Real Madrid 2-0 Atl.Madrid: Đủ chắc, đủ sắc để 3 điểm ở lại

Phi Phong |

Khó có thể nói là màn trình diễn đẳng cấp vượt trội mà chỉ đơn giản là Real Madrid đang hội tụ các yếu tố để trở thành nhà vô địch.

Nếu Real Madrid vô địch La Liga mùa giải này, đó sẽ là công sức cả tập thể làm nên thay vì dựa vào phong độ của một cá nhân hay một tuyến nào đó. Real Madrid thắng Atletico Madrid 2-0 và tái lập khoảng cách 8 điểm với đội xếp thứ hai là Sevilla, trong khi gia tăng cách biệt với đối thủ hàng xóm lên 13 điểm.

18 điểm là khoảng cách với Barcelona. Với cách biệt lớn như thế, trừ khi có biến cố gì cực lớn trên hành trình sắp tới, sẽ không có đối thủ nào ngăn được đội bóng Hoàng gia giành lại chức vô địch Tây Ban Nha.

Trong tay HLV Carlo Ancelotti đang là đội hình rất đầy đặn. Trước trận derby với Atletico, ông chào đón sự trở lại của Gareth Bale, tuy nhiên, với phong độ mà các cầu thủ đội hình 1 thể hiện, tuyển thủ Xứ Wales cũng chỉ làm sáng thêm dãy ghế dự bị vốn đã có các ngôi sao Eden Hazard, Isco Alarcon, cùng các cầu thủ trẻ Luca Jovic, Rodrygo Goes, Federico Valverde hay Eduardo Camavinga.

Karim Benzema bình phục chấn thương, Ancelotti chỉ có 2 điều chỉnh so với trận gặp Inter Milan tại Champions League, khi tiền đạo người Pháp thế chỗ Jovic, trong khi Marco Asensio thay Rodrygo. 2 điều chỉnh này đều phát huy tác dụng khi cả Benzema và Asensio đều ghi bàn.

Về phía Atletico, HLV Diego Simeone trở lại với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 sở trường thay vì 3 trung vệ. Angel Correa xuất phát bên hành lang phải, Antoine Griezmann cặp tiền đạo với Matheus Cunha, trong khi Luis Suarez dự bị.

Kết quả thua 0-2 dễ dẫn đến việc Simeone bị cho là sai lầm chiến thuật, tuy nhiên, thực tế là Atletico khởi đầu khá tốt, với sự năng nổ của các cầu thủ chạy cánh, trong đó có Yannick Carrasco ở biên trái. Thế nhưng, sai lầm của Mario Hermoso ở phút thứ 16 đã khiến đội khách trả giá.

Để mất bóng tạo điều kiện cho Vinicius Junior thoát xuống bên cánh phải và tung ra đường tạt đúng tầm Benzema ở vị trí rất thoải mái, dứt điểm hạ gục Jan Oblake. Các cầu thủ Atletico cho rằng Vinicius đã việt vị nhưng hình ảnh VAR sau đó khẳng định điều ngược lại.

Atletico nỗ lực giành lại quyền kiểm soát nhưng họ hiếm khi tiếp cận được vị trí dứt điểm. Phải đến phút 35, cú sút phạt của Griezmann mới buộc Thibaut Courtois phải làm việc lần đầu tiên. Trước khi kết thúc hiệp 1, Vinicius còn có một pha tấn công nữa như Oblak đã cứu cho đội khách không phải nhận bàn thua thứ hai.

Không nhiều cơ hội nhưng cảm xúc của Ancelotti và Simeone là ngược nhau khi hiệp 1 kết thúc. Real Madrid đủ chắc chắn, trong khi Atletico lại không có phản ứng đủ mạnh sau bàn thua.

Real Madrid 2-0 Atl.Madrid: Đủ chắc, đủ sắc để 3 điểm ở lại - Ảnh 1.

Bước sang hiệp 2, 2 HLV đều có điều chỉnh, trong đó, 2 cầu thủ người Pháp là Benzema và Griezmann được thay bằng Jovic và Joao Felix. Chính Felix là cầu thủ dứt điểm đầu tiên trong hiệp đấu này nhưng lại đúng vị trí của Courtois. Liền sau đó là Cunha nhưng thủ thành người Bỉ vẫn đứng vững.

Kịch bản của nửa sau trận đấu y hệt những gì diễn ra trước đó. Trong khi Atletico bắt đầu tốt mà không thể ghi bàn, Real Madrid lại phản đòn và ghi bàn. Phút 57, Jovic và Vinicius xử lý tốt ở giữa sân để thoát xuống cánh trái, trước khi cầu thủ người Brazil kiến tạo cho Asensio dứt điểm một chạm, "bẻ lưng" Oblak một lần nữa.

Kim đồng hồ chưa qua phút 70, Simeone đã dùng hết quyền thay người, nhưng dù có cả Suarez thì Los Rojiblancos vẫn không thể bẻ gãy hàng phòng ngự Los Blancos. Hay nói chính xác là Courtois. Real Madrid chủ động chuyền bóng nhiều và thoát pressing thay vì tấn công mạnh nên cả trận họ chỉ có 13 lần dứt điểm và 3 tình huống trúng đích.

Trong khi đó, với 10 lần dứt điểm, Atletico có 6 lần trúng đích thì cả 6 lần Courtois cứu thua, kể cả bằng… mặt khi Felix dứt điểm ở góc hẹp với cụ ly gần phút 90+2.

Cả Bale và Hazard đều không được sử dụng một phút nào, nhưng trận tới gặp Cadiz có thể sẽ là cơ hội cho họ cùng các nhân tố dự bị khác.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại