Real Madrid chiến thắng vì họ có điều mà Bayern phũ phàng quẳng đi

Quế Nam |

Một kẻ bị ruồng rẫy bỗng trở thành người hùng, và một người đóng thế bỗng dưng bị ruồng rẫy. Kết thúc trận thư hùng kịch tính, đọng lại nơi người xem là số phận của hai thủ môn.

Keylor Navas là người phạm sai lầm đầu tiên ở trận lượt đi. Khi Joshua Kimmich thoát xuống ở cánh phải, anh đã chủ động lao ra để đón đường tạt bóng của hậu vệ người Đức. Không ngờ pha nửa chuyển nửa sút của Kimmich đã làm tung lưới Real Madrid ngay từ rất sớm.

Sven Ulreich là người phạm sai lầm cuối cùng ở trận lượt về. Trước sự pressing của các cầu thủ Real, Corentin Tolisso chuyền về cho Ulreich. Karim Benzema lập tức lao đến gây sức ép. Trước tình huống này, Ulreich có hai lựa chọn: bắt bóng và chấp nhận bị phạt gián tiếp, hoặc đá quả bóng đi thật nhanh để giải vây.

Điều đau đớn là anh đã… chọn cả hai. Anh đã định bắt bóng, nhưng chợt nhận ra không được dùng tay đón đường chuyền về của đồng đội. Anh sửa bộ để đá quả bóng đi. Nhưng việc đổi tư thế đột ngột, trước sức ép của Benzema khiến anh trượt ngã. Real có bàn nâng tỷ số lên 4-2 sau hai lượt trận và đẩy Bayern vào thế khó hơn rất nhiều.

Real Madrid chiến thắng vì họ có điều mà Bayern phũ phàng quẳng đi - Ảnh 1.

Sai lầm của Sven Ulreich khiến Bayern Munich thủng lưới bàn thứ 2.

Từ sai lầm của Navas ở lượt đi, thủ thành người Costa Rica đã không phạm thêm một sai sót nào nữa. Anh chơi tuyệt hay để cản phá hàng loạt những cú dứt điểm từ phía Bayern. Đặc biệt ở trận lượt về, Navas thật sự đã làm chủ được vòng cấm, anh chỉ chịu thua ở hai pha dứt điểm cận thành của Kimmich và James Rodriguez.

Ulreich thì chơi rất ổn suốt hai trận cho đến khi sai lầm chết người ấy diễn ra. Nhưng vấn đề là anh đang khoác màu áo của kẻ chiến bại. Và người ta dồn hết tội lỗi lên đầu anh.

Khi các cầu thủ Bayern đi vào phòng thay quần áo sau tiếng còi dứt trận, một mình Ulreich ngồi lại trên sân, mặt thất thần ân hận. Không một đồng đội nào đến an ủi anh cả. Anh rồi cũng sẽ vào phòng thay quần áo, và anh biết mọi người sẽ nhìn mình như một tội đồ.

Real Madrid chiến thắng vì họ có điều mà Bayern phũ phàng quẳng đi - Ảnh 2.

Thủ môn là vị trí cô đơn nhất trên sân bóng. Cô đơn và bất công. Vì anh chỉ cần chơi dở một trận, anh sẽ bị chỉ trích như một nhân vật phản diện. Ulreich thấm thía điều này. Bởi vì suốt hơn 30 trận đã chơi cho Bayern mùa này thay cho Manuel Neuer bị chấn thương, anh đã chơi rất hay.

Khi Neuer chuẩn bị tập luyện trở lại, huyền thoại Lothar Matthaues còn viết một bài bình luận, khuyên Jupp Heynckes hãy dùng Ulreich đến hết mùa vì anh xứng đáng với điều đó.

Hai tuần trước, Thomas Mueller còn gọi Ulreich là "cầu thủ của năm". Mats Hummels thì ca ngợi: "Anh ấy đã vững vàng suốt nhiều tháng qua. Sven mang đến sự yên tâm và cứu tất cả những pha bóng đi về phía mình". Các CĐV Bayern dạo gần đây còn hát vang: "Ulle! Ulle!" trong những trận sân nhà.

Và rồi tai nạn ấy diễn ra.

Real Madrid chiến thắng vì họ có điều mà Bayern phũ phàng quẳng đi - Ảnh 3.

Đừng trách Sven Ulreich, hãy trách những chân sút Bayern Munich đã phung phí những cơ hội của mình.

Nhưng Bayern có bị loại vì sai lầm của Sven Ulreich không? Câu trả lời là không. Họ bị loại bởi vì họ yếu bản lĩnh hơn đối thủ, phung phí cơ hội hơn đối thủ. Robert Lewandowski và Thomas Mueller cả hai trận đều là chuyên gia chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội. Bayern ghi được 3 bàn vào lưới Keylor Navas, hai bàn đến từ hậu vệ phải của họ, một bàn đến từ một "món hàng thải" của chính Real Madrid!

Bayern không quen với áp lực, bởi vì họ quá "vô đối" ở Bundesliga. Nên vào những thời khắc sinh tử, họ thiếu bản lĩnh và thiếu sự chuẩn bị. Nếu Bayern tận dụng một nửa cơ hội họ tạo ra, Ulreich có phạm thêm sai lầm thì Bayern cũng chả bị loại. Tỷ số sút bóng của trận đấu này là 22-9 nghiêng về Bayern!

Khi Bayern đi vào phòng thay quần áo, chỉ một mình Sven Ulreich ở lại trên sân. Một bên Navas phạm sai lầm, nhưng đồng đội bù đắp được cho anh. Một bên Bayern hoài phí những cơ hội và dồn hết tội vạ lên đầu thủ môn của họ. Đấy là sự khác biệt lớn. Real tạo nên lịch sử chính là nhờ thứ tình đồng đội đáng quý ấy.

Lượt về bán kết Champions League 2018: Real Madrid 2-2 Bayern Munich

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại