể cả Barcelona. Sau thất bại 0-2 trong trận lượt về tranh siêu cúp Tây Ban Nha 2017, Pique thảng thốt:

"Ròng rã chín năm gắn bó với Barcelona, đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy thực sự bất lực và thấp kém trước Real Madrid. Barca đang không trải qua giai đoạn tốt đẹp gì xét trên mọi khía cạnh và chúng tôi chỉ có thể cố gắng từng ngày tiến lên phía trước.

Real Madrid có thực sự “vô đối”? - Ảnh 1.

Real Madrid đang thăng hoa trước sự sa sút của Barcelona.

Chúng tôi phải sống chung với thất bại này và chấp nhận rằng Real Madrid đang là đội bóng mạnh hơn". Thế nhưng, Real Madrid có thực sự "vô đối"?

Câu trả lời là "Có", nhưng cũng có thể là "Không". Có là nếu dàn sao Real Madrid hoàn toàn khỏe mạnh, thi đấu với phong độ cao nhất và cá nhân Zidane tìm ra phương án chiến thuật tối ưu nhất trong từng trận đấu. Đó là điều đã diễn ra trong hai mùa giải gần nhất, khi "Los Blancos" thống trị Champions League và soán ngôi vương của Barcelona tại La Liga.

Còn ngược lại, sẽ không dễ để đội chủ sân Bernabeu tiếp tục ngự trị trên đỉnh vinh quang. Không nói đâu xa, trận hòa gần nhất ở vòng 2 La Liga đã lột tả những điểm yếu chí mạng mà Real đang mắc phải, nhất là về mặt lực lượng.

Kể từ khi Zidane cầm quân ở "Nhà trắng", chiến lược nhân sự của Real đã thay đổi 180 độ. Không còn là những bản hợp đồng bom tấn chấn động thế giới bóng đá, Zizou ưu tiên vào các ngôi sao trẻ để xây dựng đội ngũ hùng hậu trong tương lai.

Real Madrid có thực sự “vô đối”? - Ảnh 2.

Những cầu thủ trẻ như Theo Hernandez chưa thể đủ sức thay thế những hảo thủ rời Bernabeu.

Hè vừa qua, Real chỉ đưa về những cầu thủ ở độ tuổi 19-20 như Theo Hernandez hay Dani Ceballos. Ở chiều ngược lại, họ đã chia tay rất nhiều hảo thủ như trung vệ Pepe, hậu vệ cánh Danilo, tiền vệ James Rodriguez và tiền đạo Alvaro Morata.

Đành rằng, Marco Asensio và Isco đang thăng tiến chóng mặt nhưng những ngôi sao chủ chốt trong đội hình hiện tại của Real đều đã ở tuổi băm, đáng chú ý như Sergio Ramos (31 tuổi), Ronaldo (32 tuổi), Luka Modric (32 tuổi).

Trong trận hòa trước Valencia vừa qua, khi Ramos vắng mặt vì thẻ phạt, Jesus Vallejo và Raphael Varane đã không thể ra sân do chấn thương, Zidane phải sử dụng Casemiro đá cặp trung vệ với Nacho. Trên hàng công, sự thiếu vắng của Ronaldo là không thể bù đắp khi Gareth Bale tiếp tục sa sút phong độ.

Hệ quả, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha phải vất vả mới kiếm được một trận hòa nhờ sự tỏa sáng của Marco Asensio.

2. Mùa giải trước, sở dĩ Real thăng hoa trên mọi đấu trường bởi họ có lực lượng rất dày và vô cùng chất lượng. Trong đó, Morata có đến 20 pha lập công và 6 đường kiến tạo, tiếp theo là James với 11 bàn và 13 lần dọn cỗ. Giờ đây, ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, dự bị cho Benzema chỉ còn mỗi Borja Mayoral, tiền đạo 20 tuổi vừa trở về sau khi hết hạn cho mượn từ Wolfsburg và tất nhiên, anh không thể sánh bằng Morata.

Real Madrid có thực sự “vô đối”? - Ảnh 3.

Gareth Bale đang dần chìm vào sự thất vọng...

Ở hàng thủ, Keylor Navas đang chơi hay nhưng tần suất mắc sai lầm của anh cũng xuất hiện nhiều hơn trong khi đó thủ thành Kiko Casilla không thể là sự lựa chọn yên tâm.

Ở vị trí trung vệ, nếu Ramos và Varane hoàn toàn lành lặn, họ sẽ là cặp trung vệ vô cùng chất lượng nhưng hậu vệ người Pháp rất mẫn cảm với những chấn thương trong khi Ramos lại thường xuyên "ngồi chơi" vì thẻ phạt. Jesus Vallejo hay Nacho chỉ là phương án chữa cháy, không thể là sự lựa chọn đáng tin cậy trong các cuộc đối đầu thượng đỉnh.

Ở hành lang cánh, sau sự ra đi của Danilo, người có thể chơi ở cánh trái lẫn cánh phải, dự bị cho Marcelo lẫn Carvajal hiện giờ chỉ có Theo Hernandez hoặc Nacho. Cuối cùng và quan trọng nhất luôn là Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha hiện tại đã 32 tuổi và rất khó để anh tiếp tục gồng gánh Real Madrid trên lưng.

Mùa trước, sau cuộc đối thoại với Zidane, tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ đá 2.544 phút ở La Liga, một con số khiêm tốn so với trên 3.000 phút trong vài mùa gần đây. Anh cũng bị thay ra 5 lần, nhiều nhất kể từ ngày cập bến Real. Sự toan tính tài tình của Zidane giúp Ronaldo thăng hoa rực rỡ với 16 pha lập công trong 10 trận cuối cùng, bao gồm cú đúp đẳng cấp vào lưới Buffon ở chung kết Champions League.

Real Madrid có thực sự “vô đối”? - Ảnh 4.

...trong khi Ronaldo bắt đầu cảm thận gánh nặng tuổi tác.

Thế mới thấy rằng, dù chuyên nghiệp đến đâu, tuổi tác cũng đã đè nặng lên đôi chân của CR7. Vắng anh, Real như giảm đi một nửa sức mạnh. Asensio đã cho thấy bóng dáng của một siêu sao trong tương lai nhưng không phải là mùa giải này.

Do vậy, nếu căng sức trong một mùa giải khốc liệt với lực lượng khiêm tốn, Real khó bề duy trì thành công. Barcelona mùa trước là một ví dụ đầy thuyết phục. Khi có đủ binh hùng tướng mạnh, họ có thể đánh bại mọi đối thủ, kể cả Real Madrid ngay tại Bernabeu. Thế nhưng, đua sức trong một chặng đường dài, họ phải chấp nhận thất bại.

Vì thế, dù Real hiện tại rất hay và khó bị đánh bại nhưng như đã nói, bài toán lực lượng sẽ khiến Zidane và các học trò phải đối diện với rất nhiều thách thức. Để đạt đến cảnh giới "vô đối", xem ra chẳng dễ tẹo nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại